Himy xin cúi chào các anh,các chị và các bạn nhé Ở diễn đàn LCM khoảng 80% là đã và đang làm cha, làm mẹ; 19% là sắp phải không ạ? Himy mới tham gia LCM, rất mong được làm quen với tất cả mọi người ở đây. Himy năm nay 24 tuổi rồi. Chẳng mấy là bước đến ngưỡng 3 cả nhà nhỉ Những bạn gái nào đang cùng độ tuổi với mình, chưa lập gia đình, có thể chia sẻ với mình cảm xúc tuổi 24 không ạ? Về tình yêu-gia đình-bạn bè? Còn mình , mình xin được chia sẻ nha. Mình đọc được 1 câu ở đâu đó, ai đó :d giải thích rằng: Hạnh phúc là (đầu tiên) có một công việc tốt, (thứ hai) một người để yêu và (thứ 3) một điều gì đó để hy vọng. Và mình cũng công nhận ngta nói có lý. Vì mỗi cá nhân chúng ta, ai cũng biết, để tồn tại là phải có tiền- Dù tiền không mua được tất cả, nhưng tất cả tồn tại được phải có tiền. Vì nó là phương tiện sống! Phải không ạ? Giờ không còn túp lều tranh hai trái tim vàng nữa đâu ạ. Và để có tiền, chúng ta phải làm. Tức là mỗi người phải có một cái nghề trong tay. Điều thứ hai, khi trái tim chúng ta vẫn thở, vẫn sống thì nó luôn khao khát tình yêu. Tình yêu tôi nói đến không giới hạn- Tình yêu cha mẹ-Tình ông bà- tình chị em-anh em- bạn bè và Tình yêu nam nữ. Nhưng dường như tình yêu nam nữ- tình yêu lứa đôi mà đời người muôn thủa đi tìm câu trả lời, mà không có lời giải đáp lại được người ta hướng đến nhiều. Bởi lẽ sinh ra tình cha mẹ-tình anh em-bạn bè nó được nuôi dưỡng, sinh tồn sẵn trong mỗi trái tim chúng ta. Chỉ có " nửa kia" là phải tìm kiếm... Và - Himy đã trải qua hai cuộc tình, rùi cũng kết thúc. Giờ thì tự do. Thực ra Himy không muốn đi tới hôn nhân. Vì sao ạ? Vì Himy sợ điều thứ 3 khi đã đến- Tức hai người hướng tới hôn nhân. Kết hôn và sinh con... Himy sợ cảm giác Sống bên nhau chỉ vì trách nhiệm, vì gia đình và con cái. Mà hôn nhân sẽ mất tình iu >"< (vâng, hôn nhân giết chết tình iu) Himy có mấy cô bạn, cưới rồi. Thấy họ thật tội nghiệp, những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu- rồi chồng nhậu nhẹt cờ bạc hay " lúc mới về anh ấy đâu có thế, giờ còn tát cả mình, cãi bố chửi mẹ"... hay những người bạn (nói là bạn nhưng hơn Himy gần 1 con giáp) , có người " không chịu nổi nữa, sống tiếp tục như thế chắc chết quá" rồi họ đâm đơn ra tòa! Himy thấy thật kinh khủng >"< và sợ cuộc sống hôn nhân. Giờ tự do, khi công việc ổn định và kinh tế ổn định, Himy sẽ nhận một bé về nuôi. Như vậy với Himy là hạnh phúc Himy chia sẻ quan điểm của mình là Độc thân không có nghĩa là Ế - Còn bạn, hãy chia sẻ với mình nhé
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Chào em Tuổi 24 rất đẹp, cứ tận hưởng đi. Bao giờ thích hôn nhân thì cứ bước vào. Cuộc đời con người có những chuyện vẫn phải làm em ạ. Tặng em bài hát "tình khúc 24" nhé. Cảm xúc tuổi 24 ở đây hết đó em... 24 phím cầm chiều 24 nhành sương níu 24 Tiếng Ve sầu Đại Lộ 24 Gửi lại em Tờ thư 24 sắc mưa Mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm.... Nghe và cảm nhận đi em nhé Tình Khúc 24- Hồng Nhung
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) - Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc - Cái giá của tự do là cô đơn - Chỉ tiếc là con người ta kì lạ thay - Lúc hạnh phúc thì muốn được tự do - Khi cô đơn lại thèm bị ràng buộc.
