Mỗi lần ru Bống ngủ, Mẹ hay xoa đầu Bống, thì thầm kể cho Bống câu chuyện: Ngày xửa ngày xưa, từ ...cách đây năm năm.Khi bố mẹ mới lấy nhau, đã mơ sẽ sinh được một công chúa xinh xắn.Nhưng mọi giấc mơ đều có trở ngại mới thành hiện thực. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, mẹ Bống thậm chí đã đánh đổi cả sinh mạng để biến giấc mơ về Con thành sự thật. Một nàng công chúa như thế này trong giấc mơ của mẹ Mắc bệnh khó đông máu nên các bác sỹ khuyên Mẹ không nên có Con vì sợ tai biến khi đẻ. Bỏ mặc lời khuyên của bác sỹ và người thân,mẹ vẫn ấp ủ hy vọng,năm năm tìm các phương thuốc mong chữa khỏi bệnh. Để cuối cùng nhận ra rằng chỉ có ''đánh liều'' một phen với Số phận Mẹ sẽ may mắn có Con. Giấc mơ đau đáu của Mẹ có được Con đánh đổi bằng mỗi ngày phải uống ba lần thuốc đắng ngắt, những lần tim co thắt lại khi bác sỹ báo ''chưa có tim thai,túi ối méo'',rồi lần Mẹ ra máu bất chợt vào đúng 30 Tết để Mẹ nằm ôm nỗi lo lắng và nước mắt ngắn dài suốt 3 ngày Tết. Mẹ đã quen với kim tiêm và dây chuyền dịch,những bịch máu,bệnh viện và bác sỹ. Bố thay vì đưa Mẹ tới cơ quan thì hàng ngày đưa mẹ tới viện trong suốt thời gian thai nghén Con. Để rồi tất cả nỗ lực của Bố Mẹ đã được đền đáp.Ngày Mẹ sinh Con sẽ là ngày mãi mãi Mẹ không bao giờ quên. Công chúa nhỏ của Mẹ Chỉ cần nhìn đôi mắt to tròn xoe,long lanh của Con khi mới chào đời,nghe tiếng khóc Oa..Oa ,mọi nỗi đau thể xác đã tan biến tựa hồ như những giọt nước tan chảy hay chính là giọt nước mắt hạnh phúc.Hạnh phúc vì đã được... làm Mẹ,hạnh phúc vì giấc mơ Cô Công chúa nhỏ đã thành sự thật. Niềm hạnh phúc quá lớn lao,không còn ''li ti '' nữa.Hạnh phúc không diễn tả được bằng lời Mối lần tắm cho Bống, nhìn ngắm Con,Mẹ tự hào và sung sướng trước mỗi thay đổi nhỏ của Con. Bống xòe tay vớt những hạt nước tưới lên tay Mẹ: Con đang tìm cho Mẹ những giọt nước mát nhất nè: Hạnh phúc của Mẹ:là Bống! Sẽ mãi mãi con là bé Bống iu ,là con gái bé bỏng cho mẹ che chở. Hạnh phúc sẽ không tan biến như giọt nước mà sẽ kết tụ thành giấc mơ ngọt ngào.
Ðề: Đợt 2: Mẹ kể Bống nghe Ôi câu chuyện xúc động quá.Vote cho Bống nha.Con gái có đôi mắt to tròn...
Ðề: Đợt 2: Mẹ kể Bống nghe Câu chuyện của mẹ con nhà Bống xúc động quá, Vote cho bé Bống dễ thương. chúc bé Bống luôn mạnh khỏe hay ăn chóng lớn.
Ðề: Đợt 2: Mẹ kể Bống nghe Hu hu...xúc động wa! Bống ra đời là một điều kỳ diệu, chứng minh tình mẫu tử của ng mẹ có thể làm nên điều kỳ diệu. Vote cho Bống nè.
Ðề: Đợt 2: Mẹ kể Bống nghe Không gì hạnh phúc bằng được làm mẹ chị nhỉ Chúc Bống luôn ngoan và mạnh khỏe để không phụ tình yêu thường mà mẹ dành cho Bống nhé
Ðề: Đợt 2: Mẹ kể Bống nghe Cảm ơn Mẹ Pin Pin.Chúc bé cũng đoạt giải đợt 2 rùi lập cú hattrick lun nha!
Ðề: Đợt 2: Mẹ kể Bống nghe Cảm ơn Mẹ Pe chit nhiều nhiều!!!Hạnh phúc được làm Mẹ đúng là chỉ những bà mẹ mới có thể hiểu hết.Tạo hóa đã ban cho chị em mình thiên chức đấy nhưng quá nhiều người không được hưởng trọn vẹn.Chị đã giành giật và đánh liều Số phận nên chị rất trân trọng hạnh phúc của ngày hôm nay em ah...
Ðề: Đợt 2: Mẹ kể Bống nghe http://i513.photobucket.com/albums/t334/thanhan1979/Duthi2_Page04.jpg hí hí. trông yêu thế. cơ mà đường sau con là cái gỉ gì gi ấy nhỉ? mẹ chẳng dùng photoshop xóa nó đi minh ko bít vote thía nào, có phải click vào nút cám ơn ko ) gà công nghiệp quá