Mong Mod xem xét và trả lời bạn em sớm ạ...Mọi thông tin bạn em đều nhờ em thông báo lên Mod nhờ Mod hỗ trợ và giúp đỡ...Ảnh và các topic nguyên nhân và lý do bị khóa nick bạn em đều dùng google cache view để chụp lại vì không biết Mod nào xóa sạch các thông tin về các tài khoản của bạn đấy chứ không phải là khóa nữa ạ...>"<
Thanks MOD để mình bảo bạn mình nên tạo nick để hỏi trực tiếp vì cũng tại bạn mình ngại tạo rồi lại bị khóa khi chưa làm gì cả...^^
Mình đã lấy máy iphone 6 của bạn này hôm qua, nhưng về phát hiện ra đã thay màn hình, mình đã gọi lại ngay sau lúc mua là 3 tiếng, bạn nói bao test 3 ngày nhưng bây giờ lại không chịu bảo hành và hòan tiền, bạn nên giữ uy tín
Trường hợp bạn gặp vấn đề khi mua bán với người khác thì vui lòng xem kỹ quy định đối chất và lập topic đối chất với người bạn đã giao dịch cùng. Chú ý cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác nhất có thể, chứ không viết mơ hồ, không nói rõ về ai thì không thể giải quyết gì được.
Anh gì ơi giờ em mới biết a là thợ mua bán kiếm lời. Anh này vừa ăn cướp vừa la làng sợ thật. Hôm qua anh gọi hỏi mình ở đâu dồn dập để qua mua máy mặc dù lúc đấy trời mưa. Trước khi qua giá mình đã nói rõ là sẽ giảm đúng 8.8 không bớt thêm. Đến nơi xem máy anh ngồi rất là lâu để kiểm tra xong có lỗi nhẹ ở màn hình mình cũng đã nói luôn là mình là người dùng ko phải thợ mua bán nên có lỗi gì thì nó là vậy và bảo a kiểm tra máy thoải mái xem còn lỗi gì nữa ko vì máy mình dùng ổn định ko bị gì ngoài những lỗi a ấy đã kiểm tra. Cuối cùng anh ta ngồi kéo dài time để kỳ kèo mặc cả mình từng đồng một để lấy máy với giá rẻ hơn. Mình ko kể chi tiết ko a ấy lại xấu hổ. Đàn ông con trai lại đi oto mà kè kèo thêm bớt những 50K một. Mình nhất quyết không bớt bảo anh xem máy như vậy nếu ưng thì lấy. Cuối cùng anh ta ko mặc cả được đành mua máy trong sự không thoải mái cho lắm. Sau đó đêm về a ấy nhắn tin mai trả máy mặc dù đã nói rõ khi a ta mua máy rồi. Và từ sáng đến giờ liên tục a ta nhắn tin gọi điện như đàn bà giải thích để trả máy. Vừa xong mình được một người bạn nói cho mới biết thì ra a ta mua máy về để đăng bán kiếm lời ở một diễn đàn khác từ 23h đêm qua sau khi mua máy nhưng không được như ý thì a mới nhắn tin lúc muộn để trả lại tiền sau khi mua rồi. Anh tên gì thì em cũng không rõ đâu ạ. Nhưng thật sự a đừng tự làm mình mất mặt nữa. Kiểu mua đi bán lại không được hay làm gì để máy lỗi rồi quay lại ăn vạ con gái như em thì em ko ngại gì anh đâu. Đừng vào đây dài dòng rồi giải thích như những tin nhắn lúc sáng a khủng bố em làm gì. Chào anh. Mod close topic giúp mình để tránh loãng topic ạ. Thanks.
Mình còn tin nhắn trao đổi với bạn, bạn nói bao test 3 ngày, mình về thấy máy lỗi bạn nói là xem ở đó kỹ rồi không được trả lại vì mình không mở máy, về anh mình nói máy đã thay màn, gọi để nói với bạn thì bạn phủi tay và không cho đổi trả, mặc dù mình gọi lại sau đúng 3 tiếng mua, Đây là topic bạn rao http://www.lamchame.com/forum/threads/ban-iphone-6-16gb-gold-b-li.1693491/#post-32712856 và bên trên bạn tự nhận thêm là máy bị ở màn hình, như vậy bất nhất rồi, mình bị lừa thì mình đành bán máy đi chứ, mình bán trên nhattao, không phải thợ, mình nói rõ tình trạng máy bị lỗi vân tay và màn hình chứ không kiểu như bạn chỉ nói là máy bị lỗi vân tay, nói chung trời có quả báo, bạn cứ đợi xem, mình biết bạn ở 521 Kim Mã, để xem bạn còn lừa ai nữa
Anh đàn bà ơi. Cái màn hình là lỗi do a tự phát hiện ra lúc mua để mặc cả thêm còn nó chẳng có ảnh hưởng gì khi dùng cả. Em chẳng có ngại gì nên em ghi rõ ra luôn vì đấy cũng là nằm trong câu chuyện hôm qua a có xem và kiểm tra a hỏi vì sao nó bị ám vàng xong anh cũng đồng ý lấy chứ em chẳng giấu gì. Còn tin nhắn giữa a và em e cũng giữ đây và chẳng có thông tin nào như a bịa là bị lừa rồi 3 tiếng sau khi mua máy a gọi ko nghe hay gì cả. A ko hề gọi em sau 3 tiếng nhé. Vớ vẩn. Tin nhắn và cuộc gọi em cũng có lưu đây. Và ko có bất kỳ một tin nào là em ko trả lời đàng hoàng lại cho a cả đồ đàn bà ơi. Cái topic a lập trên diễn đàn nào đấy bán máy là trước đấy 1h đồng hồ sau khi a nhắn tin kêu máy lỗi màn hình này nọ để trả lại vào lúc gần 12h đêm. Đã vậy còn bán giá chênh lệch hơn nhiều. Thôi em ko phải là đứa trẻ con để nghe một thằng đàn ông hơn tuổi với bộ óc của một con mụ già mồm mua hàng thỏa thuận rồi quay đầu lại la làng đâu ạ. Thanks a đã khuyên về cuộc sống hay thế nào thì em nghĩ a tự nên khuyên mình trước hơn là bực mình ko ăn vạ được rồi lên đây than vãn.
Các bạn vui lòng không tranh cãi tại các mục không thuộc phần ĐỐI CHẤT. Nếu các bạn vẫn chưa đồng ý với nhau vui lòng mở tôpic trong mục ĐỐI CHẤT, trước khi đối chất, 2 bên vui lòng đọc kỹ quy định của mục đó. Topic này sẽ được khoá lại.