cuộc sống mà, đôi khí chỉ muốn viết ra, nói ra hay làm một việc gi đó , cũng đủ để làm bản thân mình đỡ cang thẳng mệt mỏi. viết để gió xua đi, để quên, rồi lại cố gắng là thế, cv, gia đình, kinh tế, con cái....mọi thứ người phụ nữ nào cũng phải trai qua, bản thân mình cảm giác mệt mỏi, nhưng có lẽ, ở đâu đấy, có người thèm được cái mệt mỏi của người mẹ, người vợ.... cố lên, bản thân mình cố lên vui rồi mệt, mệt rồi lại chiến đấu nếu có 1 điều ước, mình sẽ ước mình có thật nhiều điều ước... hnay chán cv 1 tí, chán bản thân 1 tí, chán cs 1 tí, chán ox 1 tí, chán cái máy tính nữa....dở hơi thật tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đưng nhạt mất tôi muốn buộc gió lại, cho gió đường bay đi... muốn, cái gi cũng muốn...không thành....và bất lực...và cắn rứt...và mệt về thôi, k0 kêu ca nữa, về chơi với con gái, mọi mệt mỏi của cs gd sẽ tiêu tan
Ðề: đơn giản vì mình cảm thấy mệt mỏi!!! Con người nếu ko có muộn phiền chán nản thì đã ko phải là con người. Ai cũng muốn hạnh phúc nhưng họ càng khát khao nó thì lại càng cảm thấy áp lực. Những khi mình thấy chán thì mình càng phải viết nên những điều hạnh phúc của mình vì chỉ có như vậy mới vượt qua được. Lúc chán hãy viết ra những điều làm mình chán nhưng sau khi viết nó hãy viết tiếp những điều đã và đang làm chị hạnh phúc khi nghĩ tới. Chia sẻ với chị đôi điều làm e cảm thấy chán nhé: - Công việc mệt mỏi, suốt ngày phải lăn lộn tới mức tối về chỉ muốn nằm ngủ cho xong. - Bố mẹ lục đục khiến mình cũng cảm thấy chán - Từng này tuổi vẫn khiến mẹ mình phải lo cho cái ăn cái mặc - Bố mẹ phản đối việc yêu đương của e - Những người cùng chia sẻ làm ăn với mình đôi khi lại có những lời nói làm tổn thương tới mình - Những người mình đã từng tin tưởng và giúp sức xây dựng với họ lại coi thường mình. - Chưa có nhà cửa ngoài Hà Nội nên cũng chẳng dám cưới Thế nhưng e lại có những điều hạnh phúc khác: - E có được một người mẹ tuyệt vời và em cảm thấy mình là đứa con may mắn nhất trên đời này khi so sánh mình với những người xung quanh - Em có được một người yêu tuyệt vời, yêu e và em cũng yêu mặc dù cuộc sống của 2 đứa cũng ko mấy thoải mái - E có được những người anh chị đôi khi làm mình cảm thấy mệt mỏi nhưng họ vẫn luôn là những người tuyệt vời nhất và thân nhất với mình - E có được sự tự do của một người ko vướng bận, bay nhảy và trải nghiệm cuộc đời - Trong những phút tuyệt vọng của mình e vẫn còn tôn giáo để tin tưởng. - E có được những kỹ năng mà người khác bằng tuổi mình chưa chắc đã có. - Thậm chí những điều nhỏ nhoi như khi mình có thể mua được món gì đó rẻ rẻ cũng làm e cảm thấy vui. Hãy tự thưởng cho mình những điều nho nhỏ và chị sẽ cảm thấy khá hơn, hãy tự mình đi đâu đó 1 mình và thư giãn, chỉ cần một lúc thôi thì đã khác rồi. Chúc chị sẽ sớm thoát khỏi những lúc tinh thần đi xuôgns như vậy nhé.
Ðề: đơn giản vì mình cảm thấy mệt mỏi!!! Mình cũng đang mệt mỏi quá: - Mệt mỏi vì công việc đang trong mùa cao điểm quá bận - Mệt mỏi vì không làm chủ được tình cảm của bản thân - Mệt mỏi vì con gái yêu đang tuổi khó ăn khó nuôi, bướng bỉnh - Mệt mỏi vì những chuyện đang xảy ra với gia đình và những người mình yêu thương. Thèm quá - Được đi đâu đó 1 mình 1 ngày thôi - Thèm được nói chuyện rứt khoát 1 lần và hét toáng lên không điên mất - Ước sao có đủ nghị lực để nói chuyện với bố mẹ về chuyện vừa xảy ra với em dâu ............ Sẽ điên mất...