Dòng thời gian thường trôi qua 1 cách vô tình rất nhanh khiến ta không kịp níu giữ những kỉ niệm , những cơ hội... Cứ mải mê tìm điều ta cho là tuyệt vời nhất để thỏa mãn cái tôi trong ta mà không biết rằng chúng ta đã vuột mất từ lâu lắm rồi. Hãy ngẫm lại và chốt về điều mà bạn hối tiếc nhất hối hận nhất , những điều bạn đã chôn chặt trong lòng.. Hãy thả nó ra đi cho nhẹ lòng bạn nhé!! Đừng mãi cầm chặt nó nữa.. Buông Ra Đi!!! Qua đó bạn có mong ước rằng sẽ được trở lại để khắc phục không ? Hay sẽ bước tiếp trong tương lai mình ?
mình nghi là mình còn sống dài nên chưa thấy cái điều hối tiếc xuất hiện chăng...30 năm nữa chủ top nhớ nhắc mình, để mình đưa ra đáp án chuẩn nhé...kaka...
Chắc khi nào chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay mới ngẫm lại điều gì là hối tiếc nhất mn nhỉ . Chứ tự dưng chẳng nghĩ ra, chắc do mình sống lạc quan đó ạ Không có gì là toàn vẹn cả, nhưng cũng không có gì đáng để hối tiếc
e có hối tiếc 1 chút trong quá khứ, nhưng thôi time sẽ giúp ta có thêm nhiều động lực, may mắn và hạnh phúc bg e đã rất yêu đời
e cũng mới có 27 năm cuộc đời, mà con đường con dài phía trước cũng k muốn mình phải hối tiếc điều gì ạ
Có lẽ là hồi còn sinh viên nên về thăm nhà thăm mẹ nhiều hơn, ngày đó 2-3 tháng mới về nhà 1 lần, tuổi trẻ thích xông pha nên lười về quê. Bây giờ có muốn về nhưng bận rộn nên khó về hơn ngày đó.