Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập tự lo hạnh phúc Kính gửi: Quý anh đi qua quý madam đi lại. Vì em ăn hại nên chẳng còn chi, Nợ nần mấy khi nay đã chồng chất, Có mấy mảnh đất chẳng biết làm gì, Nay cần tiền tiêu nên phải bán tháo, Không tiền quảng cáo đành đăng lên face, Chi tiết tại đây mọi người tham khảo, Nhà không hoàn hảo vì ở tầng 3, Trung tâm không xa an ninh đảm bảo, Dù được xây dựng thấy bảo đã lâu, Chục năm chứ đâu nhưng mà vẫn tốt, Điện nước vẫn ổn, xe (tải) vào tận nơi, Nhà có thế thôi hơn sáu chục mét, Một phòng ngủ đẹp, một phòng vệ sinh Nếu sống một mình, phòng khách quá rộng Cộng thêm vào đó, một phòng bếp thôi Một chỗ để ngồi, ăn cơm mỗi tối, Ban công cơi nới, sạch đẹp để phơi Nội thất ổn rồi, cần (thì) em để lại Đói chẳng phải ngại, vì gần chợ mà Giới thiệu có quà, em xin kính biếu Chắc chắn tiền triệu, khỏi phải nghĩ nhiều Muốn nói đôi điều, nhưng thôi dừng lại Nếu mà không ngại, cứ gọi cho em Không 90 bốn 513 hai 47 Trước lạ sau quen, em xin hết ạ :v :v :v :v :v :v Xin chân thành cảm ơn! http://vietsisters.com