chào các mẹ, e là thàh viên mới của diễn đàn, biết đến làm cha mẹ từ lâu nhưng e chỉ đọc bài rồi out chứ ko ghi danh, dạo gần đây e có vài băn khoăn ko biết hỏi ai, lên mạng search và thấy diễn đàn lcm bổ ích quá thế là e ghi danh luôn, ở lcm các mẹ tư vấn nhiệt tình+ chân tình, chứ ko như bên *********, các mẹ ấy chỉ chăm chăm quảng cáo chứ ko chân tình như các mẹ ở đây chuyện của e là thế này: e chưa bao jo nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ buôn bán cái gì (gọi là buôn bán thôi, chứ kinh doah thì nó lớn lao quá e ko dám) vì e cảm thấy rằng mình ko có năng khiếu. e thuộc tuýp người trầm tính, ít nói, thật thà cộng thêm một nhược điểm rất lớn là e có khuôn mặt "lạnh như tiền và rất khó gần" (10 người thì 11 người bảo thế ), hic, mặc dù đó là đặc điểm trời ban cho, e có muốn thế đâu, công nhận là vì ít nói nên e cũng hơi khó khăn khi hòa đồng vào một môi trường nào đó, nhưng khi đã thân quen hòa đồng rồi thì e lại nói khá nhiều và rất dễ gần. hic. nói qua nói lại là để các mẹ hiểu thêm về cá tính của em, để các mẹ tư vấn cho e một chút về chuyện e có nên kinh doah hay ko kinh doanh ấy mà. ngày trước e học đại học xong (e học cntt), ở hà nội 2 năm, đi làm tư lương chẳng đủ ăn nhưng vì đầu óc ngu si cộng thêm khoản an phận thủ thường nên e chẳng nghĩ ra làm việc gì thêm để kiếm thêm tiền. cho đến khi lấy chồng, có con và e quyết định về quê sống, nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến e trăn trở làm cái gì để kiếm ra tiền, và rồi lúc ấy e mới nghĩ đến chuyện buôn bán cái gì đó. Và vấn đề chính e cần hỏi các mẹ là đây: Em muốn bán quần áo hàng thùng tại sao lại là hàng thùng mà ko phải là quần áo thời trag cao cấp? hay đơn giản là đồ mới chứ ko cần cao cấp? xin thưa là vì những lý do sau đây: + thứ nhất: e ko có vốn, bây jo e chỉ có 10tr thôi + thứ 2: với 10tr, e có thể buôn bán thứ khác, nhưng tại sao e lại chọn hàng thùng? vì em thích bán đồ thời trang, e luôn mơ ước mình sở hữu một shop quần áo thời trang, nhưng e ko có vốn+ ko tự tin vào khả năng kinh doah của mình. nên mới đầu e chỉ định nhặt ít quần áo hàng thùng bán ở vỉa hè thôi. + thứ 3: ở quê em cái gì cũng đắt đỏ, quần áo đắt gấp đôi ở hn mà lại xấu, trong khi đó mức sống của người dân lại rất nghèo. với 3 lý do đó e nghĩ đến việc bán quần aó hàng thùng, nhưng e lên diễn đàn để hỏi các mẹ 2 vấn đề chính thế này: - quê em nghèo thì nghèo thật nhwung người dân lại khá ăn chơi, họ chỉ chuộng đồ mới, đồ đắt tiền, chứ khái niệm hàng thùng ko có ở quê em, thậm chí mọi người còn khuyên em có bán hàng thùng thì đổi tên đi, chứ đừng gọi là hàng thùng ko thì ko có khách, hic. e biết hàng thùng là loại hàng khó để làm ăn, mà với thị trường tiêu dùng ở quê e như thế, theo các mẹ e có nên thử liều một phen ko? ko hiểu sao e luôn tự tin rằng e sẽ thay đổi được quan niệm về quần áo hàng thùng ở quê em, và rồi sau này e sẽ là người đầu tiên có một shop hàng thùng ở quê em - thứ hai là nếu e quyết định buôn bán quần áo hàng thùng, xin các mẹ cho e ý kiến về mặt hàng này, có mẹ nào có thể cho e địa chỉ lấy hàng của các mẹ thì cho e xin với, e rất cần một nơi lấy hàng tốt+ đáng tin cậy. và cuối cùng là e xin lỗi các mẹ vì viết nhiều quá, làm các mẹ đọc dài dòng mỏi mắt các mẹ giúp e với nhé, xin chân thành cảm ơn các mẹ. (u)
