Cả nhà ơi, 2 chị em mình đang có vấn đề khó giải quyết quá. Tình hình là năm 2012 chị em mình có cho anh trai và chị dâu mình vay tiền khoảng 7 chỉ vàng. Nhưng khi bố mẹ đẻ mình không ở được cùng anh trai và chị dâu đã bị chị ấy đuổi ra khỏi nhà. Bố mẹ mình bao nhiêu vốn liếng tiền bạc cho anh chị ấy vay hết và bị vc nhà đó quỵt nợ và không trả. Khi bố mẹ mình ra ở riêng thì sang đòi nợ bị bà chị dâu suýt nữa thì bổ cho cái Liềm vào mặt. Mẹ mình sợ quá và chấp nhận bị quỵt nợ luôn. Còn đối vơi chị em mình, đi lấy chồng rồi - nên cũng không can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình nhà đẻ. Chỉ thương bố mẹ và căm ghét vc anh trai chị dâu thôi. Nhưng không làm được gì, vì giờ bà chị dâu đang đói tiền nếu động chạm vào bà ấy sẽ ăn vạ. Với lại bố mẹ mình không muốn chị em mình gây gổ với bà ta nữa, cứ bảo cho qua cho xong chuyện. Thôi coi như chuyện nó đối xử khốn nạn với bố mẹ mình thì cho qua để nhắm mắt đòi tiền vc nhà đó. Nhưng giờ vc nhà đó cứ trây ì ra không trả. Gọi điện nhắn tin thì nó chặn số. Và nó cũng đang có ý định quỵp tiền của chị em mình. Chuyện con dâu nhà mình thì dài lắm, nếu viết thì chắc thành 1 quyển sách mới nói hết sự khốn nạn của mụ ấy. Nhưng mục đích chính của mình là nhờ các mẹ tư vấn để mình đòi được tiền đã. Cảm ơn cả nhà nhiều!
Ðề: Đòi nợ ôi trời vụ này khó đây. Dù gì cũng là người thân nhưng quan trọng là ông anh nhà bạn thế nào?
Ðề: Đòi nợ ông anh nhà mình thì chán ơi là chán nên mới để vợ đuổi bố mẹ ra khỏi nhà. Và vợ là nhất dù vợ sai hoàn toàn, anh ta luôn bênh vợ từ trước đến giờ rồi.Anh ấy cũng chẳng sung sướng gì khi sống với bà ta nhưng lỡ rồi nên vẫn phải ở - không dám bỏ. Anh mình mà bỏ bà ta chém chết ngay. Vì rất nhiều lần vc cãi nhau bà ta đập chai bia và đuổi đánh anh trai mình rồi, lại còn cầm gậy đánh chồng nữa. Nên anh ấy phải nhịn và nhường cho bà ta là số 1. Tài chính thì anh ấy không được giữ, nên anh ấy gần như bù nhìn - và không giải quyết được vấn đề.
Ðề: Đòi nợ Xin chào các Mẹ! Ngân hàng Quân đội MB. Hiện tại MB đang có các chương trình ưu đãi: "Gói tín dụng ưu đãi KHCN" & "Gửi tiết kiệm, nhận ưu đãi" Các Mẹ nào có nhu cầu quan tâm đến Vay tín dụng, hoặc, Gửi tiết kiệm ... có thể liên hệ trực tiếp với Em qua SĐT: Ms.Kỳ 0973.473.293 hoặc 0934.194.465 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình ạ ^^ Xin cảm ơn!
Ðề: Đòi nợ Khi cho họ vay tiền, mẹ nó có giấy tờ vay nợ gì ko ạ? Nếu có thì mẹ nó còn có cơ may đòi lại được. Chứ nếu ko thì em nghĩ mẹ nó khó thoát được cảnh bị quỵt nợ lắm ạ.
Ðề: Đòi nợ Không có giấy tờ gì bạn ạ, chính vì thế bây giờ mình vẫn cứ phải ngọt nhạt 1 chị 2 anh với họ để mong đòi lại được tiền. Mà liệu bây giờ mình làm giấy tờ bảo họ ký không biết có được không nhỉ?
Ðề: Đòi nợ bạn thử nói chuyện riêng trước với ông anh bạn xem thế nào? Vì nếu như anh bạn cũng cố tình ko muốn trả thì hết cách luôn. Còn nếu vấn đề chỉ ở bà chị dâu thì còn có cách cứu vãn.
