Tranh luận: Đôi Giày Quá Cỡ

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi sukienmkt, 11/11/2013.

  1. sukienmkt

    sukienmkt Thành viên mới

    Tham gia:
    4/7/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Một người bạn kể về người cô ruột của mình thế này.

    Cả đời người cô ruột của anh ta chưa bao giờ đi một đôi giày vừa chân, mà thường đi đôi giày rất to.

    Nếu con cháu hỏi, bà ấy sẽ trả lời:

    - Dép to, dép nhỏ đều cùng một giá tiền, tại sao không chọn đôi dép to hơn chứ?

    Mỗi lần tôi kể lại câu chuyện này, đều có người ôm bụng cười.

    Thực ra trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều người giống bà cô ruột của anh bạn tôi.


    Một nhà văn thiếu kinh nghiệm sống nhưng lại muốn viết những cuốn tiểu thuyết dày, một số họa sĩ không có một trí tưởng tượng phong phú nhưng lại muốn vẽ những bức tranh lớn, một số thương gia không thường xuyên ở nhà nhưng lại muốn xây dựng cho mình một biệt thự rộng lớn, hoành tráng.

    *****

    Rất nhiều người luôn không ngừng theo đuổi sự to lớn, vĩ đại. Thực ra họ bị chi phối bởi tâm lý tham lam, cũng giống như mua một đôi dép to mà quên đi kích cỡ của đôi chân mình.

    Bất luận mua một loại giày dép nào thì điều quan trọng nhất là vừa chân. Bất luận theo đuổi mục tiêu gì, thì luôn phải biết dừng lại đúng lúc.

    (st) +Cat+
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sukienmkt
    Đang tải...


Chia sẻ trang này