chồng em là 1 người chậm, chỉ được cái hiền lành yeu vợ yêu con, kinh tế gia đình sa sút từng ngày vì đồng lương còm cõi các mẹ ạ, gia đình nội chả trông cháu cũng chả dám trông mong điều gì, ngoại thì chưa nghỉ hưu, cho con đi nhà trẻ mà xót hết cả ruột. Anh chị ở phú thọ buôn bán lợn cũng làm ăn được, tập tành kinh doanh mà hôm nay hàng ế ẩm quá, thực sự có nhiều chuyện buồn lòng lắm các mẹ ạ. Cơm - áo - gạo tiền lúc nào cũng xoay vần quanh, em chỉ nghĩ đơn giản là mình lấy lãi 1 chút ít hàng hóa của mình cũng được, công ty mình toàn ăn thực phẩm sạch, ai cũng sợ thực phâm ngoài chợ các mẹ ạ, cũng ủng hộ lắm. Tính ra 1 kg thịt ba chỉ của hà nội 80k mà mỗi làn kho nấu nước chảy ra nèo èo, cá nuôi công nghiệp thịt bở rán thì nát bét.... ăn nhiều đồ đó thật nguy hiểm bảo sao tỉ lệ con người ung thư,sinh đẻ có vấn đề nhiều hơn bao giờ hết. Mình mong muốn để cho các mẹ được thực phẩm sạch, ngon cho các mẹ mà giá không quá chát vì thịt lợn là thực phẩm thiết yếu mỗi gia đình, nhiều mẹ vào thắc mắc bán rẻ thế hàng đểu à. Nói thật với các mẹ thu mua lợn giá 80k / 1 kg / cả con + công mổ + vận chuyển, em tính lãi 1 chút để các mẹ được thực phẩm tốt thế mà bùn quá, vẫn ế.Ai là dân tân sơn chỉ cần nghe tên anh chị mình là biết là hàng ngon hàng chuẩn, kì thực làm ăn có lẽ cũng là cái duyên của mỗi người, có lẽ mình vô duyên nên ko nhộn nhịp od lắm các mẹ nhỉ, lương công chức không biết khi nào mới đủ ăn đây các mẹ ơi. Cứu em với.
Ðề: đói ăn các mẹ ạ Híhi, em vừa gặp mn lúc nãy, chúc mn đắt hàng, thời buổi khó khăn này kiếm đc đồng tiền khó lắm
Ðề: đói ăn các mẹ ạ hicccccccccc, khó khăn mẹ nó ạ, kinh nghiệm của mẹ nó thế nào,tăng giá lên cho thành hàng " Xịn " chăng mẹ nó
Ðề: đói ăn các mẹ ạ Kinh tế khó khăn là tình hình chung mẹ nó ạ. Biết thừa rằng loại thịt lợn mua hàng ngày ngoài chợ kém xa thịt lợn rừng, thịt lợn mán nhà mẹ nó rồi . Sản phẩm sạch, chất lượng cao thì tất cả mọi người đều thích nhưng thực tế thế đấy, chính vì kinh tế kém mà không phải ai cũng có điều kiện mua sản phẩm với giá đó. Nhưng mẹ nó yên tâm đi, xã hội vẫn đầy người giàu có, sản phẩm của bạn đã có uy tín rồi thì 1 đồn 10, 10 đồn trăm sẽ phát triển mạnh thôi. Không nên kêu ca làm gì, tự nhiên lại giảm sức hút.
Ðề: đói ăn các mẹ ạ Em toàn phải chịu khó về quê mua đồ vác lên, rẻ và sạch. Chứ cũng không có điều kiện mua của các mom trên này. Vẫn biết là hàng sạch, chất lượng nhưng đúng là qua nhiều khâu nên giá bị đẩy lên nhiều. Khổ thế đấy, cái vòng luẩn quẩn, cơm áo gạo tiền cứ đè nặng vai người phụ nữ mãi...
Ðề: đói ăn các mẹ ạ Nhiều lúc cũng muốn ủng hộ các mẹ trên này, nhưng khổ nỗi toàn đi chợ sát giờ nấu cơm nên ko thể kịp để gọi ship hàng được. Đến tận nơi mua thì càng ko thể!