Ðề: Đòi nợ Coi như của đi thay người. Đừng nghĩ nữa cho nhẹ đầu. Dù có giấy cũng ko làm đc gì đâu. Kiện cáo tiền toà án quá tội. Và nếu họ ko có tài sản, tài sản ko phải tên họ như đất đai thì kiện cũng bằng không. Mình cũng có 1 con bạn khốn nạn (cầu trời khấn phật cho nhà nó, tổ tiên nó, con cái nó xe đâm chết hết-xin lỗi mọi ng vì cứ nghĩ là ức, tiền mồ hôi nc mắt của mình) lừa gần 200tr. Nghĩ thương bạn giúp đỡ, nó phá sản, bố mẹ anh chị em nó bảo thích kiện, nó ko có gì đi tù vài năm là xong. Thế nên quên đi cho đầu óc thanh thản. Cứ nghĩ ông trời có mắt, ăn của người, người sẽ lấy lại.
Ðề: Đòi nợ Thôi cứ nghĩ là của đi thay người mn à. Tình hình này là k đòi đc đâu nên bỏ qua cho đỡ bực mình chứ càng nghĩ đến càng bực mà chẳng làm đc gì mụ chị dâu này đâu.
Ðề: Đòi nợ Ôi mn cho vay kiểu ko giấy tờ này thì khổ lắm, còn mươt mới đòi đc tiền Mong là ông bà kia suy ngĩ mà trả mình
Ðề: Đòi nợ Anh trai mình thì 1 tý chuyện bé xíu cũng nói hết với vợ và cần sự trợ giúp của vợ. Mà gọiđiện giờ anh ấy cũng không thèm nghe máy, chạn cuộc gọi và tin nhắn của mình rồi hay sao ý. Mà vào nhà thì kiểu gì sẽ va chạm với bà chị dâu và sẽ phải nói chuyện với cả 2vc nhà đó. Mình thấy cũng hơi hoảng khi phải đối diện vớ con quỷ dữ đó. Hu hu, tiền của em đấy cả nhà - giúp em nghĩ cách với.
Ðề: Đòi nợ Nếu xác định đã hết tình thì xử bà chị theo cách bà chị ấy đối xử với nhà mẹ thôi. Bồi dưỡng tí tiền cho mấy anh giang hồ rồi nhờ mấy anh ấy dằn mặt. Loại người như chị dâu bạn cứng thế nhưng cũng nhát gan lắm. Cách này đảm bảo hiệu quả.
Ðề: Đòi nợ mẹ nó ko giấy tờ thì khó đòi chứ nhà e đây giấy tờ cũng chả đòi đc, bố chồng cho thằng cháu vay mấy trăm triệu, nó trả lãi đầy đủ nhưng lúc vợ nó mất nó cũng chả thèm trả, xong 1 thời gian nó trả 1 cục và quỵt 90tr. e ko can dự sâu vào chuyện tiền nong nhưng thấy bảo cũng chả đòi đc xong bố chồng cũng ko có nhu cầu đòi, coi như mình mất ko 90tr. ức quá. con cháu họ hàng lại càng khó đòi. e nghĩ nhà mn để 1 thời gian sau rùi hỏi khéo xem tnao chứ cái giống đang bị tiền vật nó cùn lắm, mình đòi nó cũng có đâu mà trả
Ðề: Đòi nợ Chuyện gia đình mình như thế cũng là lỗi 1 phần ở bố mẹ mình mà ra. Bố mẹ mình thoải mái quá - dẫn đến tự do thái quá. Lại có mỗi thằng con trai nên lúc nào cũng chỉ có con trai thôi. Khổ nỗi lại rước về cô con dâu quái đản. Đến nỗi bà nội mình già rồi mà điên quá không chịu được còn chắp tay lên để chửi con dâu thay cho bố mẹ mình cơ mà- bà nội già có chửi bà chị dâu cũng không dám làm gì. Còn bố mẹ mình thì không dám động. Họ hàng cứ bảo mấy chị em gái mình xông vào đánh cho trận nhưng bố mẹ mình thì cấm không cho chị em mình động chạm và chửi bới gì với bà ấy. thế nên bà ta càng lên nước hỗn xược và láo nếu. Thực sự cứ bảo xã hội bây giờ nhiều bà mẹ chồng ghê gớm quái đản - nhưng thấy gia đình mình con dâu kinh khủng hơn con quỷ dữ rồi.