Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội tình hình chung r, đây k p thương mà là ích kỷ...nhân tiện cũng đnag bức xúc nhà chồng,bực !!!
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội Bố, mẹ chồng nhà bạn nghe có vẻ yêu thương thái quá nhỉ. Cháu còn nhỏ chứ đã lớn đâu mà cứ thích mang đi mang về. Chả bù cho nhà mình, mình có cảm giác bố mẹ chồng mình có nhiều cháu quá nên 2 đứa nhà mình là hơi thừa hay sao ý. Cả năm trời ko có lấy cuộc điện thoại, nghỉ lễ Tết về thì về ko về cũng chả sao.
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội Nhà mình cũng như nhà mẹ ấy Kể cả sống chung với hai thằng con trai có gd nhưng con thằng út mới là cháu nội, còn con thằng cả là con nhà hàng xóm Mình cũng điên lắm ạ
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội ôi, thương kiểu này mình chả ham. nói thật bmc làm thế bạn thấy có vui ko, thấy phiền và bực thì có, mình là mẹ của cháu, mình thương cháu là nhất, chả nhẽ bạc đãi nó để ông bà nội phải rầy. bạn tìm cách tách riêng cho em ck ra, nhà vc ở, có thêm người ngoài là bất tiện. nên trao đổi thẳng rằng bạn biết ông bà thương cháu, nhưng cv, nhà cửa, rồi việc học, sinh hoạt của cháu, ko thể muốn về lúc nào là về, lúc đầu ông bà sẽ giận, từ từ cũng thông thôi.
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội Nhà em thì quá mệt, 2 thagnwf cháu zai nhà cả mới là cháu nội, cái j cũng nội, dù thế nào có điên bố mẹ nó thế nào cũng vẫn nhịn vì 2 đứa cháu nội đấy, gia trưởng.. còn con em là gái thì bờ bớ bơ....
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội thôi mn nhẫn nhịn nhé, mình sống với chồng mình, con mình cả đời cơ mà
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội nhìn em cũng luôn nghĩ thế nhưgn nó cứ ấm úc trong lòng ko giải tỏa đc ........................
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội Các mẹ cứ nhịn nhiều quá rồi ông bà thành quen đấy, đúng thì thôi chứ mà mắng vớ mắng vẩn là không được. em đang ở chung đây và mang bầu đây, cũng cháu đích tôn của các cụ, các cụ cũng thuộc thành phần chiều cháu vô điều kiện, nên vợ chồng em bàn sẵn rồi, ông bà đừng có mà hi vọng can thiệp vào chuyện con cái của bọn em. với lại quan trọng nhất là ở chồng mẹ nó nữa, phải biết cái gì đúng cái gì sai mà bảo vệ, thế vợ mới đỡ khổ. VD như mẹ chồng em, có kiểu ăn cơm bê 1 đống bát đũa ra bày ra mâm, 3 người mà 6, 7 bộ bát đũa (kêu ko ăn cũng phải mang, các cụ ngày xưa dậy thế) dây bẩn ra rồi em lại phải rửa nhiều, chồng em bảo: cụ mang đủ dùng thôi chứ, cứ mang nhiều làm gì, hay bắt em rửa bát ko được gây tiếng động (sợ ma nghe thấy rồi về- ặc ặc), chồng em bảo: vậy thì xin mời cụ vào mà rửa nhé, bọn con ko làm được. Nói chung nhịn tùy cái các mẹ ạ
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội Các mẹ cứ nhịn nhiều quá rồi ông bà thành quen đấy, đúng thì thôi chứ mà mắng vớ mắng vẩn là không được. em đang ở chung đây và mang bầu đây, cũng cháu đích tôn của các cụ, các cụ cũng thuộc thành phần chiều cháu vô điều kiện, nên vợ chồng em bàn sẵn rồi, ông bà đừng có mà hi vọng can thiệp vào chuyện con cái của bọn em. với lại quan trọng nhất là ở chồng mẹ nó nữa, phải biết cái gì đúng cái gì sai mà bảo vệ, thế vợ mới đỡ khổ. VD đơn giản nhất như mẹ chồng em, có kiểu ăn cơm bê 1 đống bát đũa ra bày ra mâm, 3 người mà 6, 7 bộ bát đũa (kêu ko ăn cũng phải mang, các cụ ngày xưa dậy thế) dây bẩn ra rồi em lại phải rửa nhiều, chồng em bảo: cụ mang đủ dùng thôi chứ, cứ mang nhiều làm gì, hay bắt em rửa bát ko được gây tiếng động (sợ ma nghe thấy rồi về- ặc ặc), chồng em bảo: vậy thì xin mời cụ vào mà rửa nhé, bọn con ko làm được. Nói chung nhịn tùy cái các mẹ ạ
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội Vừa mừng cũng vừa lo ạ. nhà em bme ko thế nhưng mà cũng chiều cháu lên trời luôn. Bây giờ bọn nó chả bít bme tnao nữa. chỉ ông bà.
