Ðề: Điên đầu vì... lệ rơi Thật ra anh lệ rơi này là tự tin thái quá và anh ý thích ca hát nên hát. Đấy không phải là cái sai. Sai ở chỗ các bạn trẻ xem xong clip của anh ý rồi like và share ầm ĩ trên mạng để tạo ra hiệu ứng số đông. Nhiều ng like và share rồi khen nhưng mình dám chắc k phải những lời khen thật lòng. Bạn thấy anh ý hát hay? Đẹp trai? Nghe anh ý hát bạn thấy xả tres??? Và bạn dám đăng lên fb cá nhân của anh ý xong rồi không mở miệng nói rằng thằng này bị đien k? Mình từng chứng kiến những ng xung quanh mình ngay cả chông mình cũng like page nhưng like xong vẫn nói thảm họa và điên. Những tiếng cười của các bạn là tiếng cười của sự chê bai vì lố bịch chứ k phải là tiếng cười cho sự hài hước. Không thể mang mr.bean để so sánh với lệ rơi, bởi nó hoàn toàn không thuộc phạm trù của nhau. Như mình đã nói nhiều ng biết đến lệ rơi vì hiệu ứng số đông, mọi ng rõ ràng là cười nhạo anh ta nhưng vẫn like và share để anh ta tg rằng mình đc hâm mộ và anh ta càng ngộ cái danh ca sĩ tự đặt của mình hơn. Như vậy thì có phải là quá ác với một ng thật thà chân chất k? Chính các bạn những ng share và like đã tạo nên hiện tg lệ rơi, tạo nên những suy nghĩ đc hâm mộ của anh ta, và cả sự tự tin thái quá ngày càng đc nâng cao lên. Thật sự là k phải mình xúc phạm đến anh ta mà vì mình thấy thật đáng thuơng cho một ng rất chân chất nhưng lại bị biến thành trò lố bịch cho bàn dân thiên hạ, và làm ảnh hưởng đến cả những ng tôn trọng nghệ thuật, thích nghe ca hát. Mình cũng k ngại gì khi post bài trên fan page hơn 300 nghìn ng like của lệ rơi. Và 3 ngày sau khi mình post bài thì lệ rơi tuyên bố giải nghệ (mình k nói là do bài đăng của mình là nguyên nhân). Và mình thấy mừng cho anh ta khi không phải chịu những tiếng cười nhạo báng và cái danh nghệ sĩ ảo, cái sự hâm mộ hão mà những bạn trẻ sẵn sàng đeo mặt nạ để tạo ra trào lưu đấy gieo giắt cho anh ta.
Ðề: Điên đầu vì... lệ rơi Mình khi mà nghe công nhận là thấy rất ngứa tai cho dù đến giờ vẫn vậy nhưng suy đi tính lại tất cả vì do chúng ta đã đem những cái khó nghe đến với chúng ta, tạo ra trào lưu a dua a còng theo số đông để đưa anh ta một bước thành sao rồi sao!??! Thật chẳng ra gì.
Ðề: Điên đầu vì... lệ rơi tối hôm kia e mới mở lên nghe nhưng thật sự anh chàng này hát theo kiểu: hát hay ko bằng hay hát chứ nghe mà thấy nó chả ra cái thể thống gì cả
Ðề: Điên đầu vì... lệ rơi Mình vừa mới nghe hôm qua.rơi lệ vì cười.mình nghĩ mọi người like share vì muốn bạn bè xem trò lố mà vui vẻ thoi.mà nhìn ky thấy mặt anh ta hiền hiền tội tội.
Ðề: Điên đầu vì... lệ rơi He he, chính top này mẹ nó lại làm cho nhiều người quay sang yotube xem anh lệ rơi dở như thế nào đấy nhé! Bạn mình khi đi Karaoke hát làm mọi người cười lăn lộn, anh ấy chắc học thanh nhạc thầy phải cho dưới không điểm vì sai nhạc kinh khủng- ấy thế mà bác đi đâu cũng ghi toàn bài khó và nói: "thích nghe hay đã có ca sỹ- hát như anh mới đặc biệt chứ" ... có lần rủ các con đi hát cùng mà con dâu nhà mình cười lăn từ trên ghế xuống sàn nhà. Chắc ông lệ rơi này cũng như thế , thời buổi này mọi người thưởng thức hết cao lương mỹ vị rồi lại chuyển món ăn sang côn trùng mà bạn...
Ðề: Điên đầu vì... lệ rơi mình thì ko thể nghe nổi, thế mà cũng gọi là hiện tượng , nghe bực mình thêm
Ðề: Điên đầu vì... lệ rơi anh í hát đến đâu thì Lệ rơi đến đấy thật, nghe nổi hết cả da gà, ko dám nghe lần 2,
Ðề: Điên đầu vì... lệ rơi Mẹ cứ làm như e đây này, e xem có 1 video của nó cho thỏa trí tò mò thôi sau đó là k bao giờ xem 1 clip nào của nó nữa, đúng là thảm họa mà
Ðề: Điên đầu vì... lệ rơi Mình nghe tít cũng giật gân nhưng cũng chẳng thèm xem, lại như anh Kenny thì ghét thêm.
Ðề: Điên đầu vì... lệ rơi Hình như Ban đang bai nham muc roi. theo minh thay thi anh chàng ca sĩ lệ rơi nay chỉ duơc một thoi gian thoi ma.Giới trẻ bay giờ toàn thế
Ðề: Điên đầu vì... lệ rơi Anh ấy là người thật lòng đấy. có sao hát vậy, ko sợ chê cười, mà mang tiếng cười đến cho mọi người còn gì.mọi người ko xem thì chuyển hoặc tắt vẫn được mà.như mình ko thích nghe thì mình chuyển.chứ ko nói xấu anh ý làm gì.
Ðề: Điên đầu vì... lệ rơi Sao mà phải điên đầu? Bạn thích thì bạn dừng lại để nghe, bạn ko thích thì bạn tắt đi và tập trung làm việc của bạn. Xã hội bây giờ quá phức tạp nên nta thích tìm đến cái j vui vẻ, hài hước, nhẹ nhàng. Vậy nên nta mở clip ra, cười 1 trận cho đã rồi lại tiếp tục cuộc sống. Bản thân mình thấy cậu ấy chả ảnh hưởng j đến ai cả.
Ðề: Điên đầu vì... lệ rơi Khổ nỗi là mình k hề vào nghe mà những ng xung quanh mình truyền tai nhau nghe rồi cười hỉ hả và kèm theo những câu điên zồ zở dại về anh chàng đấy cơ.