Mọi người vẫn nói "đồng tiền là tiên là phật" theo các mẹ có đúng không? Còn với mình, đồng tiền quý thật, cũng rất cần. Nhg vẫn có những đồng tiền mà mình không muốn nhận 1 tý nào (ko phải là không dám nhận) mình ko lý giải nổi tại sao. Hôm nay là 1 ngày như vậy, mình đã từ chối nhận 1 khoản tiền bằng nửa tháng lương của mình, chẳng mất công mất sức, cũng chẳng vi phạm pháp luật. Chỉ đơn giản là mình không muốn nhận nó. Không biết trong mọi người có ai giống mình ko nhỉ?
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? Nếu không phạm pháp thì cũng là đồng tiền vô nghĩa, vì tiền chỉ có ý nghĩa khi nó được dùng để trao đổi thứ mình cần ... Nếu bạn không dùng nó thì cứ phát tâm bồ tát hỷ xã làm từ thiện cho các Mẹ trên diễn đàn đang rất khó khăn lo toan cho cuộc sống với đàn con nhỏ ...
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? Đúng là tiền thì lúc nào cũng cần , cũng quý , nhưng nó thật chả ý nghĩa gì khi con người lạm dụng nó quá đà , coi nó hơn cả tính mạng hoặc tình thân .
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? có tiền thì suy nghĩ nó khác lúc không có tiền . tiền lúc nào cũng cần, vừa giúp được nhiều người khác
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? E sợ đồng tiền đó làm em mất bạn, mất niềm tin từ bạn của mình. E thấy thấy không đáng một chút nào
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? Thực ra bạn đã quyết định từ chối món tiền ấy rồi, thì cứ thanh thản với lựa chọn của mình đi, đừng quá lăn tăn Ngày xưa mình cũng từ chối 1 công việc mức lương 5tr (năm 2009), chỉ vì không thích cách sử dụng nhân viên của họ thôi. NHưng mình không ân hận, bây giờ lương tháng của mình không bằng như mức kia nhưng chẳng làm mình buồn. Cái gì mình thấy đúng là được, ngta nói gì kệ họ thôi
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? một câu nói bất hủ : " Cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền " . Điều này hiện nay đã được chứng minh rất nhiều . Khỏi Ví dụ
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? khi chưa lấy chồng, mình thấy tiền chẳng có mấy ý nghĩa, nhưng khi có gia đình và nhất là có con rồi, phải quay quắt lo kinh tế mình mới thấy nó quan trọng thế nào. Tất nhiên, tiền ko phải là tất cả, mình vẫn thấy quan trọng hơn là kiếm và sử dụng đồng tiền ấy thế nào cho có ích
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? Có lẽ biết đâu người ta đưa mình rất nhiều tiền thì mình lại thay đổi ý định thì sao nhỉ? hiiiiiiiiiii
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? Không biết họ phải đưa mình bao nhiêu để mình thay đổi ý định nhỉ? mình cũng ko biết được, trc day cũng có vài lần mình từ chối số tiền phải gấp 4 lần số tiền này. Mọi người nói mình hâm
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? "Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền" Là câu nói của Nguyễn Thập Nhất, và ông này đang phải ngồi tù trong vụ án liên quan đến Năm Cam và đồng bọn. Vậy các bạn nghĩ sao về tiền??? Đừng vì tiền mà đánh đổi tất cả...
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? có ý nghĩa hợp lý thì lấy còn k hợp lý thấy mình lăn tăn thì k nhận cho thỏa mái.cuộc sống xoay quanh đồng tiền nên dùng làm sao cho ý nghĩa thanh thản đó mới là đồng tiền đáng cần mà quý
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? Mình nghe được câu nói này : " người có tiền chưa hẳn đã sướng, nhưng người không có tiền thì chẳng bao giờ sướng được". Các mẹ nghĩ thế nào, có tiêu cực quá không nhỉ?
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? Đồng tiền rất đáng quý, nhưng do mình tạo ra bằng chính sức lao động của mình thì mới giá trị. ôi chưa bao jo cần tiền như bây jo,...
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? E cũng cần tiền lắm, nên mới làm dịch vụ thêu tranh chữ thập. Thứ nhất là vì sở thích, thứ 2 kiếm thêm tiền,........... mặc dù tiền kiếm được từ việc này mất rất nhiều thời gian và công sức
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? đúng thế, bây giờ k có tiền thì chẳng có đc bất cứ thứ gì....còn có tiền thì cái gì cũng mua đc
Ðề: Đồng tiền là tiên là phật? Là đồng tiền j thế ạ? Bạn bật mí luôn cho mình ng suy ngẫm nào