Các mẹ ơi, con gái thứ 2 nhà tớ đã 19 tháng rùi mà chả chịu nói gì cả. Con chỉ ề à ra hiệu thui, khi bức xúc lắm thì mới nói đc từ " nhanh, nhanh " còn từ cơ bản " măm, măm " , " bà " thì nói rất rõ khi có nhu cầu. Chị gái bé thì nói đc từ tháng 14 , mới đầu nói ít và ngọng, tớ cho nghe ca nhạc các bé miền Bắc hát nhiều thì cháu nói rất nhanh. Bi giờ bé thứ 2 này làm đủ cách mà chả chịu nói gì cả. Các mẹ có ai có con bị chậm nói và về sau cháu có nói tốt ko thì vào chia sẻ cho tớ với. Thanks. Ah nhiều lúc tớ cứ AQ là " chậm đi thì đói, chậm nói thì giàu " như các cụ xưa hihi.
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! C ơi chậm nói kệ nó, con nhà e ngày xưa còn hơn 2t chưa biết nói. Ú ớ đến chán, ma dạy nó nói theo cũng k nói đc í. E cho đi khám bà bsy ở Hoàng Cầu bà í dọa nó bị tự kỷ bảo đi học ở lớp bà í dạy xong e k tin cứ kệ mà 1 tjan sau nó nói như khiếu. Nói lắm lắm luôn k bập bẹ j sất.
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! mẹ cháu chịu khó cho cháu đi chơi nhiều xem có cải thiện được ko?
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! bé nhà mình cụng 15th mà chả thấy nói gì cả, cứ bập bẹ vài từ chả rõ tiếng gì cả, nhà tớ cũng tích cực dạy nói, cho đi chơi nhiều mà tới giờ thấy vẫn đâu vào đâu. chắc chỉ còn nước kệ luôn ấy chứ.
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! Nếu chỉ là chậm nói đơn thuần thì không có gì lo lắng, nếu bé kèm theo 1 trong các dấu hiệu sau thì bạn nên cho bé đi khám tâm lý nhé: không chỉ tay yêu cầu đồ vật, không nhìn theo hướng tay chỉ, không hiểu lời, gọi không quay đầu... 1 số dấu hiệu cơ bản là như vậy, bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì IB mình nhé.
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! mình có đứa cháu 3 tuổi rồi mà cũng chỉ nói đc bập bẹ vài từ, cả nhà ai cũng lo, nói cái gì cháu cũng biết, hỏi cái gì cũng chỉ đc mỗi nói là chậm, h mỗi tháng mình nó hết hơn 7 triệu tiền học bao gồn cả học mẫu giáo và học nói, mong là mấy tháng nữa bé sẽ nói thạo
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! Bé nhà mình cũng 19 tháng và chỉ nói được vài từ thôi: bà, mẹ thì rất rõ, còn lại các từ khác thì nói ngọng ngọng. Chủ yếu vẫn là cứ ẹ ẹ với cả chỉ tay để thể hiện mong muốn. Mình cũng lo nhưng mà cứ chờ sau 2 tuổi xem thế nào mới đem đi khám
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! hic bé nhà tứo đây. 19th rồi mà mới nói đuợc vài từ . Cũng nói chuyên suốt với con mà không hiểu sao con lười nói lắm í. Không biết phải làm sao bi giờ
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! mẹ nó dành nhiều thời gian nói chuyện với con vào, chỉ chỏ cái nọ cái kia. Mới đầu tưởng con không hiểu, nhưng à nó hiểu hết đấy. Con mình 19 tháng, cũng nói được khá nhiều từ, mà mỗi lần nói từ mới mẹ đều bất ngờ lắm vì mình cứ dạy con cũng không nghĩ là nó hiểu và không nói theo lúc đó. vậy mà thời gian sau con biết luôn từ đó, ngộ lắm.
