trong cuộc sống,mấy ai có đựoc hạnh phúc khi lấy dc mối tình đầu! Tôi cũng vậy! cuộc đời tôi khá êm đềm.Tôi lấy chồng năm 24t,đến nay cũng đã có 2 bé.Chồng tôi là 1 ng tốt tính,yêu chiều vợ con.Lấy nhau đã 6 năm,vậy mà chưa 1 lần anh to tiếng hay quát nạt vợ,chứ chưa nói gì đến chuyện đánh đập,chửi bới như 1 số gđ khác! cuộc sống sẽ chẳng có gì đáng nói,nếu như k có 1 ngày,tôi chợt nhớ ra số đt của ANH! Anh là mối tình đầu của tôi,tôi gặp anh sau khi gặp chồng tôi bây giờ. Anh có 1 nét gì đó rất cương nghị,chín chắn,và rất đàn ông.Chính vì vậy,mà tôi đã bị anh thu hút.Chúng tôi đã có những buổi chiều tuyệt vời dạo bứoc bên nhau,cũng là 1 khoảng thời gian khá dài đủ để tôi hiểu về anh. Ngày đấy,có lẽ anh biết tình cảm của tôi dành cho anh,tuy nhiên anh đã né tránh. Chúng tôi vẫn bên nhau,nhưng anh đã luôn giữ 1 khoảng cách nhất định,chính vì thế mà tôi càng yêu và tôn trọng anh hơn.Cho đến 1 ngày,mà tôi cho đến bây giờ,tôi vẫn k thể quên đựoc,đó là ngày anh gọi đt cho tôi,và nói rằng:''có 1 chuyện mà anh phải xin lỗi em...''dù đã hình dung trứoc nó sẽ xảy đến,nhưng tôi vẫn k thể tránh nổi sự buồn bã và thấ vọng ghê gớm.Anh đã từ chối tình cảm của tôi,rất lịch sự!1 thời gian ngắn sau đó,qua bạn bè anh,tôi mới biết là anh cũng đã có bạn gái. Biết là k thể thay đổi đựoc thực tế,tôi đi lấy chồng. Cuộc sống của tôi bên êm đềm và phẳng lặng bên ng chồng tốt tính. Đến 1 buổi sáng,trong 1 giấc ngủ chập chờn,tôi chợt nhớ ra số đt của anh!và tôi đã sms. Tuy nhiên,lúc đó còn quá sớm ( mới 7h am),đề phòng anh vẫn còn đang say giấc bên gđ bé nhỏ của mình,nên tôi cũng đã cẩn thận sms rất nửa vời,và rất hồi hộp chờ đợi... ơn trời đã cho NL gặp lại CN.Theo truyền thuyết, NGƯU LANG và CHỨC NỮ gặp nhau hàng năm vào mùa mưa,vậy mà bọn mình có lẽ đến 10 năm rồi ấy nhỉ?Cũng vào đầu mùa mưa,NL nhớ CN nhiều lắm..Tin nhắn đầu tiên của anh là như vậy! và từ hôm đó,chúng tôi đã đều đặn sms cho nhau. người ta nói rằng;tình cũ k rủ mà đến.Ai ( ngay cả tôi lúc đầu) cũng nghĩ rằng k biết mình còn giữ dc tình cảm với chồng nữa không,khi bóng hình trong tim ngày xủa đã quay về. NHưng thật k ngờ,chỉ sau có vài ngày,tôi gần như đã thay đổi hoàn toàn trong cách ứng xử với chồng.
