Đối phó với tật biếng ăn của trẻ

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi thuyph, 13/5/2005.

  1. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Nếu nghe 10 bà mẹ trẻ tâm sự chuyện nuôi con giai đoạn 1-6 tuổi thì chắc chắn cả 10 đều than phiền cái tội biếng ăn của con. Có thể được giải toả một phần từ những lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng dưới đây.

    Ăn uống không có giờ giấc

    Khi bạn sinh bé bao giờ bác sỹ cũng khuyên bạn cho con bú theo nhu cầu. Điều đó không đồng nghĩa với việc bạn cho con bú bất kỳ lúc nào và bao lâu tuỳ thích của trẻ. Bởi vì làm như vậy vô hình chung bạn đã tạo cho bé thói quen xấu, thích thì ăn, không thích thì thôi, thậm chí ngậm ti mẹ đấy mà chỉ để chơi chứ không phải để ăn. Điều đó dẫn đến một tác hại khác: Hệ thần kinh của bé đã điều khiển các chức năng đói, thèm ăn, tiêu hoá... không đồng bộ, vô tổ chức. Hãy tặng bé một đồng hồ sinh học chính xác: Các bữa ăn cách quãng phù hợp, xen kẽ với ngủ thế nào, ăn kèm với liều lượng ra sao... Bạn đừng lo mình quá nghiêm khắc với con mà tự hào vì mình đã tạo cho con những phản xạ có điều kiện tốt như một thứ dầu nhớt hảo hạng giúp cơ thể bé hoạt động trơn tru.

    Cho ăn theo sở thích

    Phần lơn các ông bố bà mẹ có chung tâm lý, con đã biếng ăn, nếu chúng thích ăn gì thì cho ăn nấy, lúc nào chúng muốn ăn thì ăn được càng nhiều càng tốt. Sai lầm này trở thành một trong những nguyên nhân chính của 87% trẻ em biếng ăn. Thứ nhất, làm mất cân bằng dinh dưỡng của cơ thể trẻ. Thứ hai, trẻ thích ăn nếu có món mình thích, bất kể đang đói hay không. Thứ ba, khi trẻ đã chán món này thì việc làm quen với đồ ăn mới rất khó khăn. Thứ tư, khiến trẻ nhõng nhẽo hơn mỗi khi đòi hỏi một thứ gì đó ở cha mẹ.

    ---------
    Hà Yên
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuyph
    Đang tải...


  2. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm qua, mình vừa cho cu con nhịn bữa trưa vì cái tội mải chơi, ngồi vào bàn ăn mà cứ lắc đầu quầy quậy. Kết quả là bữa tối cu cậu đói quá phải ăn bù.
     
  3. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    A&E ơi bạn dũng cảm thật đấy, mình chưa dám cho Cún con nhà mình bỏ bữa nào cả. Nếu có bỏ bữa trưa thì đến khi bé ngủ dậy giữa buổi chiều phải cho bé uống ngay 1 bình sữa to để đủ chất.
     
  4. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Thuyph ơi, chẳng phải mình dũng cảm gì đâu. Chẳng qua là mệt quá rồi. Đành mặc kệ. Kết quả là chẳng sao cả. Mình có thêm được kinh nghiệm qua vụ này. Đây là lần đầu tiên mình cho con nhịn đói mà không cảm thấy lo lắng, bực dọc, stress gì cả.
     
  5. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Trộm vía bé nhà A&E dễ thương quá, thỉnh thoảng bỏ bữa chắc cũng chẳng sao nhỉ. Bé nhà mình thì thích ăn lắm nên bây giờ có khi chính mình lại phải chủ động cho Cún con nhà mình bỏ bữa sữa tối trước khi đi ngủ vì sợ thừa cân mất.
     
  6. Pham Thu Thuy

    Pham Thu Thuy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    CAc me thuyph va A&E oi, con trai toi 8 thang tuoi roi ma luoi an khung khiep. Mac du de chau doi lam nhung chau van kien quyet khong chiu an. Den khi chau met, buon ngu roi, ngu gat ga, gat gu roi thi moi chiu an. Tu binh sua 180ml mot hoi la het. Toi toan cho chau khi chau da ngu, nhu vay co tao cho chau mot thoi xau la ngu moi an khong nhi, cac me giup toi kahc phuc tinh trang nay voi! :)
     
  7. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Cac chi oi, con be nha e cung luoi an lam. Cho den nay dc 5 thang 1 tuan roi ma chi bu me thoi, e sot ruot vi so bu me ko du vi chang biet dc bao nhieu nen cho an them sua ngoai thi chi dc 60ml sua, hom nao hang hai thi duoc 120 ml. E thay nhieu chi cho con an duoc 200 ml ma them qua. Nhan tien cho e hoi luon, em cho be an bot Hipp, moi lan an duoc nua chen nuoc mam rat ngon mieng vay ma may hom nay e vua cho 1 thia vao mieng la be co cam giac muon non, e so nen ko cho an nua. E ko hieu sao lai nhu vay, cac chi giup e voi!
     
  8. me2hoangtu

    me2hoangtu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/7/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cho con an dung qua la "mot cong trinh nghe thuat". Nhieu luc cho con an, sot ruot vo cung, luon phai tu nhu, can kien nhan, can kien nhan hon nua... Va hom nao ma con ngoan an nhanh, thi minh tho phao mot cai, cam thay rat "man nguyen" cu nhu la vua chinh phuc dinh Olympia vay... :lol: :lol:
     
  9. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Sao ma cac be giong zo nha em the! Moi lan cho an la 1 lan me cang thang than kinh. Va hom nao truoc khi di ngu ma khong uong het duoc binh sua 150ml thi me khong the ngu ngon duoc. Em cung phai doi cho zo ngu va moi dut binh sua vao mieng thi moi chiu an, chu khong thi den ca nha cung phai "bo tay" vi zo khong chiu an, khong bao gio biet keu doi, va doi an ca. Hom nao ma trom via zo an kha kha duoc, thi coi nhu hom day me tinh than cung phan chan ca len va thoai mai ca nguoi. Chan lam co!
     
  10. Haiauinc

    Haiauinc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    98
    Hiện nay có rất nhiều bé rất biếng ăn mình thấy bé nhà mình làm đủ cách mà không chịu ăn nên mình chán lắm các mẹ ạ.Chồng mình thì bảo để vậy khi nào bé đói thì cho nhưng cả ngày bé không thèm ăn luôn mình lo lắm.
     

Chia sẻ trang này