Thai phụ tử nạn giao thông trên đường đi sinh Có dấu sinh, được chồng chở bằng xe máy đến bệnh viện thì tai nạn xảy ra, sản phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc chết tại chỗ, thai nhi văng ra ngoài được đưa đi cấp cứu. Đêm 25/10, tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM cho biết bé sơ sinh con chị Ngọc được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chân phải bị tổn thương nghiêm trọng phải tháo khớp. Hiện bé vẫn hôn mê và đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa chuyên sâu sơ sinh. "Hiện chưa thể nói trước tình trạng sức khỏe của bệnh nhi vì bé còn rất yếu. Tiếc là không thể giữ được chân của bé do tổn thương nặng khiến chân bị dập nát. Chúng tôi chỉ khâu xương bị vỡ và theo dõi chặt chẽ sức khỏe của bé", ông Hùng nói. Trước đó, sáng cùng ngày, chị Ngọc có dấu hiệu trở dạ nên chồng là anh Nguyễn Văn Nam dùng xe máy chở vợ lên bệnh viện. Trên quốc lộ 91 đoạn qua phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, xe máy của hai vợ chồng bất ngờ bị ôtô trộn bê tông chạy từ phía sau tông vào khiến ngã ra đường. Xe trộn bêtông tiếp tục cán ngang qua người của sản phụ Ngọc khiến chị tử vong, thai nhi văng ra được người chứng kiến đưa đi cấp cứu. Anh Nam cũng bị cán gãy chân. Người dân đã đưa bé trai sơ sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc, cách hiện trường khoảng 100m. Tuy nhiên bị cán bị đứt lìa một chân nên đứa trẻ ngay sau đó đã được chuyển lên TP HCM để chữa trị. Công an tỉnh An Giang đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thiên Chương
Ðề: Đọc mà thấy sót quá các mẹ à Quá khổ các mẹ nhỉ Mong sao cháu qua khỏi Linh hồn chị dc tai qua nạn khỏi
Ðề: Đọc mà thấy sót quá các mẹ à Em cung vua doc xong.cu ngam nghi lai thay chanh long.con minh hoi nga 1 ty la minh cung xot con lawm roi.day be da mat me roi ma co the con ko dc lanh lan
Ðề: Đọc mà thấy sót quá các mẹ à tai nạn thảm khốc quá, mong chị yên nghỉ, phù hộ cho bé nhanh khoẻ lại
Ðề: Đọc mà thấy sót quá các mẹ à Đọc mà sợ quá, nghĩ hồi sinh bé đầu mình cũng bảo với chồng em chưa đau gì cả thôi đi xe máy ko phải bắt taxi làm gì anh ah
Ðề: Đọc mà thấy sót quá các mẹ à Hôm qua mình cũng đọc vụ này.Đúng là quá xót xa.Chỉ 1 phút bất cẩn mà làm cho gia đình người khác phải khổ.
Ðề: Đọc mà thấy sót quá các mẹ à mình cũng xem trên tivi mà ko dám nhìn lun á, thương cho mẹ với bé wa, còn ck cũng bị gãy chân nữa chứ, đáng thương thật, chúc cho mọi người trong gia đình có sức khỏe để chăm lo sóc chóc cho bố đứa bé và cho cháu bé nữa
Ðề: Đọc mà thấy sót quá các mẹ à thương thật, hôm qua em định đọc cả mà ko dám chỉ dám copy đoạn đây share lên đây cho các mẹ (
Ðề: Đọc mà thấy sót quá các mẹ à đọc mà thấy xót xa quá các chị nhỉ, còn cái gì khổ hơn thế nữa, bé mới sinh ra mà đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, mất mát rồi.