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... hị hị, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau vào nham nhở lắm ai ơi ^^ Quay về đi nàng ơi, đường rộng không đi sao lại đâm đầu vào đường cụt đầy gai với đá thế hihi, tớ cũng là mối tình đầu của chồng tớ, còn chồng tớ là một trong số những anh chàng vây quanh tớ . Chồng vẫn thừa nhận là "trong số các vệ tinh của em anh là người kém nhất", nên chồng luôn bảo tớ lấy chồng là thiệt thòi ) Tớ vẫn còn giữ các sdt của các dzai ngày xưa, có những dzai tớ biết nếu lấy họ tớ sẽ đầy đủ hơn so với lấy chồng tớ bi giờ, có những dzai ngày xưa tớ thích dzai đó hơn so với chồng tớ tại thời điểm cưới, nhưng bi giờ tớ gặp lại chẳng thấy cảm xúc gì hết trơn. Hehe, có một điều duy nhất tớ thích làm đó là khi gặp lại, thường là có việc alo ale nhờ họ gì í mà, thì tớ thường trang điểm rất kỹ để trở nên xinh đẹp hơn, hehe, để họ thấy rằng bao năm tớ vẫn như xưa chứ chưa trở thành mẹ mướp chứ chẳng có í gì cả. Cái gì qua rồi cho nó qua luôn, quá khứ luôn là quá khứ và là cái đã vuột mất, níu kéo lại cũng chẳng làm gì, cái hiện tại mới là cái mình đang nắm giữ và đáng để mình trân trọng nàng ah. hihi đôi khi lý trí phải thắng con tim đó nàng. Còn tớ bi giờ tớ chẳng còn tình cảm gì với mấy dzai cũ nên tớ ko lâm phải thế của nàng đâu , nhưng nếu chẳng may rơi vào tình thế đó thì đầu tiên tớ sẽ nghĩ cho bản thân tớ, là kết quả nó sẽ là gì? sẽ là một con số không tròn trĩnh và có thể mình sẽ mất tất cả. tiếp tới tớ sẽ nghĩ đến các con của tớ nó sẽ nhìn tớ ntn khi mà bố nó vẫn ở đó mà đi nhớ nhung người khác hihi. Và sau đó tớ sẽ tìm cách hâm nóng tình cảm với chồng .
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... Đêm qua CN đi ngủ rất muộn,3h sáng vào nick của we,lên diễn đàn và lang thang trên mạng. Trong cuộc sống,có rất nhiều sự lựa chọn,có sự lựa chọ đúng đắn và cũng có sự lựa chọn sai lầm. Tôi lấy chồng,vì cảm phục chồng đã kiên trì theo đuổi suốt 7 năm trời.Đến giờ,tuy chồng tôi không làm ra tiền ( và nếu nói như lời của 1 số người thì là:ăn bám vợ),nhưng tôi vẫn rất quý trọng chồng.Chồng tôi là 1 ng thậ thà,k biết nịnh nọt hay nói những lời ong bứom,nhưng tình yêu của chồng tôi thể hiện từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất:ôm hôn vợ mỗi khi đi làm về,có gì ngon cũng nhường vợ,hoặc chờ vợ về cũng ăn,hay nói đơn giản nhất là nhận phần trông con đêm cho vợ ngủ ngon giấc ( chúng tôi có bé mới 7 tháng),nhiều đếm con quấy khóc to.Tôi giật mình tỉnh giấc,thấy chồng đang ôm ấp và vỗ về con gái,thương chồng quá,tôi cũng dậy quàng tay ông lấy chồng,và chúng tôi cùng thức luôn.....chính vì vậy,mà tôi luôn nghĩ ràng tôi lấy chồng tôi là 1 sự lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên,tôi cũng k thể kết luận rằng yêu anh là 1 sai lầm. Qua những dòng tâm sự ,anh cũng chia sẻ rằng,hiện tại anh đang ở nhà,1 mình vợ đi làm.Tuy nhiên,giữa 2vc hay nảy sinh mâu thuẫn do vấn đề kinh tế,cũng chính vì thế mà tình cảm vợ chồng cũng phai nhạt dần. Nói thật với lòng mình,tôi k thể quên được anh,nhất là những khi đi ngang qua nơi mà ngày xưa tôi và anh thường xuyên lui tới ( do đặc điểm công việc,tôi rất hay phải đi qua đó),và đến bây giờ,sao bao năm xa cách,tôi mới biết rằng nhà anh rất gần nhà tôi.