ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp, một buổi sáng đến công sở, bạn cảm thấy dường như những người xung quanh trở nên cáu kỉnh, giận dữ với mình, dù bạn chẳng gây ra lỗi lầm gì? Cho đến khi tĩnh tâm lại, bạn bất chợt nhận ra rằng, những ảo giác đó xuất phát từ trong chính tư tưởng và cảm xúc của bạn, chứ không phải từ hoàn cảnh khách quan. Có lẽ trong khỏanh khắc ngắn ngủi đó, bạn có thể đã thay đổi nhận thức của chính mình và cũng chính lúc đó, cả thế giới bên ngoài dường như cũng đang thay đổi theo. Điều này thật không dễ nhận ra. Trong cuộc sống, chúng ta quen để cho những nhận định chủ quan, những cảm xúc nhất thời hay các vướng mắc trong quá khứ xen vào những mối quan hệ ở hiện tại. Khi nhận thức được rằng, thỉnh thỏang chúng ta vẫn mang những cáu kỉnh bực tức, giận dữ bên trong nội tâm mình để trút lên người khác, chúng ta sẽ có ý thức trách nhiệm hơn trước tư tưởng và khuynh hướng phản ánh nội tâm lên thực tại. Và thay vì cố gắng thay đổi người khác, thay đổi hoàn cảnh khách quan, chúng ta hãy làm điều đó với chính bản thân mình. Hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những giai đoạn mà các mối quan hệ trở nên rối rắm và tuyệt vọng, tưởng chừng như không có gì có thể cứu vãn. Và sau một thời gian, dù tình hình đó chẳng hề cải thiện chút nào, nhưng chúng ta vẫn thấy dễ chịu hơn. Như vậy chẳng phải sự việc bên ngoài, môi trường chung quanh đã làm thay đổi tâm trạng chúng ta sao? Dù gặp phải bất cứ tình huống nào trong cuộc sống, chúng ta hãy chọn yêu thương làm mục tiêu duy nhất của mình, chọn thái độ hòa hợp, yêu thương, nghĩa là chúng ta quyết tâm thay đổi bản thân, nhìn nhận sự việc một cách bao dung. Chúng ta nhận thức thế giới bằng trái tim thay bằng vì bằng lý trí. Hãy để trái tim chi phối nhận thức của bạn về thế giới, lúc đó bạn mới có thể hướng tới mục đích sống của mình là tình yêu, hạnh phúc và sự tha thứ. Nguồn: thoitrangcongsoyes.com