Cuộc sống của tôi từ lúc đi học đến lúc lấy chồng có thể gọi là khá yên ổn. Tuy không phải giàu có nhưng hai vợ chồng cũng đủ sống với đồng lương từ công việc văn phòng. Vì vẫn còn trẻ cộng với việc từ nhỏ đến lớn chưa gặp phải chuyện gì khó khăn quá mức nên chúng tôi sống rất lạc quan. Sau khi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng son được một năm thì chúng tôi quyết định có em bé. Tuy nhiên, từ lúc gia đình có thêm một thành viên nhỏ là đứa con đầu lòng thì mọi chuyện đã có phần khó khăn hơn. Lương nhân viên văn phòng của hai đứa ngoài việc chi trả phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố, nay chúng tôi còn phải chắt chiu dành dụm để lo cho đứa con gái bé nhỏ của mình để con có được cuộc sống đầy đủ và no ấm nhất. Sau khi sinh em bé được 03 ngày thì chồng tôi lắp ngay một cái máy lạnh ở nhà. Vì muốn tiết kiệm nên anh chọn loại thường có giá khá bình dân. Tuy nhiên, chỉ tháng đầu tiên sử dụng, tiền điện trong nhà đã tăng lên hơn một triệu. Chúng tôi đành phải sử dụng tiết kiệm lại, bé con đã quen ở môi trường mát mẻ bây giờ nóng nực lại không quen, hay quấy khóc và thỉnh thoảng nổi sảy khắp lưng. Từ đó, cứ mỗi tháng chúng tôi lại bấm bụng chi trả gần hai triệu tiền điện. Là một người vợ, người mẹ, tôi luôn trong tâm trạng lo lắng, vừa muốn cuộc sống thoải mái nhưng phải quán xuyến được chi tiêu trong nhà tốt nhất vì chiếc máy lạnh này thực sự là một gánh nặng, mà với tôi thì chi phí bỏ ra nuôi nó là quá đắt đỏ. Sau khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ và được bạn bè góp ý, chúng tôi mạnh dạn tìm một chiếc máy lạnh mới với tính năng tiết kiệm điện dù cũng hoang mang không biết nó sẽ tiết kiệm được bao nhiêu, vì giá của nó gấp đôi máy lạnh thông thường. Khi được nhân viên tư vấn giải thích kỹ hơn về cơ chế hoạt động của loại máy lạnh đời mới này thì hai vợ chồng quyết định rước người bạn mới về. Chúng tôi chọn một chiếc máy tiết kiệm điện có tấm giá tương đối cao vì nó còn có khả năng chỉnh được công suất phù hợp với điều kiện sử dụng để mình tiết kiệm điện hơn nữa. Rõ ràng so với chiếc máy đời cũ thì những chiếc máy lạnh bây giờ được chế tạo chỉnh chu hơn và có nhiều chức năng hơn từ việc lọc không khí đến việc khử mùi diệt khuẩn. Thôi thì cũng lấy làm an ủi vì “tiền nào của đó”. Hai tháng vừa rồi tiền điện ở nhà tôi giảm xuống trông thấy, chỉ còn tầm 900 nghìn/ tháng. Tiết kiệm gần một triệu. Tính ra chúng tôi bỏ một số tiền khá cao để đổi qua chiếc máy lạnh đời mới tiết kiệm điện, nhưng chỉ cần 06 tháng đầu sử dụng là số tiền điện tiết kiệm được đã đủ, bù vào chi phí mua máy. Từ đó về sau thì tiết kiệm hơn hẳn máy cũ. Số tiền đó tôi có thể làm được nhiều thứ khác cho con gái mình. Tôi nhận ra rằng đối với những thiết bị hay sử dụng thường xuyên thì nên mua loại tốt vì về lâu về dài, mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí như tiền điện, tiền bảo trì, sửa chữa và không phải sống trong tâm trạng nơm nớp lo chi phí sinh hoạt hằng ngày tăng lên nếu lỡ sử dụng hơi thoải mái một chút. Nguồn: Xích Đạo Đôi.