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Em theo các cụ là tuổi 23. Nhưng chưa muốn cưới, e định 29 mí cưới mà ai cũng gàn
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Nghĩ lại khi 20, tớ thấy mình mơ mộng bao nhiêu, giờ thì cái con bé mộng mơ ngày nào đã chín chắn và trưởng thành hơn. Khi 20 tớ vẫn nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng, những mộng tưởng về tình yêu thật ngây thơ. Giờ 24t, tớ dường như muốn trở lại khoảng thời gian học trò, lúc ấy vô lo vô nghĩ. Mọi người trong gia đình đều mong tớ "yên phận". Vì nhiều bạn cùng lứa tuổi nhiều đứa vừa và đã cưới, có đứa hai nhóc rồi. Ai cũng lo tớ ê sắc ế :-S Khi tớ lỡ "láo" với dì, dì đưa một người về làm mai làm mối " Dì thích thì lấy đi, kiếp này con làm bà cô". Dì chỉ nói " con gái thì có thời, sau này có muốn cũng chẳng thằng nào rước". "Con không muốn"- Dì mắng " Không phải muốn hay không muốn, mà người con gái sinh ra phải thực hiện thiên chức người phụ nữ, cứ không sau này muốn làm mẹ cũng chẳng được đâu con, nói thì mày cứng đầu không nghe, sau này đừng trách tao". " Con không trách ai cả, cuộc sống của con con đủ lớn để quyết định- hôn nhân của con, con tự quyết- Con không lấy ai hết". Để một ngày lang thang trên mạng tớ đọc những dòng tâm sự của các chị ấy khi đã kết hôn... Tớ sợ, sẽ vấp phải những điều đó. Tớ nghĩ rằng, không ai là của ai hết. Sống ích kỷ cho riêng mình, về già là bà già cô độc ăn chay niệm phật cho lòng nhẹ nhàng. Để lòng nhẹ nhàng và thoải mái- đỡ mệt lòng vì hai chữ gọi là " Gia đình"- "Tổ ấm" Hic Là con gái không phải không khao khát tình yêu- mà sợ thêm một lần thất bại. Khi mộng tình ái không thành, bạn còn tin vào nó không? Tớ dường như không tin vào thứ gọi là tình yêu nữa. Dường như nó không tồn tại. Đôi khi buồn tớ hay đi uống với một người, tớ gọi người ấy là Honey. Nhưng cả hai không ai ràng buộc ai. Tớ thích cảm giác ẩy- chỉ là tình nhân thôi. Vẫn quan tâm nhau- Tớ vẫn tìm được chút bình yên trên vai người ấy sau một ngày ồn ã của cuộc sống. Tớ nghĩ vậy là đủ.
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Giờ 25 - 27 tuổi là hợp lý nhất bạn à! những người đi học 23t mới ra trường sau đó đi làm 2 năm rồi lấy chồng là vừa.
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) mềnh cũng 24 t , cóa chồng ùi , , mong đc độc thân như bạn mà k đc nữa he he
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) 24 tuổi có gì là ế hả các nàng ơi. Có mà bây giờ là cái tuổi đông các chàng chạy theo lắm chứ.
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) chốt 1 câu lại là eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ế )))))))))))))))))
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) He đồng ý cả hai tay luôn, mình năm nay không tính tuổi mụ cũng 24 tuổi này, độc thân luôn có một điều gì đó hạnh phúc
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) theo quan điểm của b thì chắc h mình chưa có bất cứ thứ gì trong tay, thực ra là để biện minh cho hoàn cảnh thôi chứ mình thì ko muốn ế chút nào)) Vì mình yêu trẻ con nhưng lại ko thích nhận nuôi (chả hiểu), mà ko lấy chồng thì ko thể tạo ra trẻ con
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) chính xác. độc thân vui hơn. thick làm gì thì làm. mình 27 rồi vẫn độc thân đây này. ở nhà cứ giục lấy chồng, hic không dám điện thoại về nhà luôn vì sợ bài ca "con ơi lấy chồng" haizzz
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Rất vui đc làm quen với bạn, chúc bạn vui vẻ và học hỏi đc nhiều kinh nghiệm
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) 24 tuổi thì có gì là già nhỉ, mình hơn tuổi bạn và vẫn bài ca độc thân mà
Ðề: Độc thân là Hạnh phúc (^.~) Bạn chị 27 sắp sang 28 tuổi chưa chống lầy đầy ra ấy . 24 tuổi bt mà.