Chào cả nhà e có chuyện này cứ buồn mãi ngày hôm nay ko phải vì mất tiền mà vì thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng thật buồn. Cửa hàng e treo biển tuyển nhân viên, có một e gái người bé nhỏ vào xin việc bảo chị ơi chị có việc phải ko cho e làm với e đang rất cần việc, là sv năm đầu lại là đồng hương nên mình thương và nhận luôn, Em ấy làm được 1 ngày thì tối gặp mình thút thít trình bày hoàn cảnh gia đình. Bảo mẹ ốm, bố mất sớm anh mới tốt nghiệp đại học Luật ko xin được việc đang ở nhà phụ hồ và chăm mẹ, e ấy thì vừa đi học vừa đi làm thêm rất rất nhiều việc để kiếm tiền trả tiền thuốc cho mẹ, vì ko nhờ vả gì được gđ nội ngoại. mình nghe kể cũng chảy cả nước mắt thương con bé tội nghiệp quá. rồi bảo là e cứ làm với chị chị sẽ giúp e trong khả năng của chị, còn liên lạc với mấy chỗ xin việc cho anh nó, thật là nhiệt tình quá mức cơ. huhu. xong e ấy trình bày tiếp là giờ cần tiền để đóng tiền nhà, tiền gửi về cho mẹ nên xin ứng tiền trước, mình thương và hứ giúp gì trong thâm tâm cũng o tìn lắm vì thấy nó cũng thiếu logic nhưng nghĩ thôi coi như làm việc thiện vậy nó đã nói thế. Ngày thứ 7 nàng ta đi làm sớm, hết ca xin về và hỏi tiền mông một mình hơi kiêng xuất tiền nhưng vì hử rồi nên cho ứng trước 250k hẹn tối đưa giấy tờ ra rồi cho ứng nốt. hôm sau thì ko thấy e ý đi làm, liên lac ko được, gọi ko nghe máy chỉ nt lại bảo nhà e cóchuyeenj e ko ra được chị thông cảm cho e, dù ko biết là đúng hay sai nhưng mà mình vẫn thấy buồn và nghĩ mình thương người mà lại bị như thế ko tiếc tiền chỉ tiếc tình cảm đã dành cho, giờ làm người tốt cũng thật khó hihi
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn chia sẻ với bạn, đúng là lòng tốt đôi khi bị lợi dụng thật buồn
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn Ôi! Đúng là có hương vị lừa ở đây, ghét cái tội nói thân phận khổ để người khác thương mà toàn nói sai. Lần sau c nhớ phải cẩn thận, phải có hồ sơ & cmt hoặc đại loại giấy tờ, thẻ sv j chứ! E là ghét nhất xuất tiền vào ngày mồng 1 c ah!
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn nhiều người hay lợi dụng lòng tốt của người khác thế nhỉ, bây giờ không biết thế nào mà lần, thôi thì cứ cẩn thận 1 tý để phòng thân. May mà số tiền của bạn cũng không nhiều nên coi đây là bài học vậy
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn tiền nong ko quan trọng bằng lòng tin và tc, lòng trách ẩn chị ah, e cũng bị nhiều rồi mà ko rút ra được kn gì
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn Mình nhiệt tình giúp đỡ mà người khác lại lợi dụng thì bực thật đấy.
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn mình cũng thế mẹ nó ạ. Không mất tiền nhưng mất lòng tin. Chuyện của mình thì khác mẹ nó : nhà mình bán thuốc, hôm đó mới lắp bộ khóa tủ quầy, em bán hàng xin về sớm lại cầm mất nên tủ bị khóa, có 1 mẹ cũng trẻ, bế cô con gái xinh xắn cỡ bảng tuổi zai út nhà mình vào mua chai muối biển xịt mũi họng. Vì tủ khóa nên không lấy được nhưng thấy bé cứ sụt sịt tội quá nên mình bảo để lấy bình xịt của zai cho mượn dùng tạm, hôm sau mang sang cho mình cũng được. Chai thuốc gần như mới nguyên vì zai nhà mình mới dùng 2 lần. Thế rồi bình thuốc 1 đi không trở lại dù mẹ ý hứa là hôm sau sẽ mang sang ngay. Mất bình thuốc mình không tiếc vì chỉ mấy chục ngàn nhưng tự nhiên thấy khó chịu vì lòng tốt của mình hình như đặt không đúng chỗ. Chồng mình bảo thôi, em cứ coi như làm phúc cho con đi. Chán thật.
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn Hic, nhiều khi số tiền mất không buồn bằng việc mình bị lợi dụng lòng tốt, mất niềm tin rồi nhìn đời đâu cũng thấy lừa đảo, chán.
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn Mẹ nó nói chuẩn, nhiều khi thương ng nhưng sự đáp lại phụ lòng tin của mình. Mình cũng rất ngại việc này. Cũng muốn tin ng nhưng sao khó quá.
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn Ôi, đọc những chuyện này kể mà buồn, càng ngày càng thấy ko tin đc vào ai, vào cái j hết
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn Sao lại vậy bạn? cứ làm những gì tốt nhất mà mình có thể chứ, còn lại chẳng may lòng tốt của mình rơi vào những chỗ không đáng nhận thì vẫn còn được an ủi là mình là người tốt, và trong những hoàn cảnh khác, mình vẫn cứ tốt vậy thôi Khi làm từ thiện, hoặc khi làm được 1 việc tốt cho ai đó, chính mình là người vui sướng đầu tiên cơ mà bạn
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn làm người tốt thật là khó, người lợi dụng mình thì đã đành, có người còn tưởng mình có ý đồ xấu gì hay sao mà lại tốt thế được mới ức cơ
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn Ko phải đôi khi mà rất nhiều khi đấy bạn ạ, xã hội giờ cũng loạn nên nhiều khi trông như vậy mà ko phải vậy
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn lòng tốt đúng là bị lợi dụng mất rồi. ko tiếc $$ mà uổng công mình thương ko đúng người
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn thực ra thì e nghĩ mình tốt với người sẽ được người tốt lại cs vốn công bằng mà, hihi
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn Tiền ko tiếc, coi như của đi thay người,nhưng tiếc cái lòng tốt của mình chị ạ
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn Thôi bạn đừng buồn nữa, cứ coi như mình đã làm phúc cho nhẹ lòng!
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn Cảm ơn cả nhà mình chia sẽ như vậy ko ngờ cũng nhiều mẹ mắc rồi, mình tốt bụng thì ko thay đổi đc chỉ mong người đời đừng phụ mình thôi hihi
Ðề: Đôi khi lòng tốt bị lợi dụng thật buồn mình thương người nhưng có ai thương mình đâu , sống vì mình thui xã hội bi h chả tin bố con thằng bào hết hic!