“Địa ngục trần gian” của cậu bé 3 tuổi bị bắt đi ăn xin

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi chuotnhat3, 1/11/2013.

  1. chuotnhat3

    chuotnhat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    1,585
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173

    Cả gia đình ở trọ trong một căn chòi lụp xụp, mẹ không có việc làm ổn định, ba đi tù, nên mới 3 tuổi, Đức đã phải cùng anh trai 5 tuổi dắt díu nhau đi ăn xin, nuôi sống bản thân và các thành viên khác trong nhà.

    Bé 3 tuổi đi ăn xin nuôi cả nhà

    Như Dân trí đã thông tin, cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức (SN 2010) được người dân phát hiện trong tình trạng chằng chịt vết thương, lê thân đi ăn xin trong đêm. Tìm đến gia đình, càng thấu hiểu nỗi thống khổ và cuộc sống không khác gì “địa ngục trần gian” mà cháu bé mới 3 tuổi này phải gồng gánh, chịu đựng.

    Cháu Đức ở với mẹ ruột là Trịnh Thị Tuyết Nở (SN 1991) và bà ngoại Trần Thị Nguyệt tại một căn trọ nhỏ cuối con hẻm số 108, đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM. Đó là phòng trọ lụp xụp, ẩm thấp, tối tăm và ngổn ngang rác rưởi.

    Dù mới 22 tuổi nhưng Nở đã có 3 con; Đức là con giữa. Trên Đức là cháu Trịnh Nguyễn Thành Đ. (SN 2008) thường ngày vẫn cùng Đức đi ăn xin dưới sự dẫn dắt của cậu ruột là Trịnh Đắc Hòa (15 tuổi). Hỏi đứa con thứ 3 ở đâu, Nở cho biết đã đem cho ngay lúc mới sinh.
    Hàng chục người dân xung quang cùng tố cáo hành vi bạo hành trẻ em của mẹ
    con bà Nguyệt

    Nở cũng không rõ chồng ngồi tù vì tội gì, chỉ biết chồng hay uống r*** say, quậy phá và hành hung người khác. Cuộc sống rất khó khăn, hàng ngày Nở đi làm thuê tại một tiệm bánh mì. Đồng tiền công ít ỏi không đủ nuôi sống gia đình nên Nở giao 2 đứa con cho em trai là Trịnh Đắc Hòa dẫn đi lang thang xin ăn. Bà Nguyệt biết chuyện nhưng xem đó là chuyện bình thường bởi không có những đồng tiền các cháu kiếm được thì gia đình không biết lấy đâu ra tiền mua gạo.

    Thậm chí khi kết thúc buổi nói chuyện với phóng viên, Nở không ngần ngại... chìa tay xin tiền để mua bữa sáng cho hai mẹ con.
    Những vết thương chằng chịt trên chân cháu Đức

    Nói về những vết thương trên người cháu Đức, Nở thật thà cho biết là do chính em trai mình là Trịnh Đắc Hòa và em họ là Đặng Tấn Cường (SN 2001) gây ra. Ngày 23/10 vừa qua, chính Nở đã đến tố cáo hành vi của Hòa, Cường với công an phường. Nguyên nhân cháu Đức bị đánh, Nở cho là Hòa “chỉ đạo” Đức đi ăn xin nhưng nhiều lần cháu bé không nghe lời nên Hòa đánh để thị uy, răn đe. Thậm chí, Hòa từng nói hứng lên đánh… cho vui. Được biết, Hòa nghiện keo chó. Mỗi lần hít “phê”, người cậu này thường có những hành vi không kiểm soát như đánh cháu Đức dã man mà không cần lý do.

    Những người sống gần căn nhà trọ của Nở cho biết, họ thường bắt gặp hai anh em cháu Đức lang thang giữa đêm khuya và nằm trên cây cầu kêu đói. Không ít lần, những người dân ở đây mua thức ăn cho hai đứa trẻ và dẫn về nhà cho ngủ nhờ. Chị N.T.P. sống gần đó cho biết: “Không chỉ bị bỏ đói, tôi thường thấy mấy đứa nhỏ đêm khuya đi về xin vào nhà ngủ nhưng bị cự tuyệt do không xin được tiền. Tôi phải cho tụi nhỏ ngủ nhờ ghế đá nhà mình và lấy chai xịt muỗi xức cho chúng”.
    Nhiều người dân còn “tố” bà Trần Thị Nguyệt (SN 1960), bà ngoại của cháu Đức, chính là người đã xúi Hòa dẫn hai anh em Đức đi xin ăn và “cấm cửa” khi các cháu không mang tiền về. Trong khi các cháu nhỏ nhem nhuốc, đói khát thì bà này thường quần là áo

    Vết thương trên mặt cháu Đức

    Cháu Đức đã từng được giải cứu một lần

    Trao đổi với chúng tôi, anh T.H.Q. (nhân viên của một đại lý gas trên đường Lê Văn Lương, người phát hiện và đưa cháu Đức đến công an) cho biết, thấy 3 đứa trẻ lang thang giữa đêm khuya, đứa nhỏ nhất không quần không áo, anh thấy xót xa. Lương tâm không cho phép anh làm ngơ đóng cửa đi ngủ, anh đã đưa mấy đứa trẻ vào nhà cho ăn ngủ chờ trời sáng đưa đến cơ quan công an. Đêm khuya, anh Q. còn chủ động gọi cho các báo cử phóng viên xuống ghi nhận, giám sát sự việc.

