Nu na nu nống Cái cống nằm trong Cái ong nằm ngoài Củ khoai chấm mật Bụt ngồi bụt khóc Con cóc nhảy ra Con gà ú ụ Bà mụ thổi xôi Nhà tôi nấu chè Tè he chân rút. RẢI GIANH Rải gianh Trồng chanh Vun chanh Xới chanh Bẻ cành Hái ngọn Chọn đôi Chọn ba Chọn bốn... NU NA NU NỐNG Nu na nu nống Đánh trống phất cờ Mở cuộc thi đua Thi chân đẹp đẽ Chân ai sạch sẽ Gót đỏ hồng hào Không bẩn tí nào Được vào đánh trống. TRỒNG NỤ TRỒNG HOA Đi chợ, về chợ Đi canh một, về canh một Đi canh hai, về canh hai Đi canh ba, về canh ba Đi canh tư, về canh tư Đi sen búp, về sen búp Đi sen nở, về sen nở Đi sen tàn, về sen tàn... CƯỠI NGỰA NHONG NHONG Nhong nhong nhong Ngựa ông đã về Cắt cỏ bồ đề Cho ngựa ông ăn. Chi chi chành chành Cái đanh thổi lửa Con ngựa chết trương Ba vương thượng đế Cấp kế đi tìm Con chim làm tô? Ù òa ù ập. Chi chi chành chành Cái đanh thổi lửa Con ngựa chết trương Ba vương ngũ đế Bắt dế đi tìm Ù à ù ập Đóng sập cửa vào CÂU ẾCH Ếch ở dưới ao Vừa ngớt mưa rào Nhảy ra bì bọp Ếch kêu ộp ộp Ếch kêu ặp ặp Thấy bác đi câu Rủ nhau trốn mau Ếch kêu ộp ộp Ếch kêu ặp ặp. Kéo cưa lừa xẻ Ông thợ nào khoẻ Về ăn cơm vua Ông thợ nào thua Về bú tí mẹ. Kéo cưa lừa xẻ Làm ít ăn nhiều Nằm đâu ngủ đấy Nó lấy mất cưa Lấy gì mà kéo. DUNG DĂNG DUNG DẺ Dung dăng dung dẻ Dắt trẻ đi chơi Đến ngỏ nhà trời Lạy cậu lạy mợ Cho cháu về quê Cho dê đi học Cho cóc ở nhà Cho gà xới bếp Xì xà xì xụp Ngồi thụp xuống đây. DỆT VẢI Dích dắc dích dắc Khung cửi mắc vô Xâu go từng sợi Chân mẹ đạp vội Chân mẹ đạp vàng Mặt vải mịn màng Gánh ì gánh nặng Đến mai trời nắng Đem vải ra phơi Đến mốt đẹp trời Đem ra may áo. DÊ MẸ TÌM DÊ CON Hú dê dê Về nhà mẹ Mẹ cho bú Chú cho ăn Đừng có đi đâu mà lạc đường.
Ðề: đồng dao cho bé - yêu lắm tuổi thơ Mẹ nó nhớ nhiều bài thế, em chỉ nhớ có vài bài mà mẹ nó post hết rồi
Ðề: đồng dao cho bé - yêu lắm tuổi thơ bọn trẻ giờ sướng thật đấy, nó có cả hình ảnh đẹp, miêu tả dễ dàng. học mấy mà thuộc mà mấy hôm nay đang lùm xùm vụ đồng dao gì ấy cả nhà có biết không
Ðề: đồng dao cho bé - yêu lắm tuổi thơ Em nghe nói có vụ lùm xùm gì đó về đề bài toán của học sinh lớp 1 hay 2 ý chứ ko biết vụ đồng dao ^^
Ðề: đồng dao cho bé - yêu lắm tuổi thơ trẻ con bây giờ thì chỉ có hội mẫu giáo được học thôi, con mình đọc mấy bài đồng giao này thạo lắm nhưng các anh hàng xóm tầm lớp 4 lớp 5 là ko nhớ đợc đâu chúng nó mãi học quá, toàn học thêm học nếm :S
Ðề: đồng dao cho bé - yêu lắm tuổi thơ Mẹ nó sưu tầm hay nhớ được giỏi thế. Mình có thêm tài liệu để dạy con rồi
Ðề: đồng dao cho bé - yêu lắm tuổi thơ nhìn những hình ảnh này làm tôi nhớ đến hình ảnh lớp 2 lớp 3. Muốn quay về tuổi thơ
Ðề: Re: đồng dao cho bé - yêu lắm tuổi thơ Lâu rồi mới được đọc lại những câu đồng dao mà trước kia bà và mẹ hay đọc và hát ru để ngủ. Các bé hiện nay không có nhiều trẻ được nghe các câu đồng dao hay hát ru bởi đơn giản những bà mẹ trẻ không biết nhiều về chúng và dường như các mẹ cũng quá bận rộn và không thường xuyên ru con ngủ. Có lẽ bởi vậy, sự gắn bó mẹ con, tình cảm gia đình không còn như trước, giới trẻ cũng dần lãnh cảm với nhau! Đồng dao và hát ru là truyền thống, là văn hóa đậm chất Việt Nam. Các bà mẹ trẻ nên tìm hiểu để có được " vốn" mỗi khi muốn hát ru con
Ðề: đồng dao cho bé - yêu lắm tuổi thơ ôi nhiều bài đồng dao nghe hay nhỉ. đúng cái mình đang tìm để đọc cho con bé con nhà mình nghe. cám ơn mẹ nó nhiều nhé
Ðề: đồng dao cho bé - yêu lắm tuổi thơ Đánh dấu mai kết nối cái máy in để in về đọc rềnh ràng cho gái nhà mình nghe
Ðề: đồng dao cho bé - yêu lắm tuổi thơ Trò này ngày xưa mình chơi suốt, thấy nhớ tuổi thơ quá, ai cho tôi 1 vé quay trở về với.
Ðề: đồng dao cho bé - yêu lắm tuổi thơ Chi chi chành chành Cái đanh thổi lửa Con ngựa chết trương Ba vương thượng đế Cấp kế đi tìm Con chim làm tô? Ù òa ù ập. Chi chi chành chành Cái đanh thổi lửa Con ngựa chết trương Ba vương ngũ đế Bắt dế đi tìm Ù à ù ập Đóng sập cửa vào