đôi dép của thần chết

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Insurance-boy, 2/7/2012.

  1. Insurance-boy

    Insurance-boy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày xưa có 1 cô bé tên Bin Bin (năm 1540), cuộc sống của cô rất hạnh phúc. Ngày ngày cô đều hái hoa bắt bước, chăm sóc gia đình, vườn tược thật chu đáo.

    Ở gần nhà cô có 1 bà lão tên Lan, bà ấy năm nay cũng đã 67 tuổi rồi. Bin Bin thường hay đến thăm và trò chuyện cùng bà. Một hôm, khi đang chăm sóc khu vườn của mình.

    Bin Bin nhận được tin bà Lan đã qua đời vì tuổi già. Hưởng thọ 68 tuổi. Bin Bin rất buồn, cô có rất nhiều cảm tình với bà, gắn bó với bà cũng hơn 10 năm. Và Bin Bin tự hỏi.

    Liệu mai này mình có giống như bác Lan không?

    Thế là cô quyết tâm đi tìm sự thật. Tìm 1 phương án nào để không bao giờ già và mất đi. Bin Bin nói với gia đình rằng. " Em sẽ đi tìm 1 phương thuốc trường sinh, anh ở nhà chăm con và đợi em nhé "

    Và Bin Bin khởi hành. Cô mang theo rất nhiều tiền, trang thiết bị cần thiết khác cho cuộc hành trình dài của mình.

    Cô đi rất xa, vượt đại dương, băng qua những khu rừng tăm tối với rất nhiều hiểm nguy. Bin Bin không sợ chị hết.

    Cô đi qua 1 mảnh đất rất kì lạ. Mảnh đất có tên là " TRÁI TIÊN" ở đây chỉ có duy nhất 2 cái cây. Bin Bin cũng không biết đây là loại cây gì, thế nhưng trên cây có rất nhiều trái, toàn trái sum xuê trông rất ngộ.

    Bin Bin tìm người dân ở đấy và hỏi họ. " Bác ơi, bác có biết ở đâu có phương thuốc thần giúp sống lâu và không bao giờ già không?"

    Bác nông dân ở đấy nói " ồ, cô đang tìm ư?, vậy cô có thể ở đây được đấy, người dân ở đây sống rất lâu. Ta năm nay cũng đã 200 tuổi rồi đó con gái ạ ! "

    Bin Bin kinh ngạc." Vậy, cháu có thể ở lại đây được không?"

    Bác nông dân nói" Được chứ con gái"

    Thế là Bin Bin ở đó được 3 tháng. 1 hôm Bin Bin hỏi ông lão. " ông ơi, tại sao trên kia lại có 2 cái cây lạ quá vậy ông?"

    Ông lão trả lời" Cây đó được gọi là Trái Tiên, y như tên vùng đất này vậy. Cô có thấy con khỉ trên cái cây đó không?"

    "dạ, có a"

    "Khi nào con khỉ đó ăn hết trái trên cây thì mọi người ở đâu đều ra đi cả"

    Bin Bin ồ lên 1 tiếng, thui ta phải khởi hành tìm nơi khác thui.

    Và Bin Bin lại khởi hành cuộc hành trình của mình.Cô đi rất xa và đến 1 vùng đất toàn nước. Mọi người dân ở đây đều sống trên ghe, thuyền.

    Bin Bin tiến đến và hỏi 1 người ở đây. "Cô ơi cô có biết ở đâu có phương thuốc thần kì giúp sống lâu không a?"

    Bà cô trả lời" cô có thể sống ở đây, mọi người ở đây sống chan hòa, hạnh phúc lắm. Cô thấy tôi trẻ không?, tôi đã 99 tuổi rồi đấy".

    Bin Bin lại nghĩ thầm trong bụng" ta có thể đưa gia đình đến đây sinh sống được, chắc ông xã thích vùng này lắm cho xem, ở đây đẹp, yên bình. Ta có thể thả mình cho nước mẹ, theo những làn sóng du dương".

    Bà cô lại nói tiếp." cháu có biết không ở vùng đất này được mệnh danh là Thủy Mạc. vì nó rất đẹp, tuy nhiên có 1 chú cá ở vùng này. khi nào chú cá ấy uống hết nước thì mọi người ở đây mới rời đi."

    Bin Bin nghe được điều đó, lòng cô tan rã, bùn" hu hu... ta đã đi biết bao nhiêu thế nhưng vẫn không tìm được nơi vừa ý".

    thế là Bin Bin lại ra đi tìm con đường mới. Đi được nữa đoạn đường Bin Bin dừng lại bên gốc cây, cho chú ngựa của cô uống nước và ăn thóc. Cô ngủ thiết đi 1 hồi lâu, trong mơ Bin Bin mơ được gặp cô tiên hiền hậu.

    Cô tiên Xanh nói với Bin Bin" ta đã theo dõi con rất lâu, ta sẽ thực hiện điều ước đó cho con".

    Bin Bin mừng lắm, nhưng cô lại quên không hỏi xin côn tiên Xanh là đưa cả gia đình minh theo.

    Tíc tắc. Thế là Bin Bin đi vào 1 vùng trời sáng chói. Cô không kịp nhận ra điều gì, thì đã đến 1 vương quốc tuyệt diệu, cực kì đẹp. Như chìm vào trong xứ sở thần tiên vậy.

    Và cô sống ở đây rất rất rất lâu....... lâu hơn cô tưởng tưởng nhiều.... Thấm thoát đã gần 400 năm. ở đây dường như cô quên mất ngày tháng.

    Một hôm trong lúc trò chuyện cùng người dân xứ thần tiên, Bin Bin chợt nhớ đến chồng, con cái đang đợi ở nhà. Cô nhớ họ lắm.....

    Bin Bin gặp cô tiên Xanh và xin cô tiên về thăm lại xứ mình từng sống. Cô tiên chấp thuật.

    Cô tiên Xanh biến ra 1 chú ngựa trắng tuyệt đẹp." đây là chú ngựa thần, con đi trên đó, nhớ không được xuống ngựa nhé"

    Thế là Bin Bin đi du ngoạn lại thế giới mình từng sống. Ở đây giờ đây mọi thứ trở nên lạ lẫm, nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên, Bin Bin không thể tìm đâu là đường về quê cũ. Cô rong rủi thăm thú mọi thứ. Nó dường như rất lạ, lạ đến mức Bin Bin không thể hình dung ra...

    Cô đi và bắt gặp 1 căn hộ đang bị cháy, đám cháy rất dữ đội. Bin Bin nghe thấy tiếng trẻ em đang khóc.

    Thương tình Bin Bin xuống ngựa chạy vào cứu.

    Chợt xuất hiện ông Thần Chết. Bin Bin hoản quá. Cô cũng nhớ ngay đến lời cô tiên Xanh nói" con đừng xuống ngựa". Nhưng giờ đã muộn...

    Bin Bin đành theo ông thần chết. Lúc chuẩn bị đi, Bin Bin có hỏi: Ông đã tìm tôi ư?, tôi phải chết vì lòng tốt của mình ư?.

    Thần chết nói và chỉ cho Bin Bin thấy đống dép của mình: "Cô nhìn xem, ta đã cất công đi tìm cô, đã mòn biết bao nhiêu dép. Cô đáng tội chết, không thể chối cải được"

    Và thế là Bin Bin phải theo ông thần chết ấy đi.....

    Hết chuyện

    Chúc các bạn đọc thật vui khi đọc câu chuyện dí dỏm này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Insurance-boy
    Đang tải...


Chia sẻ trang này