Nắm bắt được nhu cầu của các bậc phụ huynh thường không có thời gian quản con vào dịp hè, các trung tâm giáo dục đều đưa ra những chiến dịch quảng cáo, giảm giá tới 50% các khóa học. Những tờ rơi màu sắc bắt mắt và những khẩu hiệu "Khám phá những điều mới lạ", "Phát triển tư duy vượt trội", "Giáo viên bản ngữ, có trình độ" được tung ra tại nhiều trường từ mầm non đến các trường THPT trong những ngày cuối tháng 5, khi các trường tổ chức họp phụ huynh và bế giảng các khóa học. Tại cổng trường tiểu học Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội) Linh - một phụ huynh có con học lớp 1 bị bao vây bởi đội quân phát tờ rơi, có người đứng phát tận cửa lớp với đủ các môn học. "Những tờ rơi quảng cáo học thêm hè còn được phát kèm trong các phiếu kết quả học tập của các con" - phụ huynh này cho hay. Không những học luyện chữ đẹp, tiếng Anh, phát triển tài năng và năng khiếu của con, các lớp học về múa, nhạc, khiêu vũ, bơi, võ thuật... cho bé cũng được quảng cáo rầm rộ. Ngoài phát tại trường, các dịch vụ này còn được phát tới tận nhà, cơ quan và ở các bãi gửi xe công cộng. Các tờ rơi được nhét qua các khe cửa, cài ở giỏ hoặc yên xe máy... "Có lúc nhận tôi nhận được cả tập tờ rơi học thêm đủ các môn. Tuy nhiên không biết tin vào chất lượng của trung tâm nào” - chị Hoa, phụ huynh học sinh trường THCS Kim Liên cho hay. Bé Huyền (khu tập thể Nam Đồng) là học sinh vừa qua lớp 4. Trong suốt năm học, gần như lịch học các buổi tối của em đã kín mít. Tuy vậy, dịp hè này, mẹ bé Huyền vẫn muốn cô con gái phải đi học thêm tiếng Anh. "Năm ngoái, tin vào các tờ rơi quảng cáo, tôi cho con đi học ở một trung tâm cam kết là có 100% chuyên gia bản ngữ, nhưng sự thực khi con học, có cô giáo còn đang là sinh viên ngoại ngữ. Năm nay, tôi phải đến tận nơi để tìm hiểu, tránh tình trạng treo đầu dê, bán thịt chó" - mẹ bé Huyền bức xúc. Bên cạnh những quảng cáo về các môn học văn hóa để nâng cao kiến thức, nhiều phụ huynh cũng rất hứng thú với các các môn thể thao giải trí như khiêu vũ, võ thuật, đàn hát... "Cả năm các con đi học, tôi muốn hè là thời gian các con nghỉ ngơi, nhưng vì bố mẹ cũng phải đi làm, không trông nom bọn trẻ thường xuyên được nên phải cho cháu đi học. Những môn nhạc, họa, khiêu vũ thế này, các con vừa được giải trí, mà cũng là để chúng hiểu biết thêm" - chị Hương, 42 tuổi bày tỏ quan điểm. Nhiều học sinh hiện nay than vãn vì bị cha mẹ bắt ép đi học quá nhiều mà không có thời gian vui chơi. Cô bé Huyền thổ lộ: "Nhiều lúc cháu chỉ ao ước được chơi điện tử thay cho học thêm". Theo VnExpress
"Đến hẹn lại lên" Thôi - từ lâu cái cụm từ "nghỉ hè" đã được thay thế bằng "học hè" mất rồi - Phụ huynh thì cứ than thở om sòm về việc ngành giáo dục ép con em mình bằng một chương trình học quá tải ! Nhưng khi trẻ em được 'xả hơi" vài tháng thì lại quýnh lên, chính mình "ra tay" ép con mình đi học đủ thứ theo thời thượng mà vẫn cứ "tự trấn an" bằng suy nghĩ là mấy cái đó là "năng khiếu - là ngoại khóa thôi chứ đâu giống như mấy môn học khố khan kia -Hay coi như là các cơ sở đó "trông trẻ" dùm mình thôi ! mà không biết rằng dù "núp bóng" dưới hình thức gì cũng chỉ là mối quan hệ : thày dạy - trò học , đứa trẻ sẽ tiếp tục bị nhồi vào đầu những kiến thức mà sau đợt học hè , trở lại trường lớp vào tháng 8 thì cũng "trả hết cho thày " như những gì các em đã từng làm sau khi cánh cửa nhà trường khép lại vào cuối tháng 5 ! Vì thế, cũng không lạ gì khi trẻ vẫn khoái chơi games hơn là có thể học được bao nhiêu điều "bổ ích" từ các lớp học hè ( như suy nghĩ của phụ huuynh ) ! Vì đơn giản - games là trò chơi, là giải trí dù đó chỉ là 1 sự giải trí tiêu cực - nhưng đối với trẻ, đó vẫn là 1 thú vui ! ( Vì với trẻ em thì trò chơi quan trọng y như là công việc với người lớn vậy) Chỉ mong sao, những hoạt động trong hè có khả năng thu hút trẻ như các games online thì may ra, trẻ mới có sự tích cực tham gia - nhưng tiếc thay, những hoạt động tương đối hấp dẫn trẻ một chút thì phụ huynh phải trả một cái giá quá cao - cao hơn giá trị đích thực của nó khá nhiều ! vì có quá nhiều thứ "ăn theo" trong đó - và vì vậy, khi mùa hè đến, chỉ có người lớn là enjoy thôi !
Thời buổi đua nhau! Thật sợ với thời tiết oi bức, cái nóng hè đã nóng lại còn gắt. 3 tháng nghỉ hè của các em học sinh lại thêm toát mồ hôi đvới tất cả các gd đang có các em đi học. Lại phải lo cho con đi học Thêm các lớp bồi dưỡng, các lớp nâng cao, năng khiếu, ngoại ngữ nào là đủ.... Và bố mẹ là Học thêm các buổi tối để nghĩ ra cách kiếm nhiều tiền, và tiền lấy đâu ra. Đau đầu phải không các Bác!
mùa này các chị các mẹ cho mấy cháu đi học cật lực quá. các cháu nó học cả 9 tháng trời ở trường là đủ mệt rùi còn cho học nữa tội nghiệp quá. cái này e nghĩ là chỉ nên cho cháu học cái gì cháu thích như là múa, nhảy, đàn, hát, bơi lội... ko nên ép mí cháu học nhiều quá, phải để thời gian cho các cháu ở nhà sum họp với ông bà cha mẹ. như thế các cháu mới gắn bó với gia đình được. chỉ có cái là nên cho cháu học thêm 1 ít tiếng anh để làm wen thui!
Các mẹ nên cho con học thử những môn mà "mẹ thích/con thích", nếu con thấy hứng thú thì cho con tham gia, không thì thôi. Không nên và cũng thể ép được con. Đấy là lý do vì sao trung tâm của tớ bao giờ tớ cũng có những buổi học thử. Phải thông cảm cả cho rất rất nhiều PH nữa. Ai cũng muốn nghỉ ngơi cùng con, đi đây đi đó nhưng thời gian nghỉ phép có hạn. Nếu để con ở nhà dịp hè thì cũng không ai trông, mà ở nhà mãi con cũng chán. Bố mẹ thì vẫn phải đi làm, ông bà thì không ở cùng, mà ở cùng thì cũng khó kiểm soát được cháu.