Em biết thế nào chị cũng đọc được những dòng chữ này của em. Em chỉ muốn nói 1 điều thôi : Em Không thể, bởi em muốn chị là bạn của gđ em. Nếu chị là một người xa lạ, cũng như chị( về sk, học vấn, hoàn cảnh,ngoại hình) chắc rằng em đã Gật đầu bởi em là một thằng Đàn Ông. Điều chị muốn là hoàn toàn chính nhưng sẽ tốt hơn nếu chị gắn bó với một ai đó yêu và thương chị. Và em bé sau sẽ có Bố trong giấy khai sinh. Bỏ ý nghĩ ấy đi chị nhé. Note: hôm qua vợ em bảo 2 tuần rồi ko thấy C sang nhà em. Đt thì ko liên lạc được... Em lại phải nói dối. Gọi lại cho em khi đọc được những dòng này chị nhé.
Ðề: Dòng đời ơi đừng Xô ( chị) tôi nữa. Đọc bài này đầy nghi vấn, thường đàn ông ko dùng cách này để giải quyết 1 vấn đề nào đó Theo em thì như này này CHị A là bạn của gia đình anh B, Chị C CHị A đề nghị anh B cho chị 1 đứa con, cô C ( Vợ anh B) ko biết gì cả Anh B từ chối, và không cho chị ấy đứa con nào và hi vọng chị tìm được người đàn ông phù hợp, lấy người đàn ông đó--> Chị A buồn và ko liên lạc gì với gia đình nhà anh B, CHị C Anh B thấy cũng hơi lo lắng, nên lên trên này loan tin, mong chị A hiểu cho Câu chuyện đến đây chấm hết
Ðề: Dòng đời ơi đừng Xô ( chị) tôi nữa. đọc bài này có nhiều nghi vấn quá, cũng không hiểu rõ được vấn đề thế nào nữa, chắc người trong cuộc mới hiểu. chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề của mình
Ðề: Dòng đời ơi đừng Xô ( chị) tôi nữa. E cũng cùng chung ý kiến với mẹ nó, theo cách suy nghĩ của em thì đàn ông con trai chẳng bao giờ giải quyết như này cả. Có khi nào nick này k phải chính chủ chăng :-?
Ðề: Dòng đời ơi đừng Xô ( chị) tôi nữa. Đọc tiêu đề định vào chia sẻ với chủ top nhưng chả hiểu gì sất ?????????????
Ðề: Dòng đời ơi đừng Xô ( chị) tôi nữa. nhìn cái nick thì mới tinh và nội dung thì chả hiểu gì...em cũng bó tay
Ðề: Dòng đời ơi đừng Xô ( chị) tôi nữa. Mình cũng chẳng hiểu gì mà là đàn ông thì chẳng dùng cách này
Ðề: Dòng đời ơi đừng Xô ( chị) tôi nữa. oak, không biết chủ top muốn nhắn gửi điều gì đây? sao ko lên blog hay facebook mà tâm sự, lại lên đây nc như này hic khiến dân tình hoang mang, đọc xong chả hiều gì luôn
Ðề: Dòng đời ơi đừng Xô ( chị) tôi nữa. cs nhiều vấn đề phức tạp quá ,mong bài này sẽ đến được người cần đọc.
Ðề: Dòng đời ơi đừng Xô ( chị) tôi nữa. Đây là bài gửi đầu tiên của chu top, đã khiến nhiều người phải vắt óc ra suy nghĩ chu top đang gặp vấn đề, em đọc ít nhất 2 lần mới tờ mờ hiểu chút ít.... đây là việc lằng nhằng về tình cảm nam nữ rùi, từ chối đâu phải cách làm như thế này là hợp lý, chủ top có thể nhắn tin mà. Tắt máy một ngày, 2 ngày chứ đâu phải cả đời, hơn nữa, đang chờ câu trả lời từ một ng thì đương nhiên chẳng thể thay số điện thoại... Và kết luận giống các mẹ trên, đây không phải cácch giải quyết của 1 ng đàn ông! CHúc anh sớm giải quyết được vấn đề dứt khoát.
Ðề: Dòng đời ơi đừng Xô ( chị) tôi nữa. Đúng vậy, sao không làm cách kín đáo hơn, hoặc muốn tâm sự chung chung thì lên FB, mình nghĩ nếu người kia là người thân quen thì họ cũng có FB của nhau. Lên đây làm chẳng ai hiểu vấn đề gì
Ðề: Dòng đời ơi đừng Xô ( chị) tôi nữa. Đọc xong mà cũng mơ hồ theo top, chúc cho bài viết sớm tìm được chủ nhân thực sự