Em có bầu cháu đầu tiên sau nửa năm cưới- cũng đủ thời gian cho bố mẹ 2 bên "mong" có cháu. Chắc tâm lý ông bà nào cũng muốn có thằng cháu trai đích tôn đầu lòng cho chắc ăn. Nhưng điều đáng tiếc cho bố mẹ em con em là con gái, siêu âm là con gái vợ chồng em vui như Tết vì cả họ chưa có cháu nào, hoặc có thì cũng là họ xa và toàn con trai nên hơi bị hiếm hoi cháu gái. Đến khi "tin dữ" ấy do 1 cơn gió độc đưa đến tai mẹ chồng em, bà tức tốc gọi điện cho em hỏi dồn dập "Thế biết con trai hay gái rồi à?". Em trả lời "con gái mẹ ạ". Bà thốt lên "sao lại là con gái được nhỉ???", em nghe xong chỉ muốn cụp đánh bụp 1 cái cho xong, nghĩ vừa ức vừa tủi thân vì thấy thương cả mình cả con mình. Nó chưa kịp cảm nhận hết tình yêu của bố mẹ dành cho nó thì nhận được 1 sự phân biệt, ghẻ lạnh và đối xử như thế từ bà nội nó. Em cảm thấy cả sự ngạc nhiên và thất vọng trong câu nói ấy của mẹ em. Dù ntn cũng vẫn là con em- kết quả tình yêu của vợ chồng em, bản năng làm mẹ khiến em không cho phép ai đối xử như vậy với con em, em như con nhím đang xù lông để bảo vệ chính mình và con mình. Nhưng cứ nghĩ đến em lại chỉ muốn ](*,) thôi, sao MC em cũng là gái đầu lòng, cũng là phụ nữ mà lại như vậy được???Tết dương lịch được nghỉ nhưng vợ chồng em không về thăm nữa, cứ nghĩ đến câu nói ấy của MC em thì Tết Âm lịch em còn chẳng muốn về nữa cơ....hic hic
Re: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? Mẹ nó đừng suy nghĩ quá mà ảnh hưởng đến bé, biết đâu khi mẹ nó thành mẹ chồng cũng có tâm lý muốn có cháu trai đầu lòng cho ăn chắc :"> Mẹ chồng bạn hơi vô tâm nên thốt ra lời thôi. Quan trọng là khi sinh bé, mẹ chồng có quan tâm, chăm sóc, hỏi han không. Chúc bạn 9m10d khỏe đẹp, cán đích an toàn, con gái xinh lung linh cho nhiều người ghen tị.
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? Nhiều lúc những câu nói vô tình như thế làm cũng phải suy nghĩ nhiều đó chị . Dù không muốn cháu gái đầu thì bà cũng phải nghĩ tới suy nghĩ của con dâu khi đang mang bầu chứ . Là mình chắc mình không chịu được vì buồn quá.
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? Cứ vui vẻ lên chị ạ. Nhất là đang mang bầu thì tinh thần càng thoải mái. Thôi thì cứ tự an ủi mình là bà hơi vô tâm nên mới bột tệch ra vậy. chúc mẹ nó luôn vui vẻ và thoải mái nhé
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? Buồn nhỉ thời gian mà vẫn còn phân biệt trai gái...con nào chả là con chứ...giờ khối thằng con trai bất hiều bỏ xừ..đánh cha mẹ rồi thế nọ thế kia...haizzzzzzz
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? có sao đâu em.mẹ chồng nói thế chứ đã làm gì em chưa mà em chua gì đã nghĩ ngợi.rồi nghĩ xấu mẹ chống thế nhỉ anh thấy mẹ chông em chưa có y kiến gì.chỉ là lờii nói mà em đã để cụng haizz.anh cũng phải xem lại vợ mình thôi,đàn bà con gái để bụng quá..cơ mà vợ anh đẻ con zai......
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? thì nhà nào chả thik cháu trai hay co con trai hả chị. thôi thì cố đưa sau con trai cho các cụ vừa lòng. chị cũng đừng vì lời nói của mẹ chồng mà suy nghĩ ảnh hưởng tới em bé. chúc 2 mẹ con chị khỏe mạnh ạ
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? con gái hay trai k quan trọng,quan trọng là nuôi dạy tốt và có hiếu với bố mẹ
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? em là con trai nhưng sau này lấy vợ em chỉ thích con đẻ con gái thôi, vì con gái cho dễ bảo lại ngoan hơn con trai, nhà em ba anh em trai ngày xua mẹ em chỉ muốn sinh con gái nhưng vẫn là em trai út hiihi, mà bay giờ sinh conn gái cũng tốt chứ , ko pjair tậu đất xay nhà cho con lấy vợ , có khi con gáionf tốt hơn ấy chứ hihihihii
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? haizzz con nào chả là con, cháu nào chả là cháu, em cũng ghét cái kiểu phân biệt thế lắm.>"<
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? Mẹ chồng em lúc trc cũng suốt ngày hỏi. Mong cháu trai ra mặt. Lúc em bảo siêu âm 2 gái bà cũng gắt lên nói s.a nhầm. cháu bà là 1 trai 1 gái. Hichic nhưng cứ sinh con ra rôi bây giờ bà luôn mồm, có 2 cháu gái xinh yêu là thích nhất, thích hơn là có con trai. mẹ nó cứ vui lên. bà nói thế thôi chứ mừng lắm đấy.
