Có con, đó là điều hết sức may mắn đối với bố mẹ! Tuy nhiên, may mắn không hẳn đã mỉm cười với chúng ta! Con sinh ra bị nhẹ cân, bị nhiều chứng bệnh bẩm sinh liên quan đến đường hô hấp. Vì thế, con thường xuyên phải làm bạn với thuốc kháng viêm, làm bạn với bác sĩ và bệnh viện. Bố mẹ hiểu cảm giác của con mỗi lần gặp bác sĩ, bố mẹ hiểu là con rất mệt mỏi và sợ hãi nhưng biết làm sao được khi con chưa đủ lớn để can thiệp bằng các thủ thuật phức tạp. Thời tiết mát mẻ thì con đỡ, chứ nóng nực thì con khó chịu lắm. Bệnh tật cùng thuốc kháng sinh làm cho con nóng, con ngứa, con gãi đến tứa cả máu... Cuộc sống của gia đình mình chưa thể gọi là sung túc nhưng hàng năm bố mẹ đều dành thời gian để cả nhà mình có 1 chuyến đi biển. Địa điểm bố mẹ chọn là các bãi biển miền trung với biển xanh, cát trắng và nắng vàng – vừa là dịp để cả nhà nghỉ dưỡng, giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc vất vả và hơn hết là để chữa bệnh cho con. Mặc dù đường xá xa xôi, ăn uống thất thường nhưng con hợp với khí hậu nơi đây nên hết sụt sịt, hết đau tai, những vết xước trên cơ thể con thì nhanh chóng lành lại. Mỗi lần đi biển đều thấy con khỏe mạnh hơn, ăn tốt và ngủ ngon hơn! Bố mẹ rất vui vì lại được thấy nụ cười trong trẻo của con. Giữa cái nóng gay gắt của mùa hè, được thả mình vào làn nước biển mát lạnh thì còn gì thú vị hơn: Mẹ không biết bơi nên bố luôn là người đưa con ra xa nhất để con được cưỡi sóng, được cảm nhận vị mằn mặn của nước biển và thích thú với các trò chơi trên biển Con gái rất yêu biển, rất thích được nghịch sóng, nghịch cát nên khi phải xa biển, con tiếc nuối lắm Thời gian cho 1 chuyến đi biển thật ngắn ngủi nhưng rất ý nghĩa phải không con gái?
Ðề: Đợt 3 - Biển và con gái vote mở hàng cho con gái nhé được ba cho cưỡi sóng người thế kia con sợ lắm nhỉ hì hì
Ðề: Đợt 3 - Biển và con gái Trẻ con được nghịch nước là thích nhất đó, ra biển lớn thì càng thích mê. Cảm ơn CCD nhé!
Ðề: Đợt 3 - Biển và con gái [flash]http://flash.picturetrail.com/pflicks/3/spflick.swf?ql=2&src1=http://pic90.picturetrail.com:80/VOL2328/13107812/flicks/1/8603254[/flash]
Ðề: Đợt 3 - Biển và con gái Mình đã ngồi ngắm đi ngắm lại tác phẩm bạn dành tặng cho bé. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Ðề: Đợt 3 - Biển và con gái Trẻ con đứa nào cũng thích nước cả mà. Được vùng vẫy ở 1 nơi lớn hơn cái chậu ở nhà thì còn gì thích thú hơn chứ.
Ðề: Đợt 3 - Biển và con gái Cái ảnh bố con chị tucoi cưỡi sóng mà cưỡi lên lưng chú nào kia bùn cười quá, hihi Chúc chị đoạt giải nha!