Vào Mỹ khác Châu Âu không phải thức ăn nào cũng mang vào đưọc. Thịt động vật là tuyệt đối không kể từ truớc khi có dịch cúm gia cầm gì gì. TRái cây tươi cũng không, hạt giống không đuợc nhứng vãn có ngưòi lén mang vàoi đưọc. Đồ biển đưọc mang vào, mực khô, tôm khô cá khô .. đưọc hết. Các mẹ đừng lén nhét thức ăn tươi gì vì họ cũng sẽ vứt đi, mà mình có hành vi khai gian thì phạt nặng nhất là 25 ngàn USD và bi vào tù. Vừa rồi mình sang Mỹ vào dịp sau trung thu. Cũng mang bánh trung thu nhân đậu xanh, hạt sen thì đưọc cho vào. các ông bà lích kích mang bánh nhân thập cẩm bị vứt đi hết, đã vậy làm nhân viên hải quan nghi ngờ, bắt hàng loạt ở lại mở thùng dồ ra. ôi mất bao nhiêu thời gian sau chuyén bay mệt mỏi. Còn mình thật thà khai ngay la bánh nhân dậu nên họ cho đi liền. Chứ mà vứt bánh đi thì tiếc công lắm.
Đợt đi mình mang theo thật nhiều ớt tươi và lá chanh rồi nhét ngăn đông tủ lạnh dùng 6 tháng rồi chưa hết []. Nếu bên các mẹ ko có xả thì nên mang 1 ít theo. Trước khi cho vào ngăn đông cứ băm nhỏ hết ra mỗi lần dùng chỉ cần bẻ ra 1 cục là xong, mùi vị vẫn còn nguyên
-------------------------------------------------------------------------------- Mình chỉ mang ruốc, tôm khô va ít hoa quả thôi, còn những thứ khác ở chỗ mình đều có .
Ðề: Đồ ăn mang đi từ Việt Nam Thấy hạnh phúc khi nhà em được phục vụ các bác xa quê trên lamchame. Mỗi lần đi ship hàng cho các bác để gửi ra nước ngoài cảm giác lạ lắm, vui vui khó tả (u)
Ðề: Đồ ăn mang đi từ Việt Nam Mang làm quà mình hay mang thịt bò khô, bánh cốm, lạc rang húng lìu, ô mai để làm quà. Mùa nào thức ấy, có đợt còn mang hồng. Còn đồ khô mình hay mang mộc nhĩ, nấm hương, miến loại ngon, tương ớt Chin su bột sẵn... Ôi hàng bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh. Làm mình nhớ lại hổi đó, 7 năm học ở Đức.