Sao lúc nào em cũng nghĩ đến tiền thế các mẹ nhỉ? có phải đây là một bệnh nặng không ạ? Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng nghĩ về em tiền. có mẹ nào như em thì vào điểm danh và cho em lời khuyên với.
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền E cũng giống chủ top, sáng mở mắt ra là lại lo về tiền
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền e cũng vậy đấy ạ, nhưng nghĩ cũng k giải quyết đc vđ j nên e tự nhủ gạt bỏ cái suy nghĩ đấy ra để tập trung làm vc khác có ích hơn là cũng đỡ đi ạ
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền thế có khổ thân tôi không chứ. hàng ngày với mắm muối, ăn uống, tiền điện, tiền ga, tiền đong gạo, tiên đóng học, mua sữa cho con.......... bảo sao k bị nhiễm căn bệnh này. thê nên ông chồng tớ hài hước bảo tớ là" Em lúc nào cũng tiền tiền". mà ở nơi đất chật người đông này, thử một ngày k có tiền, ngáp luôn đấy chứ nhỉ. Là người phụ nữ phải khéo chi, mặc cả từng mớ rau, cọng hành sao cho đảm bảo dc với số tiền đấy mà chất lượng cuộc sống vẫn đảm bảo.... thế thì bảo sao k điên đầu vì tiền. cầm lương về, việc đầu tiên là để ra từng món: tiền đóng học, mua sữa cho con 2trieu; mắm muối, kem đánh răng, dầu gội đầu, giấy vs, xà phòng 500k; tiền ga 400k; xăng xe, điện thoai,ăn sáng hai thằng 1 triệu; tiền ăn trưa của ông chồng khoảng 900k. tiền trả nợ làm nhà...; tiền ăn uống cả nhà 4 người lớn chỉ với bữa tối rơi khoảng 3,5 triêu... toàn khoảng cố định, chưa kể ABC phát sinh BẢo sao k đau đầu vì tiền các mẹ nhỉ
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền Em cũng vậy luôn. kinh doanh bất thành giờ đang thất nghiệp ở nhà. Miệng thì ko thể nhịn, mà tiền thì kiếm ko ra. Thật là buồn, và suy nghĩ nhiều quá ck còn nói với em rằng, em đừng suy nghĩ quá như thế, anh tháy em có dấu hiệu của bệnh trầm cảm rồi đó. Mà thời gian trước đugns thật. hằng ngày cứ phải rút chút tiền tiết kiệm cỏn con ra tiêu, mà ngày thì ko kiém đc đòng nào. Cứ đêm tắt đèn đi ngủ em lại như 1 con người khác hẳn, sao lúc đó lại lắm tâm sự thế, em ko thể nào ngủ đc. và suy nghĩ nhièu em lại khóc . Thế rồi sau hôm ck nói như vậy em tự xem lại mn cũng thấy thay đỏi từ tích cách, hay cáu bẳn hơn. Sợ quá rồi tự trấn an tinh thần dần để ko đang đói lại đèo bòng thêm bệnh thì còn làm gì được nữa.
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền Tiền! Lúc nào cũng là vấn đề muôn thuở. Có tiền chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng không có tiền thì có ngay sự lo lắng, vất vả rồi. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn và con người lại chạy theo để kiếm tiền. Kiếm đến bao giờ gọi là đủ mọi người nhỉ?
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền Haiz. e cũng như c nè. từ h tới Tết bao nhiêu khoản. Gia đình k có điều kiện nên cứ phải tự bươn trải cho csống c ạ
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền Đúng là em tiền là vấn đề chung của mọi ng, ai cũng mong mún có em ý hic
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền Ôi... em đây cũng đang thèm tiền lắm ý. Em đang tính lấy trứng của mẹ em đi bán ( mẹ em có trang trại nuôi vịt đẻ) nhưng mà em làm hành chính chiều về lại lo cho cơm nước và chăm con thì bán lúc nào đc chứ hic híc... càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng thèm tiền.......... huhu...
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền bệnh chung của tất cả mọi ngừoi thui mn ah quan trọng là bệnh nặng hay nhẹ thui hi
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền Bệnh của em là nặng lắm rồi thì phải? đã không có tiền sáng nay lại rơi tiền mới khổ chứ. hic
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền Hehe mình nghĩ mẹ nào cũng bị ám ảnh vì tiền hết, nhưng mà chắc mẹ nó đang thiếu tiền trầm trọng nên mới bị ám ảnh nhiều như thế