Hôm chủ nhật vừa rồi, chồng mình chở Su Su sang nhà bà nội chơi, mình ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Vào dọn phòng con thì thấy cuốn nhật ký con để trên bàn. Mình cũng tò mò muốn biết con đang suy nghĩ gì nên đã mở ra xem. Đọc được câu "...sao mẹ không còn chơi cùng con, chắc mẹ hết thương con rồi" tới đó tự dưng nước mắt chảy dài. Mình đã tốn quá nhiều thời gian cho công ty, còn mang việc về nhà làm nên đa phần con chơi với bố nhiều hơn, mà con gái thì nên cần mẹ chăm sóc, chỉ bảo nhiều hơn mới phải. Thế là buồn quá, dọn dẹp xong mình mở điện thoại check facebook. Có một số bạn bè chia sẻ clip này nên mình bấm vào xem thử. Clip phỏng vấn về gia đình, chuyện con cái và bố mẹ làm mình khóc thêm tập 2. Tối đó 2 bố con về, vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện con, mình thấy con vui hẳn. Chắc là lâu rồi mình ít trò chuyện hỏi han con, thấy mình đáng trách gì đâu. Mình hỏi Giàng Sinh này con muốn quà gì. Bé nói chỉ muốn bố mẹ chơi với con thôi. Nhớ thấy khúc cuối clip có giới thiệu về Ngày Hội Trẻ Em và Gia Đình diễn ra vào ngày 26,27/12 tại tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn (SECC) vào dịp Giáng Sinh này nên mình bàn với chồng sẽ sắp xếp thời gian cả nhà cùng đi chơi. Thấy chương trình đang có event tặng 1000 vé miễn phí đó các mẹ nên lên đây chia sẽ cho mọi người để các mẹ đưa bé đi nhà mình cùng đi. Mẹ nào bận rộn ít dành nhiều thời gian cho con thì đây là cơ hội để chúng ta bù đắp tình cảm cho con. Mọi người ai tham gia thì tới đó mình hẹn gặp nhau nha. Cái clip làm mình tốn hết bịch khăn giấy đây các mẹ, cảnh báo là các mẹ nên chuẩn bị khăn giấy trước khi xem nghen
nếu là trẻ nhỏ tầm dưới 13,14 tuổi thì bạn có thể xem lén nhật ký của các con nhưng đừng để bọn nhỏ biết để có thể tiện bề dạy dỗ, nhưng mình nghĩ từ 15 tuổi trở lên các con đã có suy nghĩ, " cuộc sống riêng " rồi. Mình có dạy bảo thì nên thẳng thắn, cởi mở hỏi han chứ đừng nên xâm phạm sự riêng tư của các con
các con còn nhỏ thì còn nằm trong vòng tay của bố mẹ. khi con lớn thêm 1 chút thì chúng đã có những suy nghĩ riêng và ko phải chuyện gì cũng nói với bố mẹ. vậy nên mình nghĩ xem nhật ký của con cũng đc để hiểu con hơn nhưng không nên để con biết là mình xem trộm nhật ký của con. như vậy sẽ khiến con bị tổn thương
Vô cái apps này https://apps.simedia.vn/bechibi/index.php rồi làm theo hướng dẫn, làm hình chibi cho bé cực dzễ thương rồi bé nào được vote cao nhất thì được nhận vé free liền đó ^^.. thích chưa này
FB mình được bạn mời tham dự https://www.facebook.com/events/1675672902650486/ rồi bấm vào thì thấy cái cuộc thi gì đấy trên cái app https://apps.facebook.com/cuocthibechibi/ ... bấm vô chơi ai dè được trúng giải thích quá trời luôn. Các mẹ cũng vô chơi thử đi, đơn giản lắm, hjhj mỗi ngày được tới 50 vé trúng lận, cơ hội rất là cao nè