Có lúc bạn bực mình tự hỏi “đến bao giờ nó mới ngừng khóc đây?”. Bạn có biết, trẻ khóc chính là một cách để giao tiếp với bố mẹ? Bởi rất có thể, bé đang cố gắng nói với bạn rằng “con đói, con đau, nóng quá, lạnh quá, con cần thay bỉm, con buồn ngủ…”. Trung bình các bé sẽ khóc khoảng 1 đến 4 tiếng mỗi ngày. Những lúc như thế, hãy hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh và thực hiện những mẹo nhỏ sau để “xoa dịu” em bé của bạn. - Cho bé mút ti giả, nếu không tìm thấy ngay thì “chữa cháy” bằng ngón tay (sạch) của bạn cũng được. - Khum tay vỗ lưng cho bé. Đôi khi bé bị đầy hơi khiến bụng đau, khó chịu. - Bế bé ru nhẹ. - Xoa, vuốt ve bé. - Quấn tã cho bé được ấm hơn. - Hát và nói chuyện với bé. - Bật cho bé nghe nhạc nhẹ để thư giãn. - Bế bé lên tay hoặc trên đai địu. Có những em bé rất thích được mẹ ôm như đang cho bú, trong khi miệng bé thì sẽ ngậm ti giả. - Cho bé ngồi trên xe đẩy đi dạo. Ngắm những khung cảnh mới lạ luôn làm bé thích thú. - Cho bé đi tắm nước ấm - Mát-xa cho bé - Cho bé ngồi lên ghế rung dành cho trẻ con Khi bạn đã áp dụng tất cả các cách trên mà con không nín khóc, hãy đặt bé vào một chỗ an toàn (cũi của bé chẳng hạn) rồi bạn đi ra chỗ khác thật yên tĩnh để lấy lại cân bằng. Trường hợp bé khóc vì đau bụng, trào ngược, bạn sẽ khó lòng dỗ bé hơn. Thực tế bạn không thể làm gì để xóa đi cảm giác khó chịu đó, chỉ tìm cách xoa dịu cho bé bình tĩnh hơn được thôi. Rất may hiện tượng khó chịu này chỉ xảy ra trong 3-4 tháng đầu đời. Nếu nghi ngờ con bị chứng trào ngược, bạn nên tìm hiểu thêm thông tin từ chuyên gia nhi khoa nhé! H.A Theo PPNguồn: Dân trí
Ðề: Dỗ khi con khóc Ối con em hầu như tối nào trước khi đi ngủ cũng tặng cả nhà (thậm chí cả nhà hàng xóm) một trận ầm ĩ.Nào thì vừa bế vừa rung vừa vỗ vừa ru,ti giả cũng đẩy cả ra,vẫn khóc ưỡn lên.Mẹ hát ru con mà như cãi nhau...Sau khoảng 15-20 phút như thế thì con ngủ ngon lành,tới 5-6 giờ sáng mới dậy ti và thay bỉm.Thế có bình thường không các mẹ?
Ðề: Dỗ khi con khóc thế là bt mẹ nó ơi.bé nhà mình cũng vậy,từ nhỏ đã vậy rồi,tới giờ còn ngang trái hơn cơ,bà bế ru ngủ cô nàng không chịu đâu,cứ ưỡn người lên rồi khóc thét lên ý,oằn mình như vậy tầm 15-20f là lăn ra ngủ khò.bé hay hờn dỗi thì khó tính như vậy đấy. cô nàng nhà mình còn đanh đá cơ,không đồng ý điều gì,hay bị cả nhà mắng không cho nghịch là lăn ra ăn vạ.tại mọi người chiều quá nên cô nàng không thèm sợ nữa,nếu nhà có 2 mẹ con thôi thì cô nàng im re,đặt đâu là ngồi đó,chơi đồ chơi 1 mình(chắc là biết mẹ cũng bận việc nên không mè nheo).tại trước khi để con ngồi chơi mình cũng có nói bé nên ngồi chơi 1 mình 1 lúc để mẹ làm việc rồi)
Ðề: Dỗ khi con khóc con nhà em 3 tháng đầu khóc dạ đề, nghĩ lại mà thấy sợ quá Hồi đấy ngày nào cũng khóc ỉ ôi từ 10h tối đến 2h sáng í, thỉnh thoảng thì gào lên rồi lại ỉ ôi. Em thấy khi bé khóc bế bé áp vào người mình bé dễ chịu đỡ khóc hơn.