9:50, 22/3/2013 Thật sự e đang rất buồn. Chẳng hiểu vì lí do gì mà càng ngày khoảng cách càng xa, càng nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Phải chăng là vì sức ép công việc ? Hay là do trái tim đã thay đổi? Là quá nhiều giận hờn khiến tình yêu trở thành gánh nặng, là sự mệt mỏi? Có lẽ là do lí do cuối. Dù sao thì a nói đúng, bọn mình k hợp nhau. 1 đứa thì trẻ con, nhõng nhẽo.1 đứa thì thích yên lặng và rất dễ cáu. Yêu nhau mà cứ cãi nhau rồi mặc kệ thế này em cũng chán và mệt lắm, chẳng phải riêng gì anh đâu. Mình nên kết thúc thôi. Hôm qua e đi đền bà chúa kho về, dù rằng rất mệt í nhưng vẫn cố gắng phóng từ quê lên đưa quà cho anh mặc dù dự định ở nhà đến hôm sau mới đi. Lúc ấy e chỉ nghĩ nếu bánh đa để đến mai thì ỉu hết nên mang đi luôn. Em chẳng cần a cảm ơn đâu nhưng ít ra cũng nên nói cho em biết bánh ăn có dc không. A k nói gì cả, e cảm giác sự cố gắng của mình chả là gì, rằng em tự bao giờ đã thành con số 0 vô nghĩa. Dù sao thì e cũng qdinh rồi, chúc mừng a, a đã đc tự do. sẽ không còn thấy chán mỗi khi nc, k còn cãi vã mỗi khi mâu thuẫn và cũng k còn mệt mỏi vì e thế nọ thế kia. hihi, chào a,BTBN
Ðề: Diary !!! Chia sẻ cùng nàng nhé. Nếu được thì nói chuyện với anh ấy đi. Lắm lúc có thể do anh ấy đi làm stress quá chăng?? Tớ cũng như ấy đấy. Nhưng nói chuyện với anh ấy rồi thì mọi chuyện cũng ổn mà
Ðề: Diary !!! Trong tình yêu có lúc mặn nồng, có lúc lại xa cách đấy em ak. Như thế mới gọi là thi vị của tình yêu mà. Cố gắng lên em, hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng nuôi dưỡng tình yêu.
Ðề: Diary !!! hihi,mới đầu e cũng nghĩ thế, cũng cố gắng nhiều nhưng giờ đây cả 2 đều mệt mỏi và chán rồi c ạ.
Ðề: Diary !!! yêu thì nên tôn trọng nhau,không nên suốt ngày tra hỏi,giận hờn,như vậy chỉ giết chết tình yêu thôi,hãy cho nhau không gian để thở và cho họ có thời gian để nhớ mình..........
Ðề: Diary !!! 11:42, 22.3.2013 tự nhiên lại đau bọng chân.hic, ngày trc bố mình bảo đau bọng chân lớn khi ấy mình mới có 13t. bây giờ 23 tuổi rồi mà vẫn đau bọng chân là sao? Ngày xưa còn đau đến nỗi đang ngủ mà chồm dậy ôm chân khóc nức nở, nhớ cái cảm giác bố dậy tìm mật gấu rồi bóp chân cho mình đến lúc mình ngủ tiếp đi. Con nhớ bố lắm lắm :-*
Ðề: Diary !!! 21:53, 22/3/2013 mình vừa đi dạy về. mùa hè rồi mà vẫn rét rét. kiểu thời tiết rất là khó chịu. sắp hết tháng rồi ta lại có lương, mai dc ngủ nướng, còn gì sướng bằng. chơi tí rồi học nào
Ðề: Diary !!! 21:53, 22/3/2013 mình vừa đi dạy về. mùa hè rồi mà vẫn rét rét. kiểu thời tiết rất là khó chịu. sắp hết tháng rồi ta lại có lương, mai dc ngủ nướng, còn gì sướng bằng. chơi tí rồi học nào
Ðề: Diary !!! Thi thoảng phải có tý sóng gió cho thay đổi không khí chứ cứ yên ả mãi cũng chán.chúc 2 bạn vui nhé