em chào cả nhà , chúc các bậc cha mẹ sức khỏe , hạnh phúc ,sống dai , sống dài .. sống d...ạ.... (ấy chết em lỡ miệng ) em xin tự giới thiệu luôn cho máu em tên : Nguyễn Viết Tùng nhà em ở nơi xa lắm : tít Mễ Trì Từ Liêm ạ năm nay em mới vào tuổi 2 mấy cái xuân xanh thôi ạ Em biết diễn đàn khá lâu rồi ạ , nhưng chỉ đọc thông tin chứ chưa bao giờ đăng ký . Còn giờ đăng ký lâu rồi nhưng giờ mới chào ( Láo quá ) Tuy là con trai , nhưng em lại rất mê cái chuyện bếp núc ạ ( nguyên nhân là .. em là đầu bếp ) . Sau thời gian tu dưỡng , học hỏi các nơi .. em quyết định về nhà tạo ra 1 thương hiệu pizza độc đáo cho riêng mình , cùng với sở thích làm bánh pizza , bánh mỳ , burger .. đôi khi là những bánh em cũng k biết tên , các món ăn Âu . Với lại có 1 chút chút chút chụt kiến thức về bánh trái , nên em quyết định viết đơn này để xin tham gia vào đội ngũ các chị , các mẹ , các anh , các em . để được trau dồi kiến thức của mình . Ý là nếu có gì em biết thì em sẵn sàng khai hết ngay Hà Nội ngày 13 tháng 6 năm 2011 Người Viết Đơn Nguyễn Viết Tùng
Ðề: Đơn xin gia nhập băng đảng hic .. các mẹ thấy đơn của mình hùng hổ quá nên k có ai dám well hay sao ý
Ðề: Đơn xin gia nhập băng đảng welkum bạn , làm 1 topic giới thiệu những món ăn bạn làm cho mnguoi đi ;X. box thực phẩm cũng xôm tụ lắm đấy
Ðề: Đơn xin gia nhập băng đảng em mở topic bán hàng bên box THỰC PHẨM VÀ ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH rùi làm chữ ký cho mọi người dễ biết đến topic của mình! giống topic của chị đới, he he.... Ngày mai chị sẽ alo cho em đặt hàng, ! nhà chị mê ăn pizza lắm, laọi vuông em làm đúng là laọi của Ý đó! chị cũng từng đi Ý nên cũng nếm khá nhiều loại pizza rùi! mai lại được khuyến mại đúng không? chị muốn order suất 2 pizza lớn + 1 pepsi Nhà chị ngay phố Doãn Kế Thiện( chỗ làng trẻ em SOS ý) mai chị sẽ gọi cho em để đặt hàng chi tiết!
Ðề: Đơn xin gia nhập băng đảng yea..em cảm ơn 2 chị , em chỉnh sửa rồi . Mai khuyến mại đó ạ , hì hì Kiến thức của em ít lắm , mở ra thì sợ mọi người cười chết mất , em mới ăn duy nhất 1 loại của Ý là loại pizza vuông thôi ạ , mùi bơ thơm nức , kèm mùi lá húng quế , trộn với dầu oliu .. hì hì , em thích ăn đế mỏng , giòn tan chỉ có điều khả năng của em vẫn kém . Nên về cơ bản nó chưa lột tả được hết ngay cả cái đam mê của mình . Và dĩ nhiên hương vị của Ý cũng đặc trưng hơn nữa , về Việt Nam tìm những hương vị đó là k thể . Nhưng k sao , kết hợp hương vị của Việt Nam thì vẫn được đế bánh giòn tan chị ăn thử rùi cho em góp ý luôn nha , khen chê thế nào cứ thẳng thắn ạ ,để em còn rút kinh nghiệm , vì tay nghề em còn kém lắm ạ , mang tiếng 2 năm nhưng sự thật là 2 năm lặp lại kinh nghiêm của 1 năm là chính .
Ðề: Đơn xin gia nhập băng đảng càng thấy mẹ của tommy em càng thấy buồn thiu , chị và khách hàng ở hoàng quốc việt bị muộn giờ , chị thì 1 tiếng , còn người ta thì 1 tiếng rưỡi (
Ðề: Đơn xin gia nhập băng đảng hehe..thế em là man pro hả .. ngại quá đừng nói em thế làm gì ) ( thật ra là cứ khen tiếp đi a =)) )
Ðề: Đơn xin gia nhập băng đảng em đoán là có người k dám vào =)) lạy chúa .. con theo đạo phật .. nhân danh cha con bán nhà thờ .. zZz
Ðề: Đơn xin gia nhập băng đảng đầu bếp hả: chào mừng nhé...................Mình cũng thích ctop này rùi nha.............
Ðề: Đơn xin gia nhập băng đảng em cũng muốn chia sẻ lắm cơ ạ , nhưng ngặt nỗi .. kinh nghiệm cũng ít , nên sợ chia ra nó hết mất =))