Chào các ACE trên diễn đàn, trong nhiều cái bức xúc, thì bức xúc nhất là những người không có tài năng thực sự, ko có tầm nhìn hay nói tóm lại là Có ít khả năng làm công tác quản lý nhưng lại được đề bạt và dùng tiền mua chức, mua quyền cho oai. - Chính vì thế, đọc báo dân trí xong, em lại bức xúc cho các tiêu tiền, dùng tiền của Dân vào những việc vô cùng lãng phí: em trích đoạn thôi " Mới được đưa vào sử dụng chưa lâu, hai cây cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Khát Chân đã bị tháo dỡ để dành không gian cho cầu vượt dành cho xe cơ giới. Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tại nút giao Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, đầu tháng 2/2013, Hà Nội đã khởi công cây cầu vượt dài hơn 350 m, rộng 11 m. Cùng với đó, cây cầu dành cho người đi bộ trên đường gần Trần Khát Chân mới được đưa vào sừ dụng đã phải tháo dỡ. Phần thân cầu được dùng lại, dự kiến sẽ lắp trên đường Giải Phóng."" Trong khi đó, ai đi qua đoạn cổng ĐHSP HN, xuân thủy ( chợ nhà xanh) Và chỗ ĐH Thương Mại thì biết - mật đ,ộ SV, ng đi bộ cắt ngang quá đông thì ko xây, ko lắp... Chỗ thì cứ xây lắp xong lại phá, trong khi một cái cầu đó, lắp hoàn chỉnh tiền chỉ tính theo TỶ . - xây được biết bao căn phòng học cho học sinh nghèo mọi ng đọc và nêu suy nghĩ của mình về việc nên lắp những cây cầu đó ở đâu nhé
Ðề: đọc mà lộn tiết lên Ôi giời lại chuyện " Biết rồi... khổ lắm.... nói mãi" hihi. kêu thì cứ kêu, phá cứ phá, hỏng cứ hỏng, tăng cứ tăng.............................
Ðề: đọc mà lộn tiết lên Đúng là điên tiết thật. Xã hội ngày nay nhiều điều trái ngược chân lý lắm. Mình dân đen, thấp cổ bé họng thì phải chịu thôi.
Ðề: đọc mà lộn tiết lên Tệ nạn chung rồi chị ơi, con bạn em làm nhà nước, nó về kể mà phát thèm. Ví dụ nhé, mỗi 1 dự án của cơ quan nó là sẽ có bao nhiêu tiền từ ngân sách nhà nước đổ vào đó. Vì vậy, mỗi dự thảo luật của bọn nó lại là bao nhiêu tiền. Đó còn chưa hết, chính vì vậy mà đáng lẽ chỉ một cái thông tư hướng dẫn cho nghị định thôi nhưng các bố cố gắng bày biện ra thật nhiều thôg tư (đương nhiên, tỷ lệ thuận mà ợ..) . Sau đó kéo theo một loạt những nghị quyết văn bản hướng dẫn, lại được tiền.... Xong, nếu chồng chéo lại hủy , nhưng tiền thì lĩnh rồi, chia nhau rồi. Nói chung là ý: Cứ có cầu là có tiền, cứ xây là ngân sách lại rót, hỏng, sửa lại có tiền.... đập đi xây lại cũng có lý do. Xã hội giờ, chỉ có dân đen là khổ thôi. Chị em mình thì vượt mặt ở ngoài đường nắng nôi đi tự ship từng đơn hàng một để đỡ tiền thuê ship, lấy côgn làm lãi.... Chán!
Ðề: đọc mà lộn tiết lên hự hự................. nghe mà chán chẳng buồn đi giao hàng nữa đây. - Sao nhiều người ngon lành thật, suốt ngày chơi, ăn, ... rồi chơi tiếp mà vẫn giàu có. Ko phải họ tài năng gì đâu, thế mới lạ
Ðề: đọc mà lộn tiết lên Mà có mối quan hệ lại được vào chỗ ngon lành, con vua thì lại làm vua. Chả tức làm gì cho mau già, tiền mình kiếm được chân chính nên cũng ngủ ngon.
