Khi con chào đời oe oe tiếng khóc, mẹ cũng khóc cùng con vì hạnh phúc. Con sinh ra giống như chú lính chì tí hon với cân cân nặng 2kg3, vậy mà mới 5 tháng 10 ngày thôi con đã phổng phao như Tháng Gióng. Chỉ cần nhìn ánh mắt con, nụ cười của con là bao nhiêu mệt mỏi trong mẹ tan biến, có con mẹ thay đổi rất nhiều, mẹ yêu đời hơn và luôn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Mẹ muốn khoe con với tất cả mọi người - Con là niềm hạnh phúc của mẹ. Đợi mãi hôm nay mẹ mới được khoe ảnh tắm của con với các bác, các cô, các anh chị và các bạn. Cháu là Cún con, hôm nay cháu tròn 5 tháng 10 ngày ạ, cháu cổ vũ các anh chị suốt 2 đợt thi vừa rồi, hôm nay mẹ cho cháu khoe ảnh cùng các anh chị, hì ... hì mẹ chụp bằng ĐT nên trông cháu hơi xí trai, nhưng không sao ạ được đi thi là cháu vui lém rồi. Cháu rất thích tắm mát, được ngâm mình trong nước ôi chao thật là thích. Bám tay vào thành chậu rùi đạp đạp chân là sở trường khi tắm của cháu. Đi tắm là được nhìn ngó lung tung Bị mẹ chụp thế này không biết có nhiều bạn xem không nhỉ Phải che ... che mới được. Mẹ yêu ơi cún con xấu hổ lắm. Hi hi cún con không cho mẹ chụp ảnh tắm nữa rồi nhưng mẹ cún con bật mí cho các bạn về tật xấu của cún con nè. Hôm đấy tắm xong trời vẫn rất nóng, mẹ bật điều hòa từ sáng nên tới khi cún con tắm xong mẹ không bật nữa vì sợ cún con ốm. Hic thế là cu cậu gào lên, gào chán rùi cậu lăn ra ngủ kiểu bất cần đời luôn, mẹ quyết định cho pà con xem ảnh cu cậu ngủ khi đó. Trông cu cậu đểu chưa nè. Bình thường ngủ cậu ngủ cũng đáng yêu lém. Câu chuyện của cún con đến đây là hết rồi, cún con chúc các anh, chị và các bạn thi đợt 3 tốt nhé.
Ðề: Đợt 3: Hạnh phúc li ti - Cún con yêu của mẹ! Mới hơn 5 tháng mà trông bé kháu nhỉ! Chúc con có quà nhé!
Ðề: Đợt 3: Hạnh phúc li ti - Cún con yêu của mẹ! ôi trời ơi con trai đáng yêu quá vote cho con nè chúc con có giải nha
Ðề: Đợt 3: Hạnh phúc li ti - Cún con yêu của mẹ! Cúnc con ơi sao mà nhìn con ngủ yêu thế, thích cái ảnh con ngủ lại còn cười nữa chứ, yêu và yêu quá đi thôi
Ðề: Đợt 3: Hạnh phúc li ti - Cún con yêu của mẹ! Giờ mới biết mẹ my_thuan là người HP, mẹ đã cho bé đi thi chưa vậy...
Ðề: Đợt 3: Hạnh phúc li ti - Cún con yêu của mẹ! Trông cái ảnh hắn che che iu thế không bít Vote cho con 1 phiếu nè
Ðề: Đợt 3: Hạnh phúc li ti - Cún con yêu của mẹ! Cám ơn cô nhiều bé, cún con đang cố hay ăn chóng lớn cho bằng các anh các chị.
Ðề: Đợt 3: Hạnh phúc li ti - Cún con yêu của mẹ! Hì hì, cháu sợ sau này có bạn nào khủng bố cháu đấy cô ạ.
Ðề: Đợt 3: Hạnh phúc li ti - Cún con yêu của mẹ! a Cún trắng trẻo và đáng iu quá, chả bù cho CCD, càng lớn càng đen như.....Bao công...hihi
Ðề: Đợt 3: Hạnh phúc li ti - Cún con yêu của mẹ! Cún con không biết khi lớn có giống anh CCD không nữa.
Ðề: Đợt 3: Hạnh phúc li ti - Cún con yêu của mẹ! [flash]http://flash.picturetrail.com/pflicks/3/spflick.swf?ql=2&src1=http://pic90.picturetrail.com:80/VOL2328/13107812/flicks/1/8603265[/flash]
Ðề: Đợt 3: Hạnh phúc li ti - Cún con yêu của mẹ! Chị ơi em cảm ơn chị nhiều, chị làm hình cho cún con đẹp quá, chị chỉ cho em cách làm với ạ, một lần nữa cảm ơn chị nhiều nhiều...
Ðề: Đợt 3: Hạnh phúc li ti - Cún con yêu của mẹ! Haha, che đến mấy nhưng vẫn bị mẹ cho lộ hàng rùi bé ơi.