Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với nói chung la không nên đặt trung tên mẹ nó ạ...có thơ có thiêng có kiêng thi...
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với anh trai của chồng cũng là ruột thịt rồi chị ơi ! nếu làm được giấy khai sinh cho cháu thì làm chị nhé .em không mê tín gì đâu chẳng bgio tin luân .nhung đây là trường hợp của cô ruột em .cô ấy đặt tên con trùng với tên con nhà chị gái mình ,hai chị em đều tên là Hương thật buồn đúng sinh nhật 1 tuổi của bé thì tự nhiên bé bị sốt rồi qua đời ,em cũng chẳng biết thế nào ,nhưng thấy cô đi xem thầy baoe trùng tên gì đó
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với Vô thần vô thánh không biết khuyên bạn như thế nào nữa
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với theo tớ, bạn nên đổi tên cho bé đi, đỡ phải suy nghĩ nhiều, chứ cứ để tên cũ, rồi người này nói thế này, người kia nói thế kia, mệt mỏi lắm
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với Đọc bài của mẹ này mình cũng hơi chột dạ. Các mẹ cho mình hỏi, nếu đặt tên bé (A) trùng với tên con của người anh họ (B) thì có sao không nhỉ? Tính đến bé là đời thứ 4 rồi. Nghĩa là cụ nội của A và cụ nội của B là 2 anh em. Mình rất tin vào những chuyện tâm linh nên không biết có kiêng kỵ gì không. Lúc đặt tên cũng biết là trùng nhưng bằng vai bằng vế nghĩ không sao. Giờ nghe thông tin của mẹ Phương Anh lại hơi lo lo.
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với Bình thường nếu anh trai của chồng bạn chưa mất thì ko sao, nhưng người bác ấy đã mất thì cũng ko nên đặt tên con trùng với tên của người mất trong gia đình bạn ah. Còn nếu như bác ấy vẫn sống theo tớ là đặt vô tư nhé. Xưa con tớ tính đặt tên là Ngọc Anh, nhưng ông nội bảo cô ruột ( tức e gái ruột của bố con tớ ) cũng tên là Vân Anh nên ko cho tớ đặt, tớ ấm ức mãi. Thế rùi khi cô Vân Anh đi lấy chồng, sinh con gái. Cô ấy đặt tên con cô ấy là Phương Anh, và ông bà nội ko nói gì? Thử hỏi đấy có phải là chỉ giỏi bắt nạt và hoạnh họe tớ ko cơ chứ? Đến giờ tớ vẫn ức chế mãi vụ đặt tên con. Nói chung là tớ khá hài lòng với tên Hà Vi con tớ bây giờ. Nhưng nghĩ lại vẫn cay cú vì mình bị bắt nạt và chèn ép quá đáng. Con mình sinh ra mà đến cái quyền đặt tên cũng ko có.
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với [ mẹ chồng em cùng nói thế ,em thì chẳng biết gì nên chỉ biết làm theo thôi .trước em đẻ cũng vậy ,đinh đặt tên con là ngọc anh ,nhưng bà nội nói ngọc là tên mẹ nên ko cho đọc ,thế là phải đặt là phương anh còn truyện em kể trên ,hai chị em trùng cô chị vẫn sống mà ,chỉ có đúa em họ đặt tên theo thôi ,khổ thân bé đúng sn 1 tuổi mẹ ngủ còn không biết con đi lúc nào ,thế mới sợ nên phải đi xem ,mấy thầy đều nói là trùng tên ,và chỉ đích thị trùng với ai nữa ,cả nhà ai cũng sợ !
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với theo mình thì mẹ nó nên đổi tên cho con, Thứ nhất là có kiêng có lành. Thứ hai, có lẽ do tâm lý của ông bà nội, vẫn thương con mất sớm quá, nên không muốn bạn đặt tên cháu là Phong, vì mỗi khi gọi tên cháu lại nhớ và thương xót đứa con vắn số.
