Ðề: Đồng nghiệp ghen tị Hiii Bạn có nhiều lợi thế thì chắc chắn mọi ng sẽ gen tị với bạn rồi, mình làm cùng cty bạn thì mình cũng vậy thôi hiiiiiii. c Con ng sinh ra là thế mà ( câu này đừng ai ném đá e nhé) hiii Họ gen tị với bạn như thế, thì bạn sử sự với mọi ng thế nào ????????????????? Ở cty bạn đối nhân sử thế với mọi ng ra sao? Theo mình nghĩ hãy làm tốt tất cả mọi việc, chứ k nên làm 1 việc tốt, mà mình đòi hỏi quá nhiều điều tốt bạn ạ. Chúc bạn luôn vui.
Ðề: Đồng nghiệp ghen tị ). Lúc đầu cũng khó chịu, sau kệ chứ quan tâm làm gì, việc ai nấy làm tốt là đc mà )
Ðề: Đồng nghiệp ghen tị môi trường làm việc như thế cũng mệt nhỉ, trước em làm 1 công ty toàn nữ, chả có nam, cũng suốt ngày nói móc nói máy nhau, mệt lắm, làm bên này thì đỡ hơn, ít con gái mà cũng toàn những đứa hiền lành, thật thà như nhau, ít bon chen, dễ thở...........
Ðề: Đồng nghiệp ghen tị Em mới vào hơn 1 năm thôi, ngoại trừ em xinh hơn, hiền lành, được mọi người quý mến, làm việc thuận lợi hơn các mẹ ạ. cái này cũng là 1 cái tội đó em, phụ nưa rất buồn cười hay bị đố kỵ về ngoại hình em ạ!!!!!!!!!!
Ðề: Đồng nghiệp ghen tị Cảm ơn bạn, tớ đối xử với mọi người thì bình thường thôi, nói chung là ko đối xử xấu với ai cả, ko hổ thẹn lương tâm mình, ai nhờ giúp đỡ, nếu giứp được thì giúp, tại t ko thích soi mói, nói xấu nhau lắm (trừ nói xấu sếp ^^)
Ðề: Đồng nghiệp ghen tị Đúng là làm việc với đồng nghiệp nam có lẽ thoải mái, dễ chịu hơn thật
Ðề: Đồng nghiệp ghen tị Hic, chỉ là hơn họ, chứ có nghiêng nước nghiêng thành đâu ạ Đúng là chẳng thấy lợi đâu, chỉ thấy hại thôi
Ðề: Đồng nghiệp ghen tị ko thể làm vừa lòng tất cả mọi người được mình chỉ cần cố hoàn thành công việc của mình và sống hòa đồng thôi chứ để ko có người nói xấu mình thì khó lắm
Ðề: Đồng nghiệp ghen tị Nói xấu thì ko tránh được, nhưng cái kiểu đối xử ghen tị ra mặt, đến người khác cũng nhận ra được ấy bạn à, có nhiều người cảnh báo mình vì người ta ghen tị với mình rồi ấy
Ðề: Đồng nghiệp ghen tị Sống vị tha để cho người ta ko còn lý do mà ghen tỵ nữa bạn ah...Cố gắng lên và hãy là chính mình
Ðề: Đồng nghiệp ghen tị Thật ra em nghĩ ko phải cứ nhiều nữa là móc máy nhau đâu, cty em ấy, ngày trước cũng từng ấy nữa, nhưng rất thân thiện, tình cảm, từ ngày có chị nhân sự sn 83 người Hà nội vào làm, là vấn đề hẳn, chị này chuyên thích châm chích móc máy người khác. Chia rẻ nội bộ.