Đúng là đàn bà thì cũng hay kèn cựa với nhau nhưng như thế này thì không chịu nổi nữa rồi các chị ạ. Đợt này bà Oshin nhà em về quê mấy tháng nên buổi sáng em thường xuyên đi làm muộn. Em có nhờ 1 anh cùng phòng bật sẵn máy tính của em lên để giả vờ như là em đã đến văn phòng, thế mà con bé đó nó toàn tắt máy của em đi thôi. Rồi nó còn hay "chim lợn" linh tinh, rằng em "đong anh này anh kia". Em suốt ngày đầu tắt mặt tối, phục vụ chồng con, Oshin thì đi vắng, thử hỏi còn đâu ra hơi mà đong giai. Hôm trước có cái dự án nhiều tiền, sếp đã bảo là cho em tham gia vào rồi thế mà chẳng hiểu nó tơn hớt thế nào mà bây giờ Sếp lại gạt em ra, cho nó vào.
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Không chỉ đàn bà mới kèn cựa nhau đâu xuka nhé. Mình đây này , còn bị 1 thằng cha suốt ngày soi mói, kể lể này nọ với sếp , y như cái thằng thái giám. Ngay cả việc nhỏ như con kiến là mình quên cái cốc cafe trên bàn không cất lúc đi về mà nó cũng nói với sếp , nào là nếu đổ vào bàn phím thì chỉ có mà vứt bàn phím đi, nào là mất vệ sinh. Trên đời sao lại những đứa rẻ rúng như thế nhỉ ?
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Ôi em ức lắm các chị ạ! Thà mình đụng chạm nó hay thế nào, chứ đằng này nó lại cứ cố tính chơi em. Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại nhưng em xét thấy bản thân chẳng có gì đáng trách trong cách cư xử với nó thế mà nó cứ tìm cách xiên xỏ em trước mặt mọi người. Em phải làm thế nào đây, không lẽ chị em phụ nữ với nhau lôi nhau ra đôi co giữa văn phòng, còn mấy anh đồng nghiệp nam nữa chứ. Người cùng phòng còn có thể hiểu được em với nó như thế nào nhưng còn những người khác trong công ty nữa.
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Ở văn phòng, mình nghĩ có 2 cách để yên ổn. Thứ nhất là "trung dung", hiền lành, việc mình mình làm, ko gây mất lòng ai, ko đụng chạm đến ai. Thứ 2 là phải biết cách tỏ ra ghê gớm trong những trường hợp cần thiết, để những người có ý muốn bắt nạt người khác phải dè chừng. Nhưng ngược lại vẫn rấ t tốt bụng, hòa nhã, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Còn cách thứ 3 nữa là làm 1 người hoàn hảo - cách này khó thực hiện và dễ gây tâm lí "ghen ăn tức ở" - ngoài mặt thì ca ngợi nhưng sau lưng thì hậm hực - nhất là phụ nữ. Nhung nếu thực hiện được thì... hoàn hảo. Hihi.
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Híc vừa đọc một topic ở trên là bị sếp nữ "yêu" quá vào đây lại thêm cú ghen ăn tức ở này nữa. Văn phòng cũng lắm chuyện mệt đầu thật. Hi vọng là em không phải đối mặt với những đồng nghiệp như của chị!
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Thường thì việc ai nấy làm nhưng có động chạm cái là quay ngoắt lại ngay chị Hic, văn phòng mà Việc bị soi mói và sau lưng hậm hực - thậm chí nói xấu là chuyện phải sống chung thui, hị hị
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Thì đúng là thế, việc ai người ấy làm thi thoảng đi ăn đi uống với nhau tí. Cơ mà không hiểu nguyên nhân, ít ra là phải biết tại sao nó lại cứ hay soi mói mình như thế! Tạm thời sống chung với lũ!
