Các mẹ ui !giúp mình với.Giải giúp mình câu đố:"có 2 anh em nhà nọ.người anh thì giàu có,còn người e khì nghèo khổ.một hôm người e được ông tiên cho 3 điều ước.nhưng với 1 điều kiện :là người e ước gì thì người anh sẽ được gấp đôi cái đó.vd:người e mà ước co 1 ngôi nhà to thì người anh sẽ đuọc 2 ngôi nhà to..Người e pải ướ 3 điều ước như thế nào để người anh ko được gỉ ." Các mẹ làm ơn giải giúp mình câu đố này nhé.mình cảm ơn các mẹ nhìu !
Ðề: Đố vui vui ...! Hihi ước có vợ đi bạn thì anh sẽ có hai cô mà hai vợ thì sẽ thế nào nhỉ
Ðề: Đố vui vui ...! haha, câu hỏi khá thú vị. Nhưng mà như thế thì lại dạy ng ta có tính ích kỷ nhỉ? Đc ông tiên cho 3 điều ước mà lại nghĩ cách k cho ng anh cái gì... Haizzzzzz!
Ðề: Đố vui vui ...! Có lẽ nào 2 điều ước đầu người em ước được cho thật nhiều (của cải, tiền bạc...), còn câu cuối cùng ước: muốn giảm đi 1 nửa những thứ đã ước. Như vậy là người anh sẽ bị mất tất cả
Ðề: Đố vui vui ...! Em mới được suri nhà em đố,,..đố mẹ từ nào mà suốt đời cứ viết sai,nói sai và đọc sai..?
Ðề: Đố vui vui ...! ngày xưa nhớ khi ở quê mấy điện mấy bố con chải chiếu ra hiên nằm đố nhau giờ em vẫn nhớ được mấy câu đố vui vui
Ðề: Đố vui vui ...! chắc người anh tham lam quá như câu chuyện cây khế đây mà heheh nên mới ước cho người anh ko có gì quả báo về lòng tham lam tàn ác chẳng hạn...mà sao các câu chuyện cổ tích toàn là người anh tham lam người anh này nọ ...sao ít khi thấy người em nhỉ >
Ðề: Đố vui vui ...! đấy là ngày xưa bh thì sinh ra trước chưa chắc đã khôn và thông mình bằng người em mẹ nó nhỉ ? mà chuyện cổ tích thì vẫn chỉ là chuyện cổ tích thôi