Mình xin góp một câu chuyện để các bố, các mẹ cùng đọc thư giãn, cũng là để khám phá thêm sự lanh lợi và thông minh của trẻ nhỏ, mẩu truyện này mình đã đọc rất lâu rồi và mình ấn tượng mãi. Đây là một câu chuyện của một bé gái Trung Quốc chưa đến tuổi đi học (mình ko nhớ tên nên xin mạn pháp đặt hộ cô bé một cái tên cho dễ kể), mình chỉ nhớ mang máng như vậy thôi, nào mời cả nhà cùng đọc nhé Tiểu Phương là cô bé rất thông minh và lanh lợi, bé thường đặt ra những câu hỏi mà chính người lớn cũng ko biết phải trả lời thể nào, thế nhưng bé lại có những lý giải hết sức thông minh và cũng vô cùng hợp lý. Nhiều lần bé làm cho người lớn cũng phải đỏ mặt xấu hổ vì ko có câu trả lời. Một lần đứng ngoài sân nhìn đàn gà đang mổ thóc, chợt bé quay sang bố mẹ: -" Con đố bố mẹ biết, trong hai con gà lông đen và con gà lông trắng, con nào thông minh hơn?". Hết bố quay nhìn mẹ rồi lại đến mẹ nhìn bố mà vẫn chịu ko biết con gà nào thông minh hơn, cuối cùng bố phải quay sang tiểu Phương để tìm câu trả lời: "Vậy con có biết con nào thông minh không?" - "Con biết chứ, tất nhiên là con biết", Tiểu Phương chu cái miệng xinh xinh dễ thương lên, nhìn bố mẹ rất đắc thắng, " con gà lông đen thông minh hơn" - Bố hỏi tiếp : " Tại sao vậy?" -" Vì con gà lông đen có thể đẻ được trứng mầu trắng, nhưng con gà lông trắng thì lại không thể đẻ được trứng mầu đen" Hai người lớn là bố và mẹ của Tiểu Phương ngạc nhiên và mỉm cười với câu trả lời nghộ nghĩnh và không kém phần hợp lý của con. ...Rõ ràng các bé đã tự khám phá thế giới xung quanh với những thắc mắc rất hồn nhiên mà người lớn thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới, mời cả nhà hãy cùng góp những câu chuyện vui sưu tầm được hay từ chính các bé của mình nhé
Con yeu Chào các mẹ, mình cũng mới đọc được một bài rất hay, mình có cải biên đi chút. Các mẹ đọc để thư giãn và hiểu thêm về bé yêu của chúng ta nhé Sau giờ học bài, mẹ Jun quyết định sẽ chơi trò chơi nhà dự đoán tài ba cùng với con. Mẹ cho Jun nghe những âm thanh của các con vật nuôi trong nhà và yêu cầu Jun mô tả lại. Đầu tiên là tiếng con mèo. Mẹ Jun ngồi trước mặt và hỏi: - Con mèo nhà mình vừa kêu thế nào Jun nhỉ? - Meo… meo….meo - Jun của mẹ giỏi lắm. Thế con chó nhà bác Lam vừa sủa, tiếng nó phát ra thế nào con? - Gâu…gâu….gâu - Jun rất thông minh. Còn con gà buổi sáng Jun vẫn nghe thì sao? - Ò…ó…o….o - Vậy con bò kêu như thế nào? Jun chống tay lên cằm và suy nghĩ… Jun chưa nghe thấy bò kêu bao giờ rồi… Suy nghĩ một lúc, Jun sung sướng kêu lên: - Trăm phần trăm, trăm phần trăm
kể cho các bạn chuyện này mà mỗi khi nghĩ lại tháy vẫn buồn cười. Con chị bạn mình (khi đó 5 tuổi), bố cũng dạy cho tí tiếng anh. sau đây là đoạn hội thoại của 2 bố con Bố: This is a chair nghĩa là đây là cái ghế Con: Thế cây tre là gì hả bố Bố: ngắc ngứ ko trả lời nổi, lúng túng vì bố ko biết. Con: Có phải là This is a ghế ko hả bố
Bé nhà mẹ này thông mình thế, liên hệ cũng giỏi nữa, bé cũng nhắc khéo mẹ chăm cho bé đi chơi ngoại thành, ngắm thiên nhiên nhiều vào đó kìa!
Mình cũng xin góp vui một chút về con trai 2 tuổi của mình. Tối gần 10 giờ đi ngủ, con trai nhất định ko chịu nằm ngủ và lôi đồ chơi ra mặc dù tắt hết đèn rồi chỉ còn le lói đèn đường. Mình phạt con úp mặt vào tường, nó mếu máo sợ ma...Thế là mình bắt ngồi xuống. Con trai liền khoanh tay: - Con xin lỗi mẹ ....Mình cũng thấy con tự giác nên tha,: - Con có biết lỗi của con là gì không? Con: - Lỗi của con là gì..." Mẹ: - Tội thứ nhất là không nghe lời mẹ đi ngủ - Tội thứ hai (chưa kịp nói) Con: - Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa..........(hát hết bài) Rồi tiếp : Ngày đầu tiên đi học......... Cả bố mẹ đều phì cười, thế là ông con nhăn nhở cười.........