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! còn nhà em 27 thág mới bắt đầu nói nhiều nè, cơ mà đã từ lâu buổi tối em dành thời gian hoàn toàn cho con, ko xem ti vi luôn........ cố găng bắt con nói chuyện, chỉ tay em nhất quyết ko làm theo, rồi dạy là con muốn thế này thì còn phải nói thế này này, vài lần con biết đấy mn ơi.........cơ mà phải kiên trì. dù vẫn chậm nói so với cac bạn nhưng mà tiến bộ hơn nhiều rồi ạ. có bé chậm nói đấy ạ.......
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! hiểu hết rồi đấy chị nhỉ???????????? biết vị trí của mình rồi đấy, nên tha hồ mà làm nũng.
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! Mình thấy thế là bình thường mà các mẹ ko phải lo lắng quá đâu, thêm vài tháng nữa là bé nói giỏi ngay ấy mà, lúc ấy lại bắt con nói vừa thôi mẹ điếc hết cả tai bây giờ
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! Cảm ơn 2 mẹ. Nhà tớ buổi tối là không bao giờ xem ti vi luôn, dành thời gian hoàn toàn cho con, cho đến khi con đi ngủ thì làm gì mới làm. Nói chuyện, đọc truyện, hát, làm gì cũng nói..v..v.. cơ mà vẫn nói ít kinh luôn. CÓ lúc hứng lên nói thì toàn nói như tiếng Trung quốc í hị. Thấy lo
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! không sao dâu. miễn là bé nói mẹ nó ạ, thằng nàh em giờ vẫn bắn tiếng Tây Ban nha nè, em thây bé hàng xóm cũng vậy đó.....mẹ cháu ko phải quá lo đâu nhớ! ..... thằng nhà em đơt trước day nó nói nó còn ko thèm nói theo ý, giờ thì như con vịt, mẹ nói gì thì nói theo......... em nghĩ là gđ phát triển của bé chậm hơn các bé khác 1 chút, ko sao đâu ạ.
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! gái nhà m 16 tháng cũng mới chỉ bô bô vài từ thôi, nhà m lại ko cho con nghe nhạc việt mà toàn nghe nc ngoài, có khi tại vì thế mà chậm nói..
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! nhà tớ là truyền thống chậm nói, ku út thứ 3 của tớ còn chậm hơn cả 2 cô chị. Đứa nào nhà tớ cũng tưd 18 tháng đổ ra mới bắt đầu học nói,chính xác là "bắt đầu",còn để nói được 2-3 từ thì cứ phải trên 2 tuổi. Riêng ku nhà tớ thì 2 tuổi còn chả nói đc quá 2 từ cho ra ngô ra khoai cơ, dù mình nói j,sai j cũng thấy nó hiểu. Giờ thì thỉnh thoảng phải quát "im mồm " )))))
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! k lo đâu mn ah. cháu mình 20 tháng mới nói đc 1 vài từ mà 22 tháng đã nói đc nhìu lắm, nói đc câu 4-5 từ rồi
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! Mn ko cho con xem ti vi nữa, yêu cầu ng trông bé hàng ngày phải nói chuyện nhiều với bé. Bé nhà m hồi trước 21 tháng mới bắt đầu nói, kể từ khi bà ngoại trông cho và ko cho xem ti vi nữa là biết nói luôn đấy. Trước đó bà giúp việc rất ít nói, con ở với bà ý cả ngày nên chậm nói theo.
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! Nếu con hiểu được mọi điều thì chắc không đáng ngại lắm đâu mẹ nó ạ. Đi học thêm như vậy nhưng ở nhà mẹ phải tích cực nói thêm, dạy thêm cho con nữa.
Ðề: Có mẹ nào con bị chậm nói như con tớ ko? share cho tớ yên tâm với! Con gái mình dưới 18 tháng chỉ mới gọi được bà ơi, và một vài từ đơn (chó, mèo...); cả nhà cũng lo cuống lên, đã định mời cô giáo đến nhà để dạy. Vậy mà sau 18 tháng, cô ta nói được 2-3-4 từ một lúc. Đến bây giờ vẫn chưa nói được câu dài lắm nhưng hỏi cái gì cũng biết, tinh tường mọi thứ.