    Bà Lưu Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch UBND P. Tân Hưng (Q.7) cho biết, cách đây 1 tuần, cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức đã bị Hòa và Cường dùng ống nhựa, thuốc đang cháy đánh, chích một cách tàn nhẫn. Cháu Đức bị sưng húp cả mặt, mắt không mở ra được. Các vết đánh rớm máu trên khắp cơ thể.
    Không ai giấu được nỗi xót xa khi nhìn thấy gương mặt non nớt bị
    tổn thương như thế này

    Hôm đó là ngày 23/10, tổ công tác của UBND P. Tân Hưng kết hợp CA phường và đại diện của Phòng LĐ-TB&XH Q. 7 đã đưa Hòa, Cường về cơ quan chức năng lấy lời khai. Do Hòa, Cường chưa đủ tuổi xem xét trách nhiệm hình sự nên cả hai vẫn được giữ lại địa phương quản lý. Hòa, Cường phải viết bản cam kết không tái phạm, nếu sau 3 lần tái phạm sẽ được đưa vào trường giáo dưỡng.
    Chính bà Lưu Thị Bích Hợp đã ký giấy giới thiệu cho cán bộ phụ trách dân số của phường cùng mình trực tiếp đưa cháu Đức đi khám vết thương tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Qua các bước chụp, xét nghiệm, khám bệnh, các bác sĩ kết luận cháu không bị chấn thương nội tạng. Do Đức sốt co giật nên được ở lại nhập viện điều trị vài ngày rồi được ra về. Tuy nhiên vừa trở về nhà, cháu Đức lại phải theo cậu ra đường ăn xin. Đến ngày 29/10 anh Q. phát hiện sự việc. Ngày 30/10, khi chính quyền cử người xuống giải cứu cháu bé thì gia đình đã đưa cháu đi đâu không rõ, hiện vẫn chưa tìm thấy.

    “Cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức là trường hợp đặc biệt tại địa phương. Hiện UBND phường đang gấp rút hoàn thành các hồ sơ để đưa cháu đến một môi trường sống tốt hơn”, bà Hợp nói.


    Khi thông tin cháu Đức bị bạo hành được đăng tải trên Dân trí, bên cạnh sự phẫn nộ về hành vi của những kẻ gây ra những vết thương cho cháu, rất nhiều bạn đọc cũng muốn biết địa chỉ, thông tin gia đình để giúp đỡ cháu. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết, rất trân trọng những tình cảm tốt đẹp của độc giả song việc giúp đỡ về vật chất lúc này là không nên vì có thể vô tình tiếp tay cho những người lớn trong nhà thụ hưởng. Cơ quan chức năng đang phối hợp gấp rút tìm kiếm cho cháu một môi trường sống tốt hơn.

    Theo Công Quang (Dân Trí)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chuotnhat3
    Đang tải...


  2. mo oc

    mo oc Thành viên mới

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Địa ngục trần gian” của cậu bé 3 tuổi bị bắt đi ăn xin

    Hic..hic........ khổ thân cậu bé. Con mới có 3 tuổi thôi mà :(
     
  3. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,060
    Đã được thích:
    645
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: “Địa ngục trần gian” của cậu bé 3 tuổi bị bắt đi ăn xin

    không hiểu sao mình rất sợ đọc các bài viết về các bé bị bạo hành, cảm giác :(bất lực khi không giúp gì được các bé và căm ghét kẻ đã gây cho các bé những đau khổ.
     
  4. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,407
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: “Địa ngục trần gian” của cậu bé 3 tuổi bị bắt đi ăn xin

    hôm qua em cũng đọc bài báo này rồi, sao lại có những loại người như thế nhỉ, bà ngoại không chấp nhận được, mẹ thì thiếu trách nhiệm, cậu ruột thì không còn từ nào để tả, 15 tuổi rồi cũng đủ để nhận thức hành vi vô đạo đức này, bó tay toàn tập
     
  5. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: “Địa ngục trần gian” của cậu bé 3 tuổi bị bắt đi ăn xin

    thật là ko còn gì để nói vs mẹ con nhà kia,nhưng xh bjo nhiều người như thế lắm.!
     
  6. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,324
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: “Địa ngục trần gian” của cậu bé 3 tuổi bị bắt đi ăn xin

    sao xh bây giờ lại có nh loại ng đạo đức kém vậy nhỉ?đúng là địa ngục trần gian thật.ko đáng làm mẹ làm bà ngoại nữa
     
  7. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: “Địa ngục trần gian” của cậu bé 3 tuổi bị bắt đi ăn xin

    M còn thấy rất nhiều bà mẹ trẻ dịu đứa trẻ khoảng vài tháng tuổi đi ăn xin mà thấy rất khó chịu. Thương trẻ vì quá nhỏ mà mẹ đã đem đi làm kinh tế. Công việc ở Hà Nội nhiều không kể nhất là việc phổ thông, còn sức khỏe, còn trẻ mà không chịu làm cứ thích địu con đi ăn xin. Mưa nắng, bụi bặm, tôi nghiệp đứa trẻ gặp phải bà mẹ lười lao động.
     
  8. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,451
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: “Địa ngục trần gian” của cậu bé 3 tuổi bị bắt đi ăn xin

    Sao giờ có người nhẫn tâm để con cháu mình ra đường như thế. Đã thế lại còn hành hạ dã man khi không kiếm được tiền về cho họ. Cần phải xử lý nghiêm những trường hợp này.
     

Chia sẻ trang này