Địa điểm ngày xưa chúng tôi hay lui tới,lại vô tình nằm giữa khoảng cách của 2 nhà..............rồi những khi gió lạnh tràn về,nằm trong căn nhà nhỏ,tôi lại thấy nhớ anh đến se lòng... Tuy nhiên,tôi cũng luôn luôn nhớ rằng,cả 2 chúng tôi đều đã có gia đình,và điều đó thì k bao giờ có thể thay đổi đựoc.Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Chính vì thế,tôi đã cố gắng thay đổi thực tế rất nhiều.Tôi yêu và gần gũi chồng tôi nhiều hơn.Nếu như ngày trứoc,tôi lệ thuộc( về tình cảm) vào chồng bao nhiêu,thì giờ đây tôi đã dần dần thay đổi thói quen của mình.Chồng tôi rất nhạy cảm,nên dễ dàng phát hiện ra sự thay đổi của vợ,nhưng cũng k hề đặt câu hỏi,chúng tôi rất tin tưởng lẫn nhau,và cũng chính vì thế,mà tôi cũng cảm thấy xấu hổ với chính mình....... Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...............tôi và anh đã có những kỉ niệm đẹp,những ngày tháng êm đềm bên nhau.Tôi k biết với anh,đó chỉ là cơn gió thoảng qua,hay là 1 định nghĩa nào đó,k phải là tình yêu.Nhưng với tôi,anh là mối tình đầu,rất nhẹ nhàng,và trong sáng. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau,nhưng tôi tin và hi vọng rằng anh cũng như tôi,cũng sẽ cố gắng chu toàn với gia đình hơn.Sẽ gần gũi yêu thương vợ hơn nữa,cả 2 chúng ta đều phải tiếp tục con đường mình đã chọn,cho dù đối với 1 trong 2 người,đó là sự lựa chọn sai lầm,phải không anh?
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... Oánh dấu câu chuyện của mẹ nó. Hóa ra cái níc cờ name của mẹ nó là Ngưu Lang và Chức Nữ à?
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... Tình chỉ đẹp khi tình dang dở.Đời bớt vui khi chọn vẹn câu thề. Em cũng có 1 mối tình đầu đẹp lung linh.Dù đó chỉ là tình cảm của tuổi học trò.2 đứa vẫn chưa chính thức là ny nhưng mọi người xung quanh đều cho là 1 cặp.Tình cảm dành cho nhau nhiều,nhưng do 1 số lí do,do anh không hiểu tình cảm của em dành cho anh,nên anh nghĩ mình đơn phương.Anh đã theo đuổi 2 năm nhưng anh không cố gắng chờ thêm được 2 tháng...Và anh đã ra đi và đến bên người khác,người cho anh cảm giác được quan tâm hơn em,Em đã từng buồn,từng khóc và từng có len lỏi sự hờn giận,oán trách...Nhưng thời gian qua đi em nhận ra rằng sẽ có người khác thay thế anh bên đời em.em giờ vẫn rất quý trọng anh,xem anh là người anh trai....Nhưng em cũng luôn tủ nhủ rằng sẽ có người khác tốt hơn dành cho em.Em sống tốt hơn,năng động hơn,em thành công trong tất cả gì em tham gia.Em cố gắng để cho anh sẽ có lúc phải hối tiếc vì đã ra đi.Bởi vì "Con cá mất là con cá to"...
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... Tình chỉ đẹp khi tình dang dở.Đời bớt vui khi chọn vẹn câu thề. đúng là đã có người khác tốt hơn thay thế anh trong đời em,và cũng đã có ngừoi khác đảm đang,tài giỏi hơn em bên cạnh anh! chúng ta,mỗi người đều đã có 1 nửa để hài lòng.Em không cầu toàn,không tham lam,không ghen tị và không giành giật. em rất rất nhớ anh,nhưng em cũng đã chấp nhận,phải chấp nhận sự thật anh ạ!