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với nước ngoài họ đặt có ai bị làm sao đâu, chẳng nhẽ do đạo khác nhau mà phải chịu số phận khác nhau? Hơn nữa, Hoàng Phong và Tuấn Phong có ý nghĩa khác nhau mà, làm sao đánh đồng giống nhau được. Ngoài ra, nếu tính xa hơn, nhà nào đông con cháu, nhiều người quá cố thì lấy tên gì ra mà đặt được?. Ngược lại, nếu đặt tên là Dũng mà ai cũng là thủ tướng được thì giàu to. Mẹ nó có thể đặt tên thân mật khác gọi ở nhà cũng được, còn tên khai sinh thì không cần thay đổi đâu. Mẹ nó có thể nói thế này với ông bà, vì chúng con không biết bác tên gì, bao nhiêu tên chúng con lại chọn tên này cũng có thể do một phần là bác muốn vậy, thế nên ba mẹ cũng đừng lo lắng quá, con nhờ ông bà lên chùa hỏi xem như thế có ổn không và làm cách nào để mọi chuyện xuôn xẻ. Con thì con cũng lo lắng về việc trùng tên, con cũng muốn đổi nhưng sợ trái ý bác thì cũng không được.
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với Uhm mẹ này nói cũng có lý đấy nhỉ. Nhưng theo em là cứ đi hỏi thầy cho chắc, còn nếu không được thì lại nghĩ cho bé một cái tên khác, lấn cấn rồi khổ ra mẹ nó ạ !
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với Ngày trước, em sinh bé gái lại là tuổi Dần nên muốn chọn tên con theo phong thủy để sau này con đỡ khổ, chọn mãi thì cũng được cái tên Tuệ Minh, thích cái tên đó lắm vì nó mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp lại hợp phong thủy hai vc , nhưng sau đó thì ko dc đặt vì trùng với tên của em trai mẹ đẻ em đã mất khi còn trẻ, chả biết làm thế có đúng ko, nhưng có kiêng có lành, bây giờ gái nhà em là Thùy An, cũng khá hài lòng với cái tên này ,mặc dù bà nội bảo xấu, kệ tên con mình thì mình đặt.
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với hic... nghe mà lạnh sống lưng... có khi phải bàn lại với bố nó xem thế nào chứ sợ quá... >"< Thanks mọi người đã cho em lời khuyên nhé.
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với Bạn nên đổi tên. Phong tục người Việt nam là vậy, chúng ta tôn trọng người đã khuất, để mỗi khi gọi tên con mình thì người đã khuất khỏi bị giật mình, hoặc mỗi khi làm lễ cúng người chết chúng ta vô tình kêu tên đó lên có khác gì.... Vậy, bạn nên thay tên cho yên tâm. Nếu đã lỡ đặt tên trong khai sinh rồi thì bạn vẫn có thể xin đổi được đây. Chúc cháu có 1 cuộc sống thật nhiều may mắn và ý nghĩa.
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với Mặc dù tháy phương án của bạn TungLam khá khôn khéo nhưng như đa phần các mẹ đã khuyên mình nghĩ bạn nên chọn tên khác, chọn tên khác thì cũng vẫn la do các bạn chọn cơ mà, ông bà k áp đặt 1 cái tên bắt buộc nào là tốt rồi, Cái tên kia nhắc nhớ kỉ niệm buồn quá, không nên đã là phải
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với đổi ngay.cái vụ trùng tên nghe nhiều lắm rồi.sợ lắm
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với em cũng không tin vào tướng số nhiều lắm nên là cái này vào hóng thôi chứ cũng không biết thế nào.
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với Các bạn quê ở đâu thế ? Nếu dòng họ hoặc tục lệ quê có quy định thì cần bàn bạc thống nhất.
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với Mẹ này không hiểu gì cả, phán linh tinh. Dân gian toàn nghe đồn, tam sao thất bản thành chuyện lớn. bây giờ là mấy giờ rồi ?????
Ðề: HELP! Đặt tên cho con trùng với tên bác ( đã chết trẻ)-- mọi người giúp em với người bình thường mất sau khoảng 49 ngày vào lục đạo luân hồi, làm gì còn gì mà giật, vì vậy trong vòng 49 ngày thì người thân nên làm mọi việc cho ng mất, sau 49 ngày là vô nghĩa. Thượng sư, du già thì hơi khác.