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? chị ơi chị đừng để tâm nhé, tâm lí chị ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lí e bé đấy chị
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? Bạn ơi, có những lúc chính bản thân mình cũng lỡ nói câu gì đó làm người khác buồn mà thật lòng mình ko định thế, vì không có ai nói năng hoàn hảo được 100% cả. Thế nên đừng để bụng câu nói của mẹ chồng bạn ạ, xem đó là bà lỡ lời thôi, cháu nào bà cũng yêu nhưng vì lý do nào đó bà nghĩ là cháu trai hoặc mong có cháu trai hơn một tẹo nên mới bật thốt ra thế, ví dụ như bà đi xem thầy, thầy phán như đinh đóng cột là bà sẽ có cháu trai đầu lòng chẳng hạn. Và dù là bà lỡ lời hay bà thật sự không thích cháu gái (trường hợp này hiếm) thì giận bà chỉ làm tình hình xấu đi. Biết là bạn cảm thấy shock, nhưng không để bụng chuyện đó, giữ cho mình vui vẻ thì một là tốt cho sk của bạn và bé, hai là tốt cho quan hệ của vc bạn với mc. Đừng nghĩ ngợi bực bội khiến quan hệ giữa vc bạn và bà xấu đi, rồi nhỡ đâu bà giận lây sang cháu, rồi nhỡ đâu mọi việc thành một mớ bòng bong Cố gắng luôn nghĩ một cách tích cực, nghĩ về khía cạnh tốt, nhất là đối với người trong gia đình, bạn sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Chúc bạn và bé khoẻ mạnh, gđ bạn luôn đầy ắp tiếng cười nhé! (u)
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? Cảm ơn mẹ nó nhưng mẹ nó nói 1 phần đúng vì đầu năm mc em đi xem bói thầy phán thế (mặc dù thầy còn chưa phán chồng em lấy vợ vì Tháng 4 chúng em mới qđ cưới). Nhiều khi nghĩ bà tin bói toán đến ngớ ngẩn- mất trộm ko đi báo C.A mà đi nhờ thầy bói để mất oan thêm 7 triệu tiền làm lễ mà chẳng ra làm sao cả
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? em nghĩ cũng tủi thân lắm, sinh con ra ai cũng mong con nhận được tình yêu thương của ông bà, cha mẹ. nhưng mà suy nghĩ làm gì hả mẹ nó, ảnh hưởng đến con. Ông bà yêu thì tốt, không cũng chả sao vì con mình mình nuôi mà
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? Vậy thì tớ nghĩ là không phải bà phân biệt cháu trai cháu gái đâu, bà ngạc nhiên vì không đúng như lời thầy bói thôi, bà đang tin răm rắp mà. Đừng vì chuyện này để xảy ra giận dỗi xích mích trong gia đình rồi thầy bói lại có cớ biện bạch rằng: đấy, nếu là cháu trai thì hợp, nhưng tại vì là cháu gái nên mới...bla bla... có khi còn đổ thừa cho bạn nữa, các thầy sẽ tìm lý do bào chữa còn bà thì càng tin hơn. Bạn cứ vui vẻ, giữ sức khoẻ, sau này tặng cho bà một cô cháu gái xinh xắn khoẻ mạnh (trộm vía trộm vía), gia đình đầm ấm hạnh phúc, thì dần dần có thể chứng minh cho bà thấy là lời thầy bói có đúng hay không.
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? hic nghĩ làm gì cho đau đầu ảnh hưởng đến con hả mẹ nó, con là con của mình, mình yêu thuơng chăm sóc nó, còn bà thích con gì kệ bà, đến bg vẫn còn trọng nam khinh nữ chán thật
Ðề: Nếu là các mom các mom sẽ làm như thế nào??? Em kệ chứ, chẳng hơi đâu mà "chấp" với bà, nhưng nghĩ là do cái đầu mình mà, em cũng xác định sinh ở quê nên 1 tháng ở nhà nội cho phải đạo, 1 tháng về với mẹ em còn sang tháng thứ 3 em lên HN với xã, bà có lên trông cháu giúp thì em cũng chỉ nhờ vài tháng chứ "định cư" luôn với vc em thì em xin khiếu