Cần giúp: Đồng Hồ Sinh Học Bị Ngược

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi Mẹ em Chinsu, 18/2/2010.

  1. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,307
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    773
    nhờ các mẹ thông thái giúp em với.
    Chả là con gái em trộm vía nết ăn ngủ rất ngoan, nhưng khoảng gần 2 tuần nay con ngủ li bì buổi ngày rồi đêm thức ít nhất là đến 2,3h sáng mới đi ngủ hoặc như hôm nay là con thức cả đêm.
    Mà con gái em ko chịu nằm chơi mình đâu, phải có người bế hoặc nằm chơi cùng ko là ọ ẹ, khóc toáng lên ý ợ.
    Buổi ngày thì con ngủ lay ko dậy nhưng đêm thì đúng là nighmare, huhu.
    Các mẹ có ý kiến nào để đảo lại đồng hồ sinh học của chinsu nhà em thì em cảm ơn lắm lắm ợ. Hoặc có mẹ nào cùng cảnh ngộ thì share cho em ít kinh nghiệm.
    P/s là cục cưng của em được 1,5m
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ em Chinsu
    Đang tải...


  2. Lovely_Cua

    Lovely_Cua Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    1,049
    Điểm thành tích:
    823
    Me Su dung stress nhe, tre con no thay doi lien tuc, me chiu kho chieu theo may hom di roi be se lai ngoan tro lai lien. Be Hana nha minh cung dang trong tinh trang y het Su nhung minh tranh thu ngu luc no ngu, thuc cung no khi no thuc. Vi la dua thu 2 nen minh co kinh nghiem hon dua dau tien. The la moi viec deu ok het.
    Chuc me khoe be Su ngoan nhe.
     
    Mẹ em Chinsu thích bài này.
  3. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,307
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    773
    em cảm ơn mẹ Hana, hóa ra mẹ Hana cũng tình trạng tương tự?
    Em cũng phải tranh thủ buổi tối đi ngủ để đêm thức trông con nhưng mà nhiều khi "xì chết" lắm vì thức nhiều quá
     
  4. Ngoác

    Ngoác Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Có thêm mình nữa đây, con cũng được 1,5m rồi, tháng đầu thì ngủ ko phải đánh thức dạy cho ăn, còn 1 tuần nay đêm nào cũng thức từ 1h đến 4h thậm chí là đến tận 7,8h sáng. Trời lạnh nên ko chịu nằm chơi, cứ bắt bế. Nhưng cũng đành phải chịu thôi, có khi chỉ 1 vài ngày nữa là bé lại thay đổi (cái này là kinh nghiệm rút ra từ đứa lớn :)) ) Nhưng cũng phải công nhận là thức đêm sì trét thật, cả nhà ngủ khì khì còn mình thì phải thức trông con. Bật ti vi xem hết kênh này đến kênh khác mà con vẫn chưa buồn ngủ. Có khi đêm nay chúng mình tranh thủ lập thành hội con thức đêm để 8 phát nhỉ. hihi
     
  5. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,307
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    773
    ối, hóa ra ko chỉ có chinsu nhà em bị đảo đồng hồ sinh học nhỉ.
    Mẹ nó còn xem tv được chứ chinsu nhà em lúc đầu là nằm im, mắt thô lố nhìn mẹ rồi lúc sau chán quá thì cựa quậy, rồi khóc.Em hết dỗ lại hát, hát chán lại dỗ. Cho ăn xong lại nằm im được 1 lúc.
    Hự hự.
    H thì cô nàng đang ngủ rất say sưa ợ
     
  6. yeumaii

    yeumaii Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2015
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    mình sợ nhất là bị thay đổi kiêu nè
     

Chia sẻ trang này