Ðề: đôi lời tâm sự cần các mẹ tư vấn Không biết chị sn bao nhiêu,nhưng theo mô tả thì tính cách cũng như mơ ước......cũng tương đối giống e,hjx,e sn 88 nhé!Cũng học sư phạm xong,lấy chồng và ở nhà kinh doanh.Lĩnh vực chị định làm cũng đúng là cái mà e mới bắt tay vào làm,và phải công nhận là chị nhận định đúng:càng ở quê họ lại càng có suy nghĩ sai lệch về hàng thùng,Những người biết và thích hàng thùng đa phần là công chức hay những người có tiền,thích dùng hàng độc và chất....Em đã minh chứng cho điều này rồi,ban đầue lấy hàng đem ra chợ bán,nhưng là hàng bình dân thôi,ko phải hàng đẹp,có người nói:hàng SIDA mặc hốt bị SD lắm(hjx),có người lại nói:quần áo của người chết.........những người muốn mua thì lại trả rẻ,dưới giá nhập,vì họ bảo hàng cũ bán thế thôi.E cố gắng rất nhiều để giải thích định nghĩa hàng thùng nhưng họ bảo bán hàng ai chả nói tốt,hjx,cũng bực lắm chị ah!Kinh nghiệm của e bây giờ là cứ lấy hàng đẹp chút về bán giá cao hoặc bán online,chứ lấy hàng rẻ tiền quá về bán khó lắm,dân quê vì họ ít mua quần áo,nhưng khi đã mua thì họ phải mua hàng đẹp.E có chút kinh nghiệm vậy thôi,chúc chị thành công ah!E biết 1 vài chỗ lấy hàng,cần gì chị pm inbox nhé!chúc chị kinh doanh thành công!
Ðề: đôi lời tâm sự cần các mẹ tư vấn em sn 88 à, vậy kém chị 3 tuổi rồi, hi, 85 bây jo cũng thuộc hàng "cứng" tuổi rồi nhưng vì là thành viên mới nên cứ xưng em cho phải phép . quê em ở đâu? chị ở bắc kạn cơ. vậy là e cũng đã bán hàng thùng lâu chưa? bây jo công việc đã đi vào quỹ đạo chưa? ý kiến của em cũng giống ý kiến chị là nên lấy hàng đẹp về bán giá cao một chút, chứ rẻ quá dân quê sẽ ko mua. chị thì cũng đang tìm hiểu và tham khảo thôi chứ chưa bắt tay vào thực hiện, nhưng chị e là nếu để qua Tết thì kinh doanh hàng thùng sẽ khó khăn vì hàng thùng hè thường ít hàng đẹp hơn hàng đông. ko biết có đúng ko? chúc 2 chị em ta thành công trong công cuộc kinh doanh nhé
Ðề: đôi lời tâm sự cần các mẹ tư vấn Mình không có kinh nghiệm trong vụ buôn bán quần áo hàng thùng nhưng mình thấy ở quê mình cũng vậy, người dân ko dùng đồ hàng thùng đâu. Hôm mình về quê và đi chợ. Ngoài chợ có một cửa hàng bán hàng thùng nhìn rất đẹp, mình định vào xem nhưng con em chồng mình giật ra nó nói là "chị mua cái đồ sida này làm gì, ai người ta dùng đồ này nữa... đại khái là dù ko có áo mặc đi nữa thì cũng đừng có mua đồ sida người ta cười cho... rồi chị nếu vào mua thì đi mà vào 1 mình, em xấu hổ lắm... rồi là có con ... hay mua đồ này, ...ki bo, khiếp người ..." đại khái là cũng chẳng phải riêng nó mà nhiều người khác cũng quan niệm như thế. Thậm chí người nào mặc đồ sida hay vào cửa hàng đó cũng bị mọi người khinh khinh sao ấy. Hị... mặc dù mình thấy quần áo ở cửa hàng đó tươn đối đẹp, nhưng ko thấy có