Bạn trai bạn theo như bạn kể là người không biết lắng nghe người khác sau này sẽ khổ đấy. Mình cũng con gái sn 92 nhưng mình không coi trọng tuổi tác hay gì cả, quan trọng hợp là cưới thôi. Như phương tây người ta cũng có xem tuổi này nọ đâu, tương khắc hay gì đó là quan niệm của mỗi người. Hợp này nọ, cưới xem ngày này nọ cuối cùng nhiều cặp hợp vẫn li hôn đó thôi bạn. Chị họ mình vợ chồng với con gái thành tam hợp nhưng vẫn li hôn. Tóm lại 1 điều hợp là cưới nhé. hihi
Mình cũng thấy như bên Lương mình theo đạo Phật nên quan niệm hợp tuổi hay không thôi. Nói đâu xa bạn mình nó bên Thiên chúa giáo mới lấy ck mà theo bên Lương mình k đến đc với nhau nhưng vẫn qđ đến với nhau Đến giờ nó vẫn hp với gđ nó
Các cụ có câu tình cũ k rủ cũng tới, anh ấy với vợ lại còn có đứa con là cầu nối nữa, bạn lấy anh ý thì m nghĩ khó mà toàn tâm toàn ý cho b đc
Lấy người đã qua 1 lần đỗ vỡ là con dao 2 lưỡi. Và đặc biệt là giữa họ và người có 1 mối liên hệ không tách rời được đó là con cái. Lí do chia tay của ny em cũng không phải là do xích mích, hết yêu mà đổ vỡ. Chính vì vậy những gì e lo lắng là hoàn toàn có thể xảy ra. Chị khuyên em nên suy nghĩ kỹ và nên nhớ đừng tự ti vào bản thân mình, mỗi người 1 thế mạnh. Đừng nghĩ mình không xinh đẹp bằng vợ cũ người ta hay gì cả. Em có những thế mạnh của em có những điều tốt đẹp riêng. Thêm nữa, con cái là do trời cho, đừng lo lắng trước như vậy. Điều em quan tâm bây giờ là tình cảm của 2 người, của anh ấy dành cho em.
Thôi bạn ơi, đàn ông mà li dị vợ 90% là không nên lấy, huống hồ anh ấy đã có con, vẫn qua lại với vợ cũ, sau này lấy về bạn sinh con nữa thì rất là phức tạp. Thêm nữa, đàn ông mà không lo nổi cho vợ con thì bạn cũng nên suy nghĩ lại. Cho mình hỏi hiện tại người yêu bạn đã vững về kinh tế chưa? hay là vẫn không khá hơn từ lúc li dị vợ? Nếu vẫn tình trạng cũ thì bạn té nhanh còn kịp nhé. Trên đời này thiếu gì người mà phải đâm đầu vào bể khổ vậy bạn. Bạn bằng tuổi mình có gì kết bạn tâm sự nhé. hihi (mình là nữ)
Đàn ông có một đời vợ được ví như vàng đã qua lửa, vì họ biết cách để giữ gìn hạnh phúc của mình thêm một lần nữa. Đừng để mất nhé. . Mà tuổi tác quan trọng gì đâu, nghe lãng xẹt bỏ xừ ấy. :v
Bạn còn trẻ, còn nhiều cơ hôi để quen biết và lựa chọn, tội gì phải đặt mình vào mối quan hệ đầy nguy cơ như vậy. Họ có con với nhau rồi, anh ấy lại có trách nhiệm và tình cảm, thế nên dù không quay lại với vợ thì anh ta cũng sẽ chăm sóc và có trách nhiệm với con mình . Đây là điều bạn biết ngay từ đầu, chỉ có thể nhịn và thông càm chứ không thể trách, nếu bạn nhịn thì xem là đương nhiên nhưng không nhịn sẽ thành đáng trách. Rồi sau này 2 ng có con, có con chung con riêng như thế sẽ gặp rất nhiều rắc rối và bất hạnh, không tốt cho bạn tí nào. Lấy 1 ng chồng ko tốt, ừ bất hạnh đấy, nhưng khi mâu thuẫn nảy sinh, nhiều ng sẽ đứng về phía bạn, đồng cảm với bạn, ít ra bạn cũng không cô đôc. Nếu lấy 1 ng ck quá tốt, hiền lành, trách nhiệm, lúc mâu thuẫn nảy sinh, mọi ng đều chĩa mũi dùi vào bạn và bảo rằng bạn không tốt. Khi đó bạn có khi lại trách bản thân mình, dù tâm trạng không thoải mái cũng sẽ vì nhiều cái đương nhiên tất nhiên đó mà bỏ qua, sống như vậy mệt mỏi lắm. Đừng ôm tâm trạng may mắn hay ảo tưởng với những lo lắng của bản thân ( những câu tự trấn an đại loại như anh ấy sẽ không thế, có thể cô ta ko trở lại có thể anh ấy ko yêu vợ nữa, có lẽ mình sẽ làm anh ấy thay đổi..). những câu đó chỉ lừa phỉnh và khiến bạn an tâm ở hiện tại thôi. Thay vì vậy, hãy đặt ra những câu hỏi thẳng vào vấn đề mình lo lắng cái gì? Tại sao lại lo lắng? Khi sự việc đó xảy ra, điều gì sẽ xảy đến với mình? Điều tốt nhất khi đến là gì? Xấu nhất là gì? Mình có sẵn sàng chịu được điều tồi tệ đó không? Trả lời hết vấn đề đó thì bạn sẽ biết mình nên đi tiếp hay nên dừng lại. Chỉ cần nhớ, đừng bỏ qua sợ hãi hay lo lắng của bản thân bằng cách tự ảo tưởng hoặc trông chờ vào may mắn.
Hiện tại thì cả mình và anh ấy đều ổn định công việc nên kinh tế cũng tạm ổn. Nhưng chắc mình cũng không dám đi tiếp. Vì bản thân mình không tự tin và luôn căng thẳng lo lắng. Cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ với mình
Bạn nên suy nghĩ kĩ nhé. Mình còn rất nhiu cơ hội mà. Không hợp thì đừng lao vào khổ lắm đấy. Mà csong sau này cũng rất phức tạp đấy.
Mình hoàn toàn đồng ý với chị này, 92 là tuổi ko còn bé nữa nhưng vẫn nhiều cơ hội để lựa chọn, tự đặt mình vào 1 mối quan hệ nhiều nguy cơ thế này thật đáng lo lắng và bất an. Bạn nên cân nahwcs thật kỹ
c nghĩ là ko nên bước sâu vào mối quan hệ này nữa e ạ, vì khó khăn e phải trải qua nó đã hiện ra trước mắt rồi. riêng việc con chung con riêng đã rất phức tạp rồi, chúc e có lựa chọn đúng đắn
mình không phải kỳ thị gì người đã qua 1 lần đổ vỡ, nhưng mình vẫn có 1 chút suy nghĩ là có như thế nào thì mới dẫn đến ly dị. Với cả lại còn có con rồi nữa, sẽ có lúc con chung con riêng rất mệt mỏi, mà bạn nói là anh ta cũng đâu có lắng nghe bạn, cũng có vẻ không thực sự có nhiều tình cảm với bạn lắm. mình còn trẻ mà, còn nhiều cơ hội tốt hơn, tại sao người ta cố gắng để thoát khỏi còn mình lại đi vào chỗ mà có người cố gắng đi ra chứ?
Bạn ngẫm kỹ bài mà #ariranglife360 viết đi, mình thấy đúng lắm. chúc bạn cân nhắc kỹ và có sự lựa chọn sáng suốt.