Ðề: đọc mà lộn tiết lên ngày nào đi qua Quán Thánh chỗ giao với Thanh niên - toàn thấy bà lão, ông già, cả trẻ con, phụ nữ.... băng rôn, biểu ngữ đi biểu tình - ko biết những người đó ở đâu ra, giọng dân tộc Miền núi có, Trong phía Thanh Hóa, nghệ an cũng có, Nghe giọng mấy cô còn lơ lớ Nam Định nhà mình nữa... - Nhiều khi muốn dừng lại hỏi Bác có vấn đề gì thì lại bị Công An mặc sắc phục xanh xua đuổi... - Có người đang quay lại cảnh Biểu tình đó - liền bị Cướp luôn máy quay, điện thoại .... và lập biên bản. + chuyện cái Cầu làm cho mình bức xúc lên đỉnh điểm khi nghĩ về cái bộ máy làm việc " Vì Dân" kia
Ðề: đọc mà lộn tiết lên Dân ta còn nghèo là vì bao nhiêu tiền thuế,tiêng công các bác ý làm ...Cầu hết mà .Nên mới đói vẫn hoàn đói.Chả có cái nước nào như nước ta ...thập cẩm kiểu công trình
Ðề: đọc mà lộn tiết lên Hà Nội rất khó quy hoạch vì ông nọ, bà kia, bộ nọ, sở kia, cứ động làm là Sẽ Động chạm quyền lực với lợi ích... - Ngày xưa ( cách đây 10 năm) thành phố HCM, ngta mạnh dạn san phẳng cả 1 phường để quy hoạch lại. - Bây giờ đường xá trong đó, nhiều khu tươnddooois ổn, tất nhiên, nhiều chỗ vẫn tắc và chưa hợp lý. Còn HN - Chẳng thấy chỗ nào là ổn cả Sinh viên giỏi - nhà nghèo : bị trù dập là chủ yếu nên ko có cơ hội " quy hoạch tốt thủ đô" COCC thì nhiều, học dốt có tiền cũng nhiều - ngồi hết ghế nọ, ghế kia - Ký tung mù mịt những chính sách, Thông tư, nghị định...... và phương án.. làm lợi cho một bộ phận, còn lại Dân Chịu Thiệt Thòi hết thế hệ này, sang thế hệ khác
Ðề: đọc mà lộn tiết lên Bạn có cái thắc mắc sao mà giống mình thế, chẳng hiểu là các quan làm gì mà cứ hứng lên là làm rồi giỡ, tốn ko biết bao nhiêu là tiền, trong khi quy hoặch thì toàn là định hướng 10 năm, 20 năm, ấy thế mà làm vừa mới xong đã lại giỡ bỏ, cũng giống cái cầu đi bộ ở nguyễn trãi cũng thế, vừa mới làm xong, giờ xây đường trên cao lại giỡ bỏ, trong khi ở chỗ sư phạm, sinh viên thì quá đông lại chẳng có cái cầu nào, đi qua đó người đi xe cũng sợ mà người đi bộ cũng sợ
Ðề: đọc mà lộn tiết lên hihi, không như thế thì các bác ý lấy đâu ra tiền à chị, thôi chị em mình thấp cổ bé họng chẳng kêu được đâu
Ðề: đọc mà lộn tiết lên thời buổi kinh tế khó khăn, người dân thất nghiệp ầm ầm, lo từng miếng cơm manh áo, hix, thấy sót tiền quá, cái này là lỗi của bên kế hoạch. phải nghiên cứu lên kế hoạch dự trù cho khoảng 10 năm là ít chứ. chứ cứ kiểu xây xong lại đập thế này thì bùn quá, tiền xây cầu đó mà mang đi từ thiện thì giúp đỡ được bao nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đó
Ðề: đọc mà lộn tiết lên đúng là quá cần 1 cái chỗ đh sư phạm ạ, các bạn của cả trường quốc gia, sư phạm, ngoại ngữ, các em chuyên nn... lại cả các bạn đi chợ xanh nữa, ko có cầu ở đấy thì ùn tắc với tai nạn đầy ra, đông thế mà sao có mỗi mấy cái đèn đỏ dùng đc 1 đợt đã hỏng, đh thương mại cũng tương tự, các bạn qua đg để đi xe bus và lượng sinh viên các trg múa, xiếc, điện ảnh..qua lại đông mà, sao mãi chẳng có cái cầu nào nhỉ?