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Mời riêng cô bạn đó một tách cà phê ngoài quán, nói thẳng những gì mình không thích về sự can thiệp của cô ta vào những gì riêng tư của mình (cái máy tính của chị ở vp nó là vận sở hữu của chị, em đừng động vào nó, nếu động vào thì đừng có tắt nó đi),... đại loại cần dẹp bỏ những hành động "quá quan tâm" của họ từ khi còn trứng nước.
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Em thì vp toàn con trai,có mỗi e và 1 em gái nữa,nhiều khi thấy buồn,vì chả có ai mà buôn dưa lê,mua bán khoe đồ cùng,huhu... (em gái kia thì cũng hiền nhg ko hợp gu nên cũng ít buôn).Đúng là phòng nhiều đàn bà thì phức tạp,mà ít quá thì cũng chán,chẹp chẹp...
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Với những ng như thế dùng cách đó cũng ko ăn thua đâu?Ở vp mình cũng thế cứ phải bon chen, sống ko thực lòng nhau.Khổ nỗi có ai thèm tranh chấp cái gì đâu chứ lúc nào c ấy cũng tỏ ra như mình lấy hết việc của c ấy .....Chị ý ôm hết việc vào lòng......thì mình càng nhàn chứ sao nữa .Ko có ai ở đó thì kế xấu với sếp :!:, làm việc gì sai thì đổ lỗi cho ng khác ...nhiều lúc chán lắm cơ, muốn nghỉ cho đỡ đâu đầu
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Ngày còn ở VN, em làm văn phòng, cũng đông nữ lắm, nhưng mà may mắn, tụi em cực kỳ hợp ý, toàn giúp đỡ nhau. Chưa bị vụ ghen tức như thế này. Em kinh nghiệm làm văn phòng thì ít, có 3 năm thôi, lại toàn làm chung với mấy người đó, em cứ tưởng làm văn phòng là nhàn nhất, là có nhiều bạn, híc.... nhưng ghen ăn tức ở thì khó chịu nhỉ. Em thấy chị tìm được vài chứng cớ, rồi lôi chị kia ra nói chuyện riêng. Nếu còn tiếp tục thì cho cả phòng biết. Đúng là xấu tính quá nhỉ.
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Bạn cứ làm tốt công việc của mình cố gắng đừng đi muộn nữa đi thì chẳng sếp nào mà không yêu quý cả. Với sếp thì được việc là trên hết mà bạn.
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Ối giời ơi, hôm nay em lại bị "nữ đồng nghiệp yêu quý" đó chơi 1 vố đau quá các mẹ ơi: lúc đi ăn trưa em tranh thủ chạy qua siêu thị mua mấy thứ. Đầu giờ chiều em lại chạy đi mua thuốc cho thằng cu, con bé đó ở văn phòng ngang chả biết dọn dẹp cái gì đặt nguyên cái túi mua em đi siêu thị lên bàn làm việc của em. Sếp đi qua, ngứa mắt, lại đúng lúc mình đang chạy ra ngoài chứ. Sếp mới gọi về quạt cho 1 trận bầm dập, te tua. Em mắng con bé kia 1 trận thì nó kêu là nó không làm, kêu là lúc đi siêu thị về em để quên trên bàn. Thử hỏi cả cái chai nước xả vải màu đỏ, to đùng ngã ngửa như thế, rồi một đống đồ cho thằng cu và cả nhà hai ngày cuối tuần nếu tay em bỏ ra thì em phải thấy chướng mắt ngay chứ (
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Nghe chướng tai gai mắt quá mẹ nó nhỉ? Thử nói chuyện với em nó xem thế nào! Cứ thẳng thắn mà nói mẹ nó ạ!
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Em cũng nghĩ thế chị ạ. mình cứ hoàn thành tốt việc của mình, không để ai bắt nạt gì mình rồi dần tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại như thế. Nói chuyện phải trái một lần cho nó nhẹ nợ!
