Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi cocoshop, 10/1/2014.

Tags:
  1. khanhpig

    khanhpig Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/10/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    Mình cũng đã từng như bạn khi nằm ở trong hoàn cảnh như thế này!
     
    Đang tải...


  2. bamevuitinh1

    bamevuitinh1 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    Trẻ con mà buổi chiều tan học được bố mẹ đón là thích nhất, nhất là lại được đón sớm nữa
     
  3. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    đúng rồi đó bạn, nhiều lúc mình không thể quyết định được những việc đó, khi mình đến đón con thì thấy cô giáo nói có bé gửi đến 9h tối, hicc thiết nghĩ vậy bé về cái là ngủ thì giao tiếp với bố mẹ lúc nào nhỉ?
     
  4. ticykidvietnam

    ticykidvietnam Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/1/2014
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    9h tối thì bồi dưỡng cho cô giáo thêm, chắc bố mẹ có việc gì đó thôi chứ thường xuyên thế làm sao được
     
  5. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,722
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    Hôm nay cu con nghỉ học chứ không thì hôm nay mình cũng đến đón sớm rồi! Chỉ được thứ 7 thôi! :D
     
  6. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    tự nhiên đọc câu chuyện của mẹ nó mà e xúc động quá, con cũng tầm tuổi đi học và chỉ mong ngóng mẹ đón sớm thôi
     
  7. kimthuysphn

    kimthuysphn Đồ lót Triumph, áo mẹ cho con bú

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    thương quá, chưa là mẹ mà đọc những bài này mình cứ hay khóc...
     
  8. thuongcon2010

    thuongcon2010 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    3,070
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    mình cũng hay cho con đến lớp muộn và đón con về muộn nhưng cũng vì công việc chứ ko phải vì mải buôn hay xem phim ,đọc mà thấy cảm động quá bé thật tình cảm
     
  9. thuha83

    thuha83 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    6,477
    Đã được thích:
    1,306
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    Bài thật hay. Đọc xong thật là xúc động.
    Mình cũng hay đón con muộn nhưng dạo trước và sau tết rút kinh nghiệm đi làm về sớm đón con.
    Hôm qua chồng mình nghỉ làm, mình cũng đi làm về sớm. Đang chuẩn bị cơm nước thì chồng ra trường đón con. Lần đầu tiên con được bố đón và lại đón sớm hơn mọi ngày mẹ đón. Lúc con về mình đang làm bữa. Con vừa bước vào nhà đã chạy vào bếp: "Mẹ ơi Nhím đi học về rồi. Mẹ thơm Nhím cái nào". Lúc đấy thật là hp và vui.
     
  10. thuytrieu01

    thuytrieu01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    tất cả chỉ vì cuộc sống khó khăn thôi ai mà chả muốn con mình có được những điều tốt nhất!
     
  11. thucphamsach-tb

    thucphamsach-tb Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    3,681
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    Đọc bài này thật cảm động. Mình chỉ đón con ngày thứ 7, lúc đến đón con còn tung tăng chơi cầu trượt rất vui sướng. Cũng vài lần vì lỡ việc mà không có người đến đón con sớm, có hôm con phải ở lại sau cùng. Nghĩ đến lại thương con quá!
     
  12. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    Mình cũng chỉ được đón con vào thứ 7, vì ngày thường đi làm về muộn quá, ông bà đón giúp, nhưng hôm nào ông bà bận thì mình lại được đi đón con
     
  13. bocubeen

    bocubeen Banned

    Tham gia:
    18/2/2014
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    khổ thân con bé mong nó thông cảm cho những người làm cha làm mẹ
     
  14. Vietha.lisa

    Vietha.lisa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    Hồi mình bé, đi học gần cơ quan bố, ngày nào mình cũng phải đợi bố hết giờ làm qua đón, trong khi các bạn khác về hết rồi. Bố mình dặn tan học thì vào nhà bác bán đồ ăn vặt đối diện trường ngồi đợi. Bố mình cũng dặn bác ý thế. Trong lúc ngồi đợi, nhìn các bạn khác lần lượt được bố mẹ đến đón, trời thì tối dần, sợ lắm. Giờ có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ...
     
  15. quynhmai158

    quynhmai158 Mai Perfume 01656.961.622

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    4,036
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    đọc bài này muốn khóc quá :( nhà mình cũng đi làm k có điều kiện đón sớm, nghĩ tội bé quá
     
  16. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    Đó là vì mình không có điều kiện chứ không phải mình muốn vậy, không đến nỗi mải chơi hay mải làm việc gì đấy mà quên cả chuyện đón con, thế mới là không được mn ạ
     
  17. higgs

    higgs Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    Hi, tụi trẻ con thật là đáng yêu. Nhà mình cũng có 2 cu cháu đang đi học, mỗi lần đưa đi là giao hẹn suốt: chiều cô nhớ đón con sớm nhá, mắt thì rơm rớm, mặt mếu xệch, nhìn thương lắm.
     
  18. Gió Đầu Mùa

    Gió Đầu Mùa Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    đúng quá nhiều lúc người lớn toàn vô tâm vs con cái thôi
     
  19. Phương Anh Đặng

    Phương Anh Đặng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    đọc bài này nghĩ lại những lúc bận việc nọ việc kia đi đón con muộn mà thương con quá
     
  20. dieulinhvt

    dieulinhvt Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản!

    Đọc bài của mẹ mà mình nghĩ đến con mình. Cũng tội nghiệp con thật vì 2vc mình cũng bận việc. Sáng gửi con sớm nhất lớp, tối đón muộn nhất lớp.Đến đón con mà nhìn con tội nghiệp vì lủi thủi một mình chơi (mình gửi trường tư mà). được mỗi t7 là mình đón sớm.
     

Chia sẻ trang này