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... Tự dưng đi lại vào topic của mẹ này, lại ngẫm đến mình. Mình cũng đang rơi vào tình cảnh của nàng, liên lạc với ex (chat chít), nhưng có điều khác là với mình đã là những gì đã qua, chỉ để nhớ. Thế thôi. Ex của mình chắc dạo nào gia đình cũng có vấn đề (hỏi không nói, không bao giờ kể chuyện bạn gái/vợ cho mình nghe, dù kể tất tần tật những mối quan hệ bạn bè, họ hàng, gia đình…), cũng hơi đơ – chao nghiêng về ngày xưa, hỏi những câu rất chi là ỡm ờ, kiểu nếu…abc ý. Nhưng mình đang có một gia đình hạnh phúc, chồng yêu thương vợ con hết mực, toàn tâm toàn ý (dù cho kinh tế cũng không được thoải mái lắm)… và ngày xưa, mình đã nói: khi mình bước đi nghĩa là mọi thứ đã hết. Sáng còn rủ mình đi cà phê gặp lại nhá, chiều Bảo mình giờ không nên gặp nhau, tốt hơn cho cả hai, đặc biệt là cho mình, đợi về già gặp lại nhau nhé. Giờ không dám gặp mình, còn mình vô tư như ruồi, hơn một ty, mình còn nghĩ là anh trai, là bạn thân…. Tỉnh lại đi nàng ơi, cái gì cũng chỉ là quá khứ - mà quá khứ nó lung linh huyền ảo và đẹp lắm. Ngẫm lại, chồng là một người tuyệt vời chứ! Nếu ngày xưa lấy chồng, là anh ex đó, không phải là chồng bây giờ, liệu mình có được cuộc sống như hiện tại?
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... Mình nghĩ giờ bạn cũng đang hạnh phúc với chồng và hai con của mình thì nên nghĩ lại. Vì chẳng có gì bằng gia đình của mình - cái hiện tại của mình. Quá khí chỉ là quá khứ - hãy để nó ngủ yên bạn àh
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... đừng nên như vậy CN ạ.We có duyên mà k có phận dc ở bên nhau,âu cũng là cái số nên CN đừng buồn nhiều.NL biết ngày đó CN yêu NL rất nhiều,nhưng NL lại quay mặt đi,đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của NL,để giờ đây NL buồn nhiều quá.Xin CN đừng làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mà CN đang có,mà nhất là lại nhớ đến NL,đừng làm T phải buồn và xin CN đừng làm NL buồn,vì mình mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của ng khác.NL chỉ mong rằng we sẽ luôn nhớ đến nhau,và tôn trọng tình yêu thiêng liêng mà 2 ta đã có,đó là kỉ niệm tuyệt vời CN nhỉ? NL có phân biệt được thế nào là tình yêu và thế nào là tình thương k? có lẽ không bao giờ đâu nhỉ? bởi lẽ ngày xưa NL lấy chị ý vì tình yêu,còn CN lấy chồng vì tình thương.2 khái niệm đó k bao giờ thay thế cho nhau được đâu NL ạ. CN biết mình đang làm gì,CN đã 1 lần mất ng mình yêu,nên CN cũng k thể để mất nốt ng yêu mình. Cám ơn NL nhiều lắm! chúc NL ngủ ngon nhé!
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... chị Cn hãy để kí ức ngủ yên.Những lời này nói ra chỉ làm cho chị càng thêm khó khăn để quên đi mà thôi.
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... Chính bạn đã chọn con đường đi cho mình chứ k phải do ép buộc thì đừng để mọi chuyện trở nên nan giải. Nếu bạn đặt vào cương vị người chồng, thấy vợ mình lúc tỉnh lúc mê... Là người vợ/chồng, chắc chắn cảm nhận được những cái ôm/hôn không toàn ý.... Đừng đứng núi này thấy núi kia cao vòi vọi. Con cá mất là con cá lớn. Hãy sống cho hiện tại và tương lai.