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Chia sẻ những bức xúc với chủ top. Mình cũng là dân VP nên hiểu những bức xúc của bạn. Nhưng với hạng người này bạn càng quát mắng nó thì thiệt thân bạn thôi. Ví dụ như vụ vừa rồi bạn mà quát nó thì mọi người sẽ nghĩ lỗi là từ bạn thôi, trong khi nó thì lại nhỏ nhẹ: " e có làm đâu" giọng đầy tội nghiệp thế là bạn tiêu rồi. Mà dạng đó bạn lôi ra tay đôi tay ba cũng chẳng ích gì. Mình nghĩ bạn cứ thử như thế này xem: 1. Bạn đừng đi muộn, mắc lỗi gì nữa. Vì bạn đang bị soi. Bạn làm đc điều này thì nhỏ đó chẳng có cớ gì chơi bạn. 2. Trước mặt mọi người bạn đừng tỏ ra bạn với nó có xích mích, vẫn cứ bt. ( điều này hơi khó, nhưng cố mà nhịn). Cứ như vậy nếu nó chơi bạn vụ gì thì mọi người sẽ bit thật giả ngay. VP là mt phức tạp lắm. Mình ngán lắm nên bỏ ra ngoài rồi. Hic..C Chúc thành công. Có gì bức xúc lên trên này share cùng mọi người để ko stress. Nhưng đừng ầm ầm trong VP mất hình tượng của mình.
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Em có làm gì bên wtt đâu nhỉ? Em sinh năm 79 ạ. "Góp y" là nghĩa thế nào ạ?
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Úi giời, em còn hân hạnh đc cả đồng nghiệp nữ và là sếp (may chưa phải sếp chính) nhòm ngó, đơm đặt, còn gọi tâm sự riêng như đúng rồi :O Nhiều ng đơm đặt gây phiền toái cho ng` khác là..nghề, k làm chắc họ k vui vẻ khi làm việc... Thực sự khó chịu, ức chế, điên tiết lắm, nhưng chẳng làm gì đc,thanh minh hay nhẹ nhàng, hay có làm căng cũng có vẻ chả hiệu quả trong trường hợp của em, nên là em học tập AQ, họ chắc cũng mất nhiều iod để gây chuyện cho m, mà mình lờ đi đc thì có phải là.... Mình chỉ cần để ng xquanh, cùng nhóm, nhân viên, sếp chính hiểu đó là chuyện bịa đặt là đc. Thật ra e còn may chán vì chị ta đặt điều lôi sếp to em vào, nói vs mọi ng trong nhóm e nhưng hớ, rồi tự bị lật tẩy. Em cứ cố gắng im thôi. E là cty nước ngoài đới, đau nhất là nghe sếp to kết luật....Too much ladies....:evil: Chẳng phải em kể lể chuyện của em đâu ạ , tại em thấy chủ top bức xúc quá, dưng mà để ng khác mở máy của mình nt có a/h gì k, em cảnh giác cao độ quá k biết tốt k, nhưng đừng có ai động vào máy tính em khi em chả ở đó....
Ðề: Đồng nghiệp nữ chơi xỏ Đúng là chuyện thường ngày nhưng vấn đề là mọi người đối mặt với nó ntn. Mình được sếp tin dùng lắm, có lẽ chính vì vậy mà bị ghen ăn tức ở, mình nghĩ làm tôt cv là được nhưng mọi việc k đơn giản như thế. Sau 1 thgian dài di hòa vi quý k được, ấm ức k tả được, nói thẳng ra cũng vẫn khó chịu, mình quyết định rời bỏ vp, dù hơi nuối tiếc nhưng vì sự thoải mái tinh thần, k biết là có thiệt thòi cho mình k nhưng k bao giờ là thua cuộc. Mình có khả năng thì chẳng sợ gì, mình tốt thì vẫn là tốt, họ xấu thì vẫn là xấu, bản tính k thể thay đổi, k muốn nhắc lại những chuyện đã qua nữa. Chỉ mong rằng những bạn gặp trường hợp bị chơi xấu thì hãy vùng lên, làm sáng tỏ trước khi biij hiểu lầm.