Ðề: đói ăn các mẹ ạ chán lắm mẹ nó ạ,hức hức, mọi khi cũng ào ào ấy, hom nay chả có mấy đơn hàng, bùn lắm mẹ nó ạ, mẹ nó dạo nay kd tốt ko, mẹ mít thỉnh thoảng có ghé hoài anh,hiiiiiiiiiiii, mẹ nó cứ ủng hộ đi,mẹ mít sẽ giói thiệu cho mẹ nó
Ðề: đói ăn các mẹ ạ chả sợ mẹ nó ạ, cũng toàn các mẹ giới thiệu ý mà, nhưng mà hum nay ít đơn nên bùn hơn mọi khi ạ,hức
Ðề: đói ăn các mẹ ạ ô... sao mà mẹ nó bi quan thế. máy năm may kinh tế khó khăn nhà ai cũng thế mẹ nó ahj,, nhưng mà có khó khăn, vượt qua được sẽ thành công mừ,,,, cố lên thôi ahj,
Ðề: đói ăn các mẹ ạ dạ,vâng mẹ nó ạ, em cảm ơn những lời vàng ngọc của mẹ nó,hàng nhà mẹ nó có chạy tốt ko?
Ðề: đói ăn các mẹ ạ Thịt lợn rừng ai chả thích ăn, nhưng khổ nỗi kinh tế ko cho phép nên thỉnh thoảng mới ăn thui. Bây giờ ko biết các mẹ tn chứ như mình thấy chi tiêu ăn uống bình thường qua ngày cũng là " căng" với đồng lương công chức như nhà mình rùi ý,
Ðề: đói ăn các mẹ ạ Bán hàng nó là cái duyên đó chị ạ! Cộng thêm tình hình kinh tế khó khăn, mấy nay lại mưa bão nữa nên ko bán đc hàng cũng là chuyện dễ hiểu. Mua hàng online Khách hàng ko đc trực tiếp nhìn, nên ngoài chất lượng & giá cả sp thì chị cần chăm chút hơn công đoạn quảng cáo, giới thiệu, các chính sách khuyến mại thì mới mong đông khách. Cơ mà em thấy topic nhà chị mới lập từ 27/7 mà đến giờ cũng hơn chục trang, khách ra vào nhộn nhịp phết đấy chứ ạ, như vậy là khả quan rùi chị. chúc chị ngày càng đc nhiều khách biết đến nhé!
Ðề: đói ăn các mẹ ạ dạ cảm ơn mẹ nó ạ, nói chung là các mẹ sms là nhiều,cũng khen ngon mà chắc các mẹ chưa có thời gian cmt,em thì suốt ngày căm đầu vào máy tính,hiiiii, cứ làm được tí lại liếc vào LCM,hiiiiiiiiiii. Cũng không nhiều lắm đâu mẹ nó ạ
Ðề: đói ăn các mẹ ạ thực ra 1 kg thịt lợn rừng ko hao như 1 kg thịt hà nội, thành ra mua tính ra lại rẻ hơn mà mẹ nó,thịt thơm mà nở, ko có nước vì ko nuôi tăng trọng, chỉ cho ăn cám gạo+ rau+ thả rông thôi mẹ nó ạ, nên thịt không bị ra nước lèo nhèo
Ðề: đói ăn các mẹ ạ giờ ai cũng khó khăn mà mẹ nó nhà e ăn hết 1/2 con lợn hôm nọ đụng thì em ủng hộ nhà mẹ nó nhé:d
Ðề: đói ăn các mẹ ạ Ai mà chả mún ăn đồ ngon đồ sạch hả mẹ nó.nhưng bây giờ người ta lừa nhau nhiều qua, nên chẳng ai tin ngay được.pải xây dựng lòng tin từ từ thôi ạ
Ðề: đói ăn các mẹ ạ Mình thấy mẹ nó đã có feedback tốt vậy là có duyên rùi. Hàng thực phẩm thì không nóng vội được, chất lượng cứ ok thì mẹ nó sẽ đắt hàng thôi.
Ðề: đói ăn các mẹ ạ Mẹ nó nên update hàng sẽ có oder lên tên topic ý. Xong làm thêm cái topic hướng dẫn các món ăn ngon làm từ món thịt nhà mình. Bổ sung thêm món thịt lợn ta mà nuôi cho ăn bt ko cám tăng trọng chẳng hạn. Vì lợn mán ko phải ai cũng thích ăn.