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... Đúng là tình cũ thật. Nếu đã liên lạc với nhau, ắt hẳn sẽ có ngày ta gặp lại nhau. Để làm gì? Chả làm gì cả, ai cũng có gia đình riêng, cuộc sống riêng, chúng ta có thể là bạn được không? Ngày xưa, em và anh đã từng nói đến vấn đề này: sau tình yêu người ta có thể là bạn không? Anh nghĩ có thể, em nghĩ cũng còn tùy, tùy xyz lý do nguyên nhân người ta đến & đi. Để đến giờ ta có thể là bạn không? bình thường như những đôi bạn khác? Tự dưng một ngày đẹp trời, chát chít với nhau chán: giờ có dám gặp nhau không? Anh dám? Còn người nói là bạo như em lại sợ nhỉ? Thế là gặp lại nhau. 7 năm rồi, từ ngày đó, ngồi kể chuyện trên giời dưới đất. Vì khoảng thời gian có hạn, tranh thủ đi trong giờ làm việc phải về với gia đình & nghé con nên cũng không hàn huyên được nhiều, chỉ có điều tất cả vẫn như xưa - đó là thói quen mà người ta khó có thể hay không bao giờ thay đổi được: cách nói chuyện với nhau...cả hai đều có những quan điểm sống rất riêng mà không ai chịu nhường ai cả. Đó là duyên số mà! Nếu như bây giờ không gặp để 30 năm nữa gặp lại, hay 50 năm nữa gặp lại thì sẽ như thế nào nhỉ? Đấy hôm trước tớ vừa gặp ex đấy, chưa dám khoe với ai cả, vì có vài người biết đã lliên lạc với ex (kể cả chồng cũng biết luôn, bảo không nghĩa là nó đến sớm thế, và chỉ sợ đến lúc nào đó gặp lại nhau tự dưng...), nhưng nói thật thích là bạn hơn(ngày xưa ex chơi thân, trên trời dưới bể kể chuyện cho nhau nghe suốt, nhiều khi còn chả biết thân hay yêu - ranh giới cũng mong manh quá), hóng hớt tý mà, chứ giờ có tòng teng thì kiếm giai mới cơ!? He he
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... may mắn em đã lấy được tình đầu của mình. Hy vọng sẽ được HP
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... Chúc mừng bạn ko mấy ai đc như bạn, hầu như mối tình đầu lun giang dở, có mối tình dang dở lại đẹp để ta lun nhớ vè ký ức đẹp, mình cũng có mối tình đầu vả cũng bít tình cũ ko rủ cũng đến nên mình suy cho cùng đã đường ai nấy đ thì đừng liên lạc nữa, lúc mình bùn đau nhất mối tình đầu của mình HP bên ai, nên mình mong bạn chủ topic hãy tỉnh ngộ trc khi quá muộn.Lúc bạn suy sụp nhất mối tình đầu của bạn đang HP bên ng yêu, chỉ có chồng bạn là bên bạn lúc khó khăn vậy tại sao bây giờ HP sum vầy lại nghĩ tới người khác. bây giờ ng ấy ko hạnh phúc nên bạn nt mới trả lời bạn, còn người ấy HP thì liệu bạn nt có liên lạc với bạn ko? Hãy cho nó vào hồi ức đi bạn ah, dừng lại trc khi quá muộn.Mình cũng vậy fải lun thức tỉnh mình bạn ah, chúc bạn lun sáng suốt nha
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... Làm quen và chờ nghe tiếp câu chuyện cũng như tâm sự thật cảm xúc của c. E hiểu và chia sẻ c ạ...
Ðề: đoạn kết còn dang dở...................... chị ơi như thế là không được đâu ạ,em hiểu những cảm xúc của chị hiện giờ nhưng em thương chồng chị quá.em hiểu chị mất đi tình đầu,chịu thiệt thòi khi lấy chồng không phải vì tình yêu.nhưng chẳng lẽ đến bây giờ chỉ một lần nhớ lại số người cũ mà chị cho phép mình dù là thỉnh thoảng quên đi hiện tại,quên đi chồng và con mà để tâm hồn xao động?thế là chị có lỗi với chồng,con, ANH ấy và chính chị nữa. Hãy để quá khứ ngủ yên để những cảm xúc tình đầu vẫn là những cảm xúc đáng nhớ chứ đừng để đến lúc sợ phải nhớ lại chị ạ. chị biết không,với phụ nữ,quyền được yêu thương là quan trọng nhưng bây giờ chị không chỉ một mình,bên chị còn là gia đình,2đứa con bé bỏng,và một người chồng yêu thương chị hết mực.em nghĩ thay vì cố gắng để quên anh ấy hay chấp nhận ngoại tình trong tư tưởng thì chị hãy dành thời gian để vun đắp tình yêu với chồng chị ạ.mà chị biết không tình thương chồng cũng là một biểu hiện của tình yêu chồng mà chị. và chắc có lẽ em là một người cứng nhắc hay sao ý mà em thấy 2 người nhắn tin tình cảm quá.hix.em ghen thay cho chồng chị luôn. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc và vui vẻ!(mà hạnh phúc là do mình cảm nhận có thể tạo ra và có bị mất đi hay không là do cách mình gìn giữ chị ạ).hãy luôn tỉnh táo để không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chính mình và những người mình yêu thương chị nhé!