Mỗi chúng ta khi sinh ra chúng ta không được chọn hoàn cảnh xuất thân, giàu hay nghèo, không được chọn vẻ bề ngoài đẹp hay xấu. Được sinh ra và được sống là một điều thật hạnh phúc rồi. Những đã bao giờ chúng ta tự hỏi ai đã mang cho mình những điều tuyệt vời đó? đó chính là người đã sinh ra chúng ta, những người dưỡng dục chúng ta Sinh ra và lớn lên, thời gian đó chính cha mẹ là người đã nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta, tiết kiệm từng đồng, cố gắng nhất có thể để cho ta một cuộc sống tốt đẹp nhất, lao động vất vả để ta đến trường như những bạn bè cùng trang lứa khác, thật sai lầm khi chúng ta suốt ngày trách nhà mình nghèo mà bản thân tại sao không biết cố gắng vì cha mẹ , vì gia đình. Ngay cả đôi dép mới bình thường mẹ còn không giám mua nó để đi, để có thể dành dụm mua hẳn cho mình một chiếc xe đạp, đủ để biết tình yêu thương cha mẹ dành cho chúng ta nó lớn đến nhường nào. Chúng ta xuất thân trong hoàn cảnh nào thì hãy sống thật thế đó, đừng để một ngày cha mẹ rời xa bạn rồi đến lúc đó có ân hận cũng không kịp nữa “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” – Các bạn đừng bao giờ quên câu này nhé! [video=youtube_share;-JfX96lFFLk]http://youtu.be/-JfX96lFFLk[/video] nguồn: http://nvhoach.name.vn/doi-dep-cua-me/