khách trong khi các cửa hàng bán quần áo TQ khác nhìn thấy đã chán rồi thì lại đông khách ngòn ngòn. Mà quê nhà mình cũng ko phải là ở vùng xa xôi đâu. Thế nên nếu định kinh doanh quần áo hàng thùng thì cũng phải cân nhắc và suy nghĩ kỹ. Nếu ko thì mẹ nó có thể chọn mua về hàng thùng nhưng dùng loại máy là hơi nước ấy làm nó phẳng phiu sạch sẽ ra rồi nói là hàng tồn kho công ty bán rẻ thì còn được chứ nói là hàng thùng luôn e hơi khó bán . Đấy là ý kiến chủ quan của mình thôi - còn mỗi nơi lại mỗi khác và cũng còn tùy thuộc vào sự quyết tâm cua
Ðề: đôi lời tâm sự cần các mẹ tư vấn chán quá các mẹ ạ, thực tình mà nói thì e ko đam mê hàng thùng như mấy mẹ trên lcm, chỉ thấy rẻ và cũng khá đẹp thì e mua thôi, chứ e vẫn ham đồ mới. thật ra mơ ước của e là một hiệu thời trang vnxk cơ các mẹ ạ, nhưng e ko có vốn nên e muốn kinh doanh theo kiểu vốn đẻ ra vốn. e nghĩ hàng thùng mà mình tuyển chọn thì cũng đẹp mà giá lại ko quá đắt, những người làm công nhân viên chức lương 3tr/ tháng có thể mua được cái áo đẹp mà ko phải lăn tăn. nhưng mà cái chính là quan niệm của người tiêu dùng các mẹ ạ, e mà muốn thay đổi quan niệm để người quê e dùng hàng thùng thì có lẽ e phải trả giá= nhiều kiện hàng. he. nhưng mà giờ vốn ít như thế e làm sao có thể bán hàng mới được hả các mẹ?
Ðề: đôi lời tâm sự cần các mẹ tư vấn Hì, chào bạn, mình cũng bằng tuổi bạn nè. số trâu đúng là số khổ ghê mẹ nó nhỉ. Mình còn chưa có chồng con gì, đang làm việc ở HN, dạo này kinh tế khó khăn + với cũng ham hố kinh doanh nên cũng mới bán quần áo trẻ em. Mình cũng như mẹ nó, vốn chỉ có khoảng 10 triệu nên cũng chẳng mua được nhiều hàng. Vì vậy mình cũng chịu khó tìm hàng giá vừa phải nhưng kiểu dáng đẹp mắt và chất lượng đảm bảo, dù ít nhưng mà đẹp thì các mẹ vẫn mua và ủng hộ. Hì, mặc dù giờ còn tiêu lẹm cả vào vốn nhưng mà thấy cũng thích ra phết đấy. Còn vụ buôn quần áo hàng thùng của mẹ nó theo mình thì ko nên mẹ nó ạ. Bởi vì là ở quê thì nguồn khách hàng thì ko nhiều, chỉ có 1 số lượng ng nhất định thôi, mà nếu tất cả mọi ng ấy đều có suy nghĩ hàng thùng là hàng sida... thì làm sao mà mẹ nó bán được? bán cho ai? ai mua?. Mình có ít vốn thì ko thể mạo hiểm như thế được mẹ nó ạ. Hì, đôi lời góp ý thế thôi, còn quyết định vẫn là từ mẹ nó. Chúc mẹ nó thành công nhé
Ðề: đôi lời tâm sự cần các mẹ tư vấn mọi người can gián làm mình cũng nhụt chí với hàng thùng rồi bạn ạ, tuy nhiên mơ ước kinh doanh thời trang vẫn cháy bỏng mình ko ở hà nội nên khó kinh doanh online bạn ạ, thế mới chán chứ, ngày còn ở hn thì mải yêu đương hẹn hò chẳng làm gì thêm cả, đến giờ về quê nuôi con mới thèm tiền bạn ạ bạn có thể bật mí là với 10tr bạn nhập hàng ở đâu được ko? tìm nguồn hàng có khó không bạn? giờ mình cũng muốn nhập một chút quần áo người lớn về bán nhưng ko biết 10tr thì được bao nhiu chiếc áo,hic, và người ta có chịu đổ buôn số lượng ít hay ko?
Ðề: đôi lời tâm sự cần các mẹ tư vấn Em thử tham khảo nguồn hàng giầy của Chị xem sao nhé, hàng VN, giá rất tốt. Rất vui nếu được hợp tác với em nha.