Động lực cho bé !

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Ngô Phương Loan, 30/10/2004.

  1. Ngô Phương Loan

    Ngô Phương Loan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Đồ chơi

    Tôi nhớ buổi tối ở Miami khi con trai chúng tôi, Ian, mới lên 5 tuổi. Chúng tôi đang ở với những người họ hàng khác và đã đến lúc con trai tôi đi ngủ. Khi nhìn vào sàn phòng khách, tôi không hài lòng lắm. Những món đồ chơi ở khắp nơi. Tôi gọi "Ian, con phải nhặt tất cả món đồ chơi trước khi con đi ngủ chứ!".

    Thằng bé trả lời: "Cha ơi, con đang cố gắng nhặt những món đồ chơi của con".

    Thay vì dùng cái nhìn nghiêm khắc để làm thằng bé dọn dẹp sạch sẽ phòng, tôi lại đi vào phòng ngủ, nằm xuống và nói "Ian, lại đây. Bố con mình cùng chơi chút nào".

    Thằng bé leo lên đầu gối của tôi và trượt xuống, cười khúc khích. "Cha ơi, làm lại nữa nào...", con tôi nói. Tôi nhìn con rồi trả lời: "Ừ, mình sẽ chơi lại, nhưng trước hết, con phải dọn dẹp những món đồ chơi của con".

    Không cần phải nghĩ ngợi gì, thằng bé chạy ù ra phòng khách và chỉ trong 90 giây, con tôi đã hoàn thành xong việc dọn dẹp các món đồ chơi của mình, công việc mà trước đây nó có thể tốn đến 30 phút. Sau đó, thằng bé quay lại, ngồi trên đầu gối tôi và nói "Cha ơi, chơi nào"...

    Tôi bảo con: "Ian, cha nghĩ con đã quá mệt khi dọn dẹp đồ chơi của mình".

    Thằng bé trả lời: "Cha ơi, nhưng con muốn chơi!"...

    Đứa con trai bé bỏng làm tôi ngạc nhiên... Vâng, chúng ta có thể hoàn thành bất cứ công việc gì nếu chúng ta muốn và có động lực...

    B.D (Inspirational)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngô Phương Loan
    Đang tải...


  2. SuTu

    SuTu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Chuyện này hay quá! Cám ơn chị Phương Loan nhé.
     

Chia sẻ trang này