Hôm trước mình bị lên sởi đúng là ác mộng với mình. Mình không được sờ nước, không được ra ngoài, rùi không được ôm hôn và gần con trong vòng 1 tuần. Đi ra bệnh viện Xanh Pôn thấy nhiều người bị cả thủy đậu, mình bị sởi vẫn còn nhẹ. Trong vòng 1 tuần mình chỉ uống nước và uống nước với oresol. Kiêng thịt, mẹ mình bảo kiêng cả đồ tanh như cá và tôm. Thế là mình chỉ có ăn cơm với rau thôi. Mình thương cún nhà mình, muốn chạy lại làm nũng cũng bị kéo lại, khóc inh ỏi. Giờ mình khỏi rồi, nên giờ bù đắp cho Cún.
Ðề: Dịch sởi và thủy đậu. Các mẹ cẩn thận mình cũng mới lên sởi, tính hôm nay 1 tuần rồi. cũng phải xa con mấy ngày. mặt mũi sưng hết cả lên. Người đau ê ẩm. giờ thì sau sởi là bội nhiễm họng mũi. chán lắm. cứ mỗi năm đầu xuân là sợ nhất giai đoạn này. lo cho các con nữa.
Ðề: Dịch sởi và thủy đậu. Các mẹ cẩn thận bé nhà em 6t vừa bị thủy đậu đúng mùng 10 tết. Mùng 8 đi học thì mùng 10 bị thủy đậu, nghe cô giáo nói là nửa lớp bị dịch nên các bạn nghỉ học hết. mà bé bị thủy đậu người ngứa ngáy khó chịu, ăn cũng ko ăn mà ngứa ngáy khắp người, đêm cũng chẳng ngủ được. bị bệnh đúng 1 tháng mới khỏi