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội Hic, em kể cho các mẹ nghe vụ này.Em thì cũng ti toe cho con ăn kiểu Nhật, nghĩa là cũng nấu đầy đủ con con, bữa ăn cho thêm dầu oliu, rồi hạn chế muối mắm, tập ăn nhạt. Ngoài ra nó khóc là thôi k ép. Đợt tết em về ăn tết con e mới dc hơn 6 tháng, bắt đầu cho ăn dặm. E cho con ăn ngày 2 bữa, ăn gần bữa ăn gia đình, chỉ cho ăn mỗi thứ ít một cho cháu quen. Thế nhưng bmc e cứ bắt phải cho ăn nhiều, bột phải cho đường, mắm muối mì chính giống như mình ăn ý. Em cho dầu ăn thì kêu k dc cho. em cũng k dám cãi lại nhưng nhất quyết k cho mì chính muối đường vào, chỉ cho tí nước mắm. Ku nhà em ăn k hết bát thì bà kêu: cho ăn k có tí đường tí muối làm sao nó ăn dc. con nhà họ ăn cả bát tô . Khi ăn e quy định ngồi ghế hoặc xe đẩy ăn xong mới chơi, thì bắt em phải dong dong nó đi chơi để ăn dc nhiều. bmc e nói: Làm mẹ mà k chiều con, phải đưa nó đi chơi nó mới ăn, ở nhà làm gì mà giữa buổi k bế nó ra đường cho nó ăn... nói chung là ý kiến trái chiều hơi nhiều. Chồng em thì ông bà là số 1, nghe ông bà nên dứt khoát k cho e cho dầu ăn vào cháo. có lần bọn e còn cãi nhau vì vụ này. Đã thế, trẻ con thì phải tập cho nó ăn đủ thứ, đằng này cho nó ăn cá thu trắng, hoặc cá có thịt trắng thì dứt khoát k cho, kêu: nhà này k thích ăn cá nên cũng k cần cho nó ăn, nó phải giống tính ông, tính bố Em bó tay toàn tập luôn. Ức ghê
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội vầng, các cụ nhiều khi là tư tưởng buồn cười lắm ý, không nói ko được mẹ nó ạ, nhìn tùy cái thôi nhỉ
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội hơ hơ, chồng mẹ nó bị làm sao ý nhỉ, em nghe mà còn muốn đập cho 1 phát, thanh niên mà ko chịu tìm hiểu thông tin gì, vào em thì mời bmc đẻ thêm đứa nữa mà tự nuôi theo ý mình nhé, vớ vẩn... cứ phải ghê gớm hơn 1 tí mẹ nó ạ, xử lý từ chồng xử lý đi, cho đọc những bài viết về cách nuôi dậy trẻ nhiều vào.
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội ông bà thế hệ trước nên suy nghĩ không giống các mẹ bây giờ, tốt nhất là làm công tác tư tưởng cho ông bà
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội Bmc chị yêu thương có vẻ thái quá nhỉ, chuyển sang ích kỉ rùi, hic. Đến chuyện đi về nhà ngoại mà cũng phải mua lễ lạt với thắp hương thì em cũng chịu rồi. Nói chung cũng phải do anh chồng nữa ạ! các cụ nói, mắng đúng thì thôi chứ sai là anh chồng phải đứng lên nói, thế mới không khổ vợ khổ con! hic
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội Can thiệp vào việc nuôi con thì đau đầu thật! Con mình mà ko được chăm theo ý mình
Ðề: Bố mẹ chồng chỉ biết đến cháu nội May mà nhà mình ko thế. Chỉ mỗi cái tội đang ngồi bữa cơm mà bà nội cho cháu (con ông anh trai chồng) cầm thức ăn ném cho chó mèo ở ngoài cửa là em đã khó chịu rồi.