Mẹ nói với con : Con người khi mới sinh ra bé tí như em bé vậy, lớn dần, thành con bây giờ, lớn hơn nữa thành bố mẹ, rồi sau già như ông bà nội, già quá rồi thì chết. Mẹ cũng vậy, bố cũng vậy, ai cũng vậy. Tất nhiên là con cũng thế. Lặng im, suy nghĩ rồi bỗng xà vào lòng, nép bên ngực mẹ, con rơm rớm nước mắt. Ôm con chặt hơn. Dường như không thể chịu được, con oà lên khóc : "Mẹ ơi, con không muốn chết đâu". "Ai cũng vậy con ạ, rồi ai cũng đến lúc chết. Nhưng còn lâu, để đến khi già thì còn lâu mới tới. Đến lúc đó thì con không còn sợ nữa. Mẹ yêu con" " Không, nhưng con không muốn chết ". Phải chăng mẹ đã quá độc ác khi nói với con điều này, ở tuổi này. Cuộc sống là vậy, mẹ muốn cho con mọi thứ, nhưng điều này thì không thể. Mẹ đã từng nghĩ sinh ra một con người để rồi cuối cùng lại phải ra đi. Cuộc sống đâu chỉ toàn là những điều hạnh phúc. Vậy thì đâu là độc ác, phải chăng sinh ra con là độc ác. Để con phải chống chọi với cuộc đời, như mẹ, như bố, như bao nhiêu người. Để cuối cùng, chỉ thành cát bụi mà thôi. Nhưng điều hạnh phúc nhất trong đời là mẹ có con. Và mẹ nghĩ, sau này, con cũng vậy. Con sẽ có những điều hạnh phúc lớn lao để không bao giờ oán trách mình đã từng được sinh ra trong cuộc đời này. Mẹ yêu con, yêu nhiều lắm em ạ. Mẹ hiểu con đang buồn và thất vọng chừng nào. Con chỉ chờ cho mẹ nói rằng sự thật không phải thế. Mẹ đã không nói được. Vì mẹ trước đây, cũng đúng bằng tuổi con bây giờ, mẹ đã khóc thật nhiều khi bà ngoại nói điều đó. Mẹ nghĩ mọi thứ thật bất công. Và bà ngoại cũng vậy, không thể phủ nhận sự thật để chiều lòng mẹ. Tối qua, sau 2 ngày, con chợt hỏi mẹ : "Mẹ ơi, con sẽ không chết đúng không ?". Tim mẹ đau thắt lại, thương con quá, mẹ gật đầu. Con mỉm cười sung sướng. Mẹ yêu con, con yêu !
Chị viết về chị hay chỉ là đọc những dòng này ở đâu đó thôi ạ? Nếu là chuyện thật của chị thì nói thật với chị là em ko hiểu chị nghĩ gì thế??? tại sao lại gieo vào đầu con trẻ những suy nghĩ ấy nhỉ??? khi nào lớn tự nó sẽ hiểu. Chị có biết vì sao có truyện cổ tích ko? vì truyện cổ tích thường kết thúc rất có hậu, người tốt sẽ luôn chiến thắng, kẻ xấu phải bị trừng trị, cũng như "công chúa và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc trọn đời" và trẻ con nên được nghe những câu chuyện như thế, những câu chuyện về những chàng hiệp sĩ dũng cảm, những nàng công chúa thông minh, xinh đẹp và tốt bụng chứ không phải là chuyện của chị "rồi con cũng sẽ già và chết...". Cuộc sống với trẻ con phải là màu hồng, đừng để con em chúng ta phải khóc vì những chuyện như thế, tội nghiệp con!!!