Mất điện trời ạ! Đêm hôm qua, chịu chung số phận như nhiều gia đình khác ở Hà Nội, cả nhà không ngủ được. Hai vợ chồng cho con đi xe máy vòng vòng trên phố đến hơn 12h, may quá con bé con ngủ gật trên xe nên đỡ cái khoản ru à ơi. Cả hai vợ chồng thay nhau quạt cho con ngủ, lại đấu tranh với cả lũ muỗi nữa chứ. Mệt quá có lúc thiếp đi, nhưng oi bức quá không thể nào mà ngủ được. Đã tính đến chuyện thuê phòng ở khách sạn hay nhà nghỉ quanh nhà nhưng nghĩ không quen. Phương án sơ tán đã được đặt lên hàng đầu. Mà cả hai nhà bà nội bà ngoại cùng mất điện mới đau... Giá mà trên diễn đàn các gia đình có con nhỏ lập thành một mạng lưới hỗ trợ nhau những đêm mất điện như thế này thì hay nhỉ. Mọi người thấy ý kiến này thế nào? Nhà tớ xung phong đầu tiên, nhà có phòng rộng hơn 30m, có điều hòa, sân để xe thoải mái, ở khu vực Đống Đa. Ai có nhu cầu ngủ nhờ xin mời, nhưng phải liên hệ trước xem nhà có mất điện không nhé? Rất mong mọi người cùng thảo luận. Hy vọng nhiều người sẽ có cơ hội trao đổi một loạt các số điện thoại các nhà quanh khu vực nhà mình sẵn sàng cho ngủ nhờ vào những đêm mất điện...
Mình nghĩ hay đấy chứ! Mấy hôm nay Các khu thay phiên nhau mất điện mà trời thì nóng nực quá. Hôm nào nhà A mất điện thì sang nhà B và ngược lại... thế thì còn gì bằng. Riêng mình ủng hộ sáng kiến của mẹ maibong.
Uh,một đêm thôi thì nguy hiểm lắm,không biết rõ người ta thế nào,các mẹ còn nhớ vụ mua chim ở Hà Nội không? Có ngày mất mạng đó.
xúc động quá hay ức chế việc mất điện. Không có gì hết quen thôi chị ah, khu em không bị mất điện luân phiên thế mới hay chứ :ANAL:
Đi ngủ quần áo phải thoải mái... Không quen ngại lại chả ngủ được hay lại 8 với nhau hay làm thế nào nhỉ
Phương án mẹ nó nói ban đầu là ra ngoài thuê khách sạn thì tiện và khả thi hơn nhiều chứ phương án đến nhà nhau ngủ thì nói thật là đến bạn bè cực kỳ thân thiết, anh chi em với nhau còn ngại............nữa là.............Mà dễ nảy sinh nhiều phức tạp lắm đấy.
Không được đâu bạn ơi. Về khoản người lạ, không đơn giản đâu nhé. Mỗi người, ai cũng có bệnh riêng. Nhẹ thì ngứa đầu, đầy gầu như ca sĩ Mỹ Linh phải dùng Head and Shoulder. Nặng hơn một tí thì nấm như người đẹp Ngọc Ánh phải dùng Canesten. (Đùa tí, vì các nường đấy quảng cáo là bị bệnh thế mà). Xinh đẹp như ca sĩ gì mà cũng hôi nách phải dùng Nivea. Họ đến nhà mình, dùng chung chăn gối đệm, khăn tắm chứ. Chẳng lẽ lại tha lôi đi à. Đồ của con đã nặng rồi. Nhà mình không giặt kỹ bằng máy công nghiệp và hấp ủi đồ như ở khách sạn. Mới có mấy tháng hè, tiếp đón các cháu đến chơi và ở, con tớ đã có chấy, lại biểu hiện nhiễm giun. Một đứa khác thì lây nấm đầu của một thằng bé chỉ đến chơi và ngủ nhà tớ có một buổi. Hic. Vô cùng gian truân đấy các mẹ ạ. Với lại, nhà nào cũng có thần linh, bàn thờ tổ tiên. Mời người lạ vào nhà ngủ, các cụ không thích đâu. Nhỡ may đang nóng có điều hóa mát rượi, vợ chồng nhà kia lại hứng chí ôm nhau trong nhà mình thì các cụ lại càng ghét. Mất lộc.