Vừa đọc được cái này trên báo Tuổi Trẻ, thấy hay quá nên post vao đây tặng mọi người! Hãy lắng nghe lời con trẻ các ông bố bà mẹ ui! Điều em muốn nói TT - “Các em ơi! Mời các em ghi những điều các em muốn nói, điều các em cần vào hộp thư này nhé! Điều đó sẽ đến với các em”. Ước gì tất cả ngôi trường khác cũng đều có những hộp thư với những lời mời gọi thiết tha như thế. Đó là nội dung được in trang trọng trên một tấm bảng thật đẹp đặt ở trước phòng cô hiệu trưởng Trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, Q.5, TP.HCM. Bên dưới tấm bảng có gắn kèm một hộp thư nho nhỏ làm bằng nhựa trong suốt. Có thể nhìn thấy bên trong hộp có những phong thư xinh xinh màu hồng, màu xanh mà các em học sinh đã bỏ vào. Chúng sẽ được cô hiệu trưởng đọc rất trân trọng và... Lần đầu tiên nhìn thấy tấm bảng ấy, tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Qua hộp thư “Điều em muốn nói”, tôi lại như nhìn thấy được mối quan hệ rất tốt đẹp giữa thầy và trò ở nơi đây. Các cô cậu học trò bé nhỏ rất ngoan khi lễ phép cúi đầu “chào cô!” dù không học với tôi một giờ nào. Tôi thật vui mừng và cảm động khi thấy các em đang được tôn trọng và đang chững chạc thể hiện trách nhiệm của người công dân bé nhỏ trong chính ngôi trường thân yêu của mình. Nếu những suy nghĩ, những điều bày tỏ của các em được thầy cô quan tâm, trân trọng và đáp ứng thì chắc chắn những ý kiến của các em sẽ có vai trò không nhỏ trong việc làm tốt đẹp hơn môi trường học tập và sinh hoạt của trường. Bởi vì chính các em đang là những chủ thể sinh động của những hoạt động giáo dục mà người lớn đang tiến hành. Biết lắng nghe em nói, ban giám hiệu và các thầy cô ở đây đã biết làm điều đó. Nếu như ngay từ cấp tiểu học các em đã biết bày tỏ một cách chân thật những suy nghĩ, ước mơ của mình, biết nói lên những điều em muốn nói, biết thể hiện với thầy cô những điều em cần thì đó là một thành công lớn của việc trồng người, là niềm tự hào của các thầy cô. Ước gì tất cả ngôi trường khác cũng đều có những hộp thư với những lời mời gọi thiết tha như thế. Và đó không phải chỉ là hình thức của một hoạt động dân chủ mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc của một thái độ, một cách nhìn về trẻ em - những chủ nhân tương lai của đất nước. TRẦN HOÀI THƯƠNG