Các nhà tâm lý thường khuyên 'dân công sở' lựa chọn trang phục đi làm với những màu sắc trung tính, nhã nhặn để tạo bầu không khí làm việc dễ chịu cũng như 'không gian dịu mát' cho những người xung quanh. Đừng e ngại màu nhạt làm cho bạn bị hòa lẫn vào đám đông, chỉ một điểm nhấn như chiếc nơ, vòng cổ hay thắt lưng khác màu sẽ khiến bạn thêm phần nổi bật. Ngoài những chiếc váy nữ tính, quần ống xuông nhẹ với ưu điểm dễ kết hợp trang phục chính là kiểu dáng cổ điển dành cho giới văn phòng: Nguồn:Hervietnam.com
mình cũng nghĩ như thế, nhin người mẫu ma thèm :-((, phải chi chưa sinh em bé.Thôi có lẽ phải nhịn ăn cho eo ót thì mới dám nghĩ đến việc ngắm lại những bộ đồ này. Dù sao cũng phải đánh dấu 1 cái để lấy tinh thần cố gắng phấn đấu.
Đúng là người đẹp mặc ji cùng đẹp. Mình đi may quần áo bảo với chị thợ may là dạo này eo bánh mì quá. Chị ý nói là "Nếu eo mà bé thì để các em chưa chồng kiện à?" Thấy cũng an ủi phần nào. Hi hi
Up cho các sis tham khảo: đẹp cực kì lun...hihi, em đang mê mẩn nè Có thể lấy mẫu đi may cho phù hợp với form người...hihi...
Trời ơi, đẹp quá đi mất, bao giờ cho đến bao giờ để tôi có thể mặc được những bộ như thế này đây huhuu
hic đẻ xong chả dám mơ ước đến mấy bộ đó nữa. Em đẻ lên 26kg, lúc lên bàn là 76kg sau 3 tháng vẫn còn 60kg (
Ha ha công nhận đồ đẹp thiệt nhưng mình mới ngắm thôi, chưa tự tin diện ngay đâu, 2 lửa rồi vòng 2 còn bự chảng. Mẹ nào eo uốt thì tiến hành shopping đi. Mình kết nhất là váy sọc màu ghi, bộ vest đen áo hồng, bộ váy xanh áo đen và bộ cuối cùng áo bạc. Không biết có ai giống mình không thì bắt tay cái nào.
híc sao các mẹ sướng thế em lên bàn mổ tăng cả mẹ lẫn con có 9kg(cháu nó được 3.1kg).Đẻ xong em không tăng được cân nào còn tụt cân.Bình thường nặng 46kg,giờ đang nuôi con mà còn có 45 kg.Muốn béo để lấy sưa tốt cho con mà không được,huhu...
He he, thật ra bộ nào cũng đẹp nhưng mình bảo thích nhất vì cảm giác mấy bộ đó hợp với mình hơn, không trẻ quá, rườm rà quá, bắt mắt... Ah mấy bộ này ở SG thì có thể ngó nghiêng ở đâu nhỉ? Vì mình đã mua đồ trên mạng rồi, về nhà vòng 2 bị căng lắm hi hi.
Muốn phù hợp với mình nhất thì em nghĩ chị nên đi may ạ, hihi, vì đồ họ may theo số đo chuẩn, chị em mình chưa được chuẩn nếu mua sẵn về lại phải sửa thì cũng mệt lắm
Em có mấy kiểu đồ công sở dễ thương lắm, cũng đã bỏ công in đem ra tiệm cho người ta may rồi (vì mua theo kiểu đó chỉ người mẫu mới mặc vừa, lùn xủn như em mặc sao nổi) các mẹ thử xem mấy file em đính kèm có đẹp hok nhá, em là em ưng lắm đó
chà, mấy bộ đồ đẹp quá, mua ở đâu được nhỉ? Mình toàn mua đồ may sẵn thôi, vì thấy tiện lắm, ra hiệu thử thấy vừa là mua luôn, chứ chưa đi may bao giờ cả. phần vì không có thời gian, hơn nữa cũng chẳng biết cách chọn vải, híc mình cũng y chang mẹ nhà này, nhưng bthường mình 49kg cơ, sinh con xong xuống bàn đẻ là 51kg, 1 tháng sau lại về cân cũ. mỗi tội cái bụng hơi nhẽo thôi, còn đâu dáng vẫn chuẩn nhắm, hì hì mà mẹ nó